Hạng B2
24/10/16
233
293
63
48
Vẫn biết rằng,dân số một ngày một tăng.Đà Lạt cần mở rộng để đáp ứng nhu cầu chỗ ở. Nhưng tôi vẫn thấy thương cho Đà Lạt quá.Lúc trước từ tp mà đi tới chợ Đà Lạt. Chỉ cần mở cửa xe ra, Là không khí lạnh ùa vào. Một cảm giác thật sự rất đã.Bây giờ người ta, băm nát cái Đà Lạt rồi. Tôi thường xem mấy kênh youtube nói về Đà Lạt.Bữa đó xem người ta quay cái khu du lịch, đang làm ở phía Nam Ban chưa xong, rất rộng, chỗ đó ở tuốt trong rừng lớn lắm.Người ta chặt thông, mở đường vào đó. Với cái đà bê tông hóa này. Thì khoảng 20 năm nữa, Đà Lạt sẽ đi về đâu.

Tôi yêu Đà Lạt ngày xưa
*Ảnh minh họa
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
29/3/16
1.997
2.642
113
46
Bê tông hoá cũng được miễn là quy hoạch tốt, có tầm nhìn. Chứ không thể mong mãi hoang sơ mà mãi đẹp được.
 
Hạng D
20/9/16
1.782
2.296
113
Cách đây 30 năm ngay ở SG mỗi buổi sáng cũng đã lạnh teo rồi, cho nên mình nghĩ đà lạt giờ không lạnh như xưa 1 phần do việc nóng lên toàn cầu chứ không chỉ do chặt rừng. Kỳ niệm trong ký ức lúc nào cũng đẹp và mơ mộng cả. Giờ đà lạt mà vẫn cứ như hồi xưa thì kinh tế không phát triển được
 
  • Like
  • Haha
Reactions: QT75 and beemca
Hạng D
14/8/16
1.873
2.267
113
39
Thế bác mún Đà Lạt vẫn là thời kỳ đồ đá hà? Muốn phát triển phải có công trình xây dựng nhé. Đà lạt ko xây dựng thì ai đến đà lạt nữa??
 
  • Like
Reactions: QT75 and Tony Stark
Hạng B2
18/4/23
461
629
93
41
Cách đây 20 năm, mình lên Đà Lạt thì thấy đúng nghĩa tp ngàn hoa, thông reo. Trải nghiệm không khí tp cực phê.
Bây giờ lên Đà Lạt chán hẳn, toàn bê tông nóng bức và các điểm du lịch.
 
  • Like
Reactions: QT75 and beemca
Hạng B2
18/4/23
461
629
93
41
Thế bác mún Đà Lạt vẫn là thời kỳ đồ đá hà? Muốn phát triển phải có công trình xây dựng nhé. Đà lạt ko xây dựng thì ai đến đà lạt nữa??
Đặc trưng của ĐL là khí hậu mát mẻ, cảnh quan đẹp phù hợp nghĩ dưỡng và du lịch.
Bây giờ ĐL xây dựng quá nhiều, phá nát cảnh quan tự nhiên nên bị phản đối là đúng rồi.
 
Hạng C
16/4/16
754
954
98
Vũng Tàu
Cách đây 20 năm, mình lên Đà Lạt thì thấy đúng nghĩa tp ngàn hoa, thông reo. Trải nghiệm không khí tp cực phê.
Bây giờ lên Đà Lạt chán hẳn, toàn bê tông nóng bức và các điểm du lịch.
Cũng 20 năm trước e đi Đà Lạt với cơ quan. Có chị kiến trúc sư than biết thế chị không đi vì trong ký ức của chị nó thơ mộng, đẹp đẽ lắm ...
20 năm trước mình vẫn thấy đẹp mà còn bị chê thì a biết Đà Lạt thay đổi đến mức nào rồi
Khoảng năm 92, ông già e lên Đắc Lắc nói chỗ đang đứng trước đây là rừng.
Bây giờ a ra biển thấy những con ghẹ bé xíu đã bị đánh lưới bán rồi
Hy vọng khoảng chục năm nữa người ta sẽ chú ý hơn đến những vấn đề này. Y như tq mấy năm nay hầu như không bị thế giới nói về vụ môi trường nữa
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
25/2/18
391
501
93
38
Lần đầu tiên lên ĐL năm 1998 t vô cùng thích thú với phong cảnh con người thật tuyệt vời, đúng nghĩa là 1 tp mộng mơ và đầy lãng mạn. Nhưng xh thì phát triền nhu cầu giải trí con người ngày càng cao thì buộc phải có những công trình mọc lên, không riêng gì ĐL bị bê tông hóa đâu mà tất cả các tp du lịch đều vậy, đơn giản vì đây là Vn :)
 
Hạng D
25/3/19
1.037
1.852
116
44
Thế bác mún Đà Lạt vẫn là thời kỳ đồ đá hà? Muốn phát triển phải có công trình xây dựng nhé. Đà lạt ko xây dựng thì ai đến đà lạt nữa??
Mời a xem cao nguyên ở Thuỵ Sĩ...

Cái chủ thớt muốn nói đến là sự đồng điệu về kiến trúc. Cái đó lại phụ thuộc vào khả năng qui hoạch.
Không phải cái gì cũng cần phải phá đi để phát triển.