Hạng D
20/2/12
1.957
2.757
113
Lần đầu em đặt chân đến Đà Lạt là tháng 3/1986, khi đó Đà Lạt còn nguyên bản, trước chợ Đà Lạt có rất nhiều thông, và rất sạch sẽ, chứ có nhếch nhác như bây giờ. Trời Đà Lạt lạnh hơn bây giờ nhiều, và tối đi uống cafe Thủy Tạ trên Hồ Xuân Hương thật thơ mộng, và đặc biệt các cô gái Đà Lạt má đỏ hây hây, thật đáng yêu làm sao. Đúng là rất lãng mạn khi chơi Đà Lạt cùng người yêu. Cũng chính vì sự lãng mạn này của khung cảnh ở đây đã làm đẫm lệ biết bao người bằng những kết cục tình yêu bi thương đã đi vào sử sách, như chuyện tình đồi thông hai mộ.
 
Hạng D
22/1/19
4.100
6.825
113
Cách đây 30 năm ngay ở SG mỗi buổi sáng cũng đã lạnh teo rồi, cho nên mình nghĩ đà lạt giờ không lạnh như xưa 1 phần do việc nóng lên toàn cầu chứ không chỉ do chặt rừng. Kỳ niệm trong ký ức lúc nào cũng đẹp và mơ mộng cả. Giờ đà lạt mà vẫn cứ như hồi xưa thì kinh tế không phát triển được
Một phần thôi bác, lý do chủ yếu là ngày xưa quanh SG mảng xanh nhiều, còn giờ bị bê tông hóa rất nhiều. Nguyên một thời kỳ bùng nổ dân số thành phố, theo kiểu điền vào chỗ trống nó gây ra những hệ lụy như ngày nay. Không riêng SG hay Đà Lạt mà rất nhiều đô thị cũ khác của VN cũng gặp vấn đề tương tự. Chỉ có các đô thì mới bắt đầu quy hoạch từ năm 2010 trở về sau thì có chút để ý tới môi trường, cảnh quan. Và họ làm được một phần là nhờ vào giá đất tại địa phương lúc đó không quá đắt đỏ nữa.
VN phát triển nhanh, kinh tế tăng trưởng nhanh nhưng dựa rất nhiều vào bất động sản. Hệ lụy của nó ngày nay thì ai cũng thấy rồi. Quan trọng là có đủ động lực để sửa chữa lỗi lầm hay không thôi ...
Mới đây tỉnh LĐ định hướng sáp nhập một số địa phương lân cận vào ĐL. Hy vọng mục đích của việc đó là tăng không gian quy hoạch cho đô thị, góp phần tạo điều kiện giữ được cảnh quan thơ mộng của khu vực trung tâm. Chứ mở rộng xong rồi làm thêm 2-3 cái "Đà Lạt 202x" ở Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng nữa thì thế hệ con cháu sau này chắc ngáp ...
 
Chỉnh sửa cuối:
em cũng không hiểu sao trong 20 năm qua người ta lại xây dựng nhiều căn nhà trên Đà Lạt như vậy?

vì qua những gì các anh nói và ở nhiều diễn đàn khác nữa thì tất cả các anh và mọi người đều chỉ cần một Đà Lạt nguyên sơ, thơ mộng, mộc mạc, huyền ảo ...

em đoán các anh và mọi người khi đi lên Đà Lạt du lịch thì chỉ cần ngủ trong rừng và ăn uống trong các bụi cây, chứ ít ai lại chọn phòng khách sạn và ăn uống ở nhà hàng

những căn nhà bằng bê tông này chắc không mấy ai ở, phần lớn là để hoang


Tôi yêu Đà Lạt ngày xưa
 
Hạng C
14/12/14
670
2.655
93
Cách đây 30 năm ngay ở SG mỗi buổi sáng cũng đã lạnh teo rồi, cho nên mình nghĩ đà lạt giờ không lạnh như xưa 1 phần do việc nóng lên toàn cầu chứ không chỉ do chặt rừng. Kỳ niệm trong ký ức lúc nào cũng đẹp và mơ mộng cả. Giờ đà lạt mà vẫn cứ như hồi xưa thì kinh tế không phát triển được
Có cái gọi là điểm cân bằng bác ạ. Cân bằng giữa số cây trồng và số nhà bê tông. Hiện tại thì số nhà bê tông vượt quá xa so với số cây xanh và diện tích xanh rồi. Không thể lấy lý do phát triển kinh tế để mà biện hộ cho sự kém cỏi trong quy hoạch kiến trúc được. Vì một khi cảnh quan xuống cấp—-> du lịch sẽ sụt giảm doanh số. Khi môi trường sống xuống cấp —-> chi phí y tế sẽ tăng. Cho nên nói cho đúng ra, khi quy hoạch không đúng điểm cân bằng thì khiến kinh tế thụt lùi, mà còn ăn lậm vào môi trường và tài nguyên của con cháu mai sau, đó là thất đức
 
Hạng B2
18/4/23
481
665
93
41
Cũng 20 năm trước e đi Đà Lạt với cơ quan. Có chị kiến trúc sư than biết thế chị không đi vì trong ký ức của chị nó thơ mộng, đẹp đẽ lắm ...
20 năm trước mình vẫn thấy đẹp mà còn bị chê thì a biết Đà Lạt thay đổi đến mức nào rồi
Khoảng năm 92, ông già e lên Đắc Lắc nói chỗ đang đứng trước đây là rừng.
Bây giờ a ra biển thấy những con ghẹ bé xíu đã bị đánh lưới bán rồi
Hy vọng khoảng chục năm nữa người ta sẽ chú ý hơn đến những vấn đề này. Y như tq mấy năm nay hầu như không bị thế giới nói về vụ môi trường nữa
Cảnh quan mơ mộng, lãng mạn mất hết rồi
Du khách không biết cái ĐL hồi xưa, bây giờ chỉ cần lên ĐL có đủ dịch vụ là được rồi.
Chán cái kiểu làm du lịch của mình. Sao không học hỏi tụi Tây Âu 1 chút xíu.
 
Hạng D
22/1/19
4.100
6.825
113
Cảnh quan mơ mộng, lãng mạn mất hết rồi
Du khách không biết cái ĐL hồi xưa, bây giờ chỉ cần lên ĐL có đủ dịch vụ là được rồi.
Chán cái kiểu làm du lịch của mình. Sao không học hỏi tụi Tây Âu 1 chút xíu.
Cảnh vật phản ảnh tâm thức của đại chúng bác ạ. Có thể những người lên tiếng phản đối bê tông hóa (vô tội vạ) các đô thị, trong đó có Đà Lạt như chúng ta chỉ là thiểu số thôi :)
 
Chỉnh sửa cuối: