Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng B2
20/4/07
268
315
63
Đã lâu lắm rồi không quay lại VT, vì có một thời gian bị chặt chém nên luôn chọn Phan Thiết làm điểm dừng cuối tuần, nghe nói chính quyền đã ra tay dẹp nạn này nên cũng vui…
Công ty vợ tổ chức cho một bộ phận văn phòng đi thư giãn cuối tuần nên mình cũng ké thử xem sao, nghe được ở resort 4 sao cũng mừng (xem hình trên mạng rồi đặt phòng), xách đồ tới nơi thấy resort tên Leman Cap có hồ bơi view đẹp là mừng thầm, cả đoàn vô làm thủ tục và điều ngạc nhiên đầu tiên là tiếp tân yêu cầu thanh toán 100% tiền phòng trước…, trời ạ, đây là thành phố lớn chứ đâu phải miền núi, dĩ nhiên là em kô chấp nhận thì nhận được ánh mắt khủng khiếp của một chị mặc áo bà ba (sao này em mới biết là quản lý)
Vô nhận phòng thấy mới ớn, tường giáp với WC bị thấm nhìn bẩn thiểu, cánh cửa WC chắc từ lâu không chùi nên bị mốc trắng dưới chân, ổ cắm điện đầu gường rớt lòi hẳn dây điện (em ở phòng 105, ngày 6-6-2015) quá tệ cho một đẳng cấp resort.
Nằm nghĩ ngơi rồi dẫn con xuống hồ bơi, nhìn ra biển đẹp, nhưng quá là nguy hiểm. 2 mặt của hồ bơi giáp với vực sâu trên 2m mà không có gì chắn an toàn, trược chân trên thành hồ là rơi xuống vực ngay và đặt biệt là một thành bị lở hàm ếch (cái này bảo vệ cảnh báo em mới biết), một resort thiếu an toàn.
Phụ thu, cầm một lon bia uống mà bị bắt gặp là 20ngàn ngay nhé, Sếp ở phòng 5triệu/ngày kèm theo 2 đứa con nhỏ thì 200ngàn/em nhé (cái này resort chuyên nghiệp họ sẽ thông báo và cho mình ký giấy xác nhận trước khi nhận phòng chứ không phải chơi chiêu khi trả phòng mới báo)… còn nhiều cái phụ thu chờ các bạn khám phá…
Ăn sáng thì khỏi bàn, thôi thì cái ăn bỏ qua cho nhẹ lòng.
Khuyến mãi duy nhất là khi gia đình em phải rời khỏi Leman Cap là bằng cửa sổ vì cửa phòng bị kẹt không mở được.
Chốt lại bằng câu nói của sếp người Hàn Quốc không biết tiếng Việt bằng câu “TRỜI ƠI” đúng tiếng Việt khị rời khỏi Leman Cap.
Nói thêm là nhiều dịch vụ khi ít khách thì ok, lúc nổi tiếng thì quá tệ. điển hình như quán Gành Hào. ấn tượng không tốt là xe tới quán bị đuổi như đuổi tà, suất ăn thì theo mình quá tệ, suất 300ngàn/người thì chỉ có 1 con hào nướng, 1 con ốc móng tay nướng, 1 con cua lột lăn bột (nhỏ), 1 dĩa gỏi bò rau mầm (cho 5 người), lẩu tôm sú – hết. mà các Bác cũng điều biết là đồ nướng không bao giờ được nướng…. em sẽ giết Bác nào giới thiệu với em về quán này lần nữa.
Em biết điều trên đây không phải không phải là bộ mặt của Vũng Tàu, nhưng nó ít nhiều là xói mòn lòng tin của khách du lịch dành cho Vũng Tàu.
Dù sao thì em cũng sẽ trở lại Vũng Tàu…..
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: vioswhite
Hạng C
14/9/12
990
882
93
52
Sài Gòn
Chia buồn cùng bác. Leman Cap là cái sọt nào mà nó dở tệ vậy ta, em cũng hay ở VT mà chưa nghe tên nó, mà phòng ốc cũ kỹ vậy thì nó chắc cũng ra đời lâu rồi.
Tiên trách kỷ, hậu trách nhân, các bác cũng nên tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi đến kẻo vừa đến đã mất vui, hehehe!
Hôm trước em tư vấn cho Cty ông anh cũng đi Vũng tàu, đoàn có 15 em, xuống VT có thêm 10 khách nữa tới chơi nhưng rất ngon bổ rẻ.
Chỗ ở: Thuê biệt thự đường Phan Chu Trinh, 5 phòng ngủ, có bếp hoành tráng, có sân nướng đồ ăn, có gara để được 2 xe hơi và thêm cái hồ bơi nhỏ sau nhà (có Jacuji gì đó thấy cũng vui vui). Tiêu chuẩn hình như 10 người, nếu thêm phụ thu cũng chẳng bao nhiêu, cứ thương lượng luôn với người quản lý là ok. Tổng thiệt hại tiền ở chừng 5 triệu (bằng cái phòng ông xếp của bác ;-).
Ăn uống: Nên ăn uống ở những chỗ người VT hay ăn, cái này phải chịu khó gu gồ tý là ok các bác ạ.
Trong trường hợp nêu trên, em lùa mọi người ra chợ Xóm lưới mua đồ về nhậu từ chiều tới đêm, chả hết bao nhiêu tiền.
Vài dòng chia sẻ cùng bác!
Công ty mà đi đông em thấy khách sạn Kỳ Hòa hay Sea Side rất ổn, phòng ốc sạch sẽ, hồ bơi ok, view đẹp.
 
Hạng B2
20/4/07
268
315
63
Chia buồn cùng bác. Leman Cap là cái sọt nào mà nó dở tệ vậy ta, em cũng hay ở VT mà chưa nghe tên nó, mà phòng ốc cũ kỹ vậy thì nó chắc cũng ra đời lâu rồi.
Tiên trách kỷ, hậu trách nhân, các bác cũng nên tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi đến kẻo vừa đến đã mất vui, hehehe!
Hôm trước em tư vấn cho Cty ông anh cũng đi Vũng tàu, đoàn có 15 em, xuống VT có thêm 10 khách nữa tới chơi nhưng rất ngon bổ rẻ.
Chỗ ở: Thuê biệt thự đường Phan Chu Trinh, 5 phòng ngủ, có bếp hoành tráng, có sân nướng đồ ăn, có gara để được 2 xe hơi và thêm cái hồ bơi nhỏ sau nhà (có Jacuji gì đó thấy cũng vui vui). Tiêu chuẩn hình như 10 người, nếu thêm phụ thu cũng chẳng bao nhiêu, cứ thương lượng luôn với người quản lý là ok. Tổng thiệt hại tiền ở chừng 5 triệu (bằng cái phòng ông xếp của bác ;-).
Ăn uống: Nên ăn uống ở những chỗ người VT hay ăn, cái này phải chịu khó gu gồ tý là ok các bác ạ.
Trong trường hợp nêu trên, em lùa mọi người ra chợ Xóm lưới mua đồ về nhậu từ chiều tới đêm, chả hết bao nhiêu tiền.
Vài dòng chia sẻ cùng bác!
Công ty mà đi đông em thấy khách sạn Kỳ Hòa hay Sea Side rất ổn, phòng ốc sạch sẽ, hồ bơi ok, view đẹp.

Ok Bác, đây là tour của Công ty, em chỉ đi ké, nhưng không nghĩ nơi nổi tiếng như VT mà vẫn còn trường hợp như vậy.
Còn Ghanh Hao thì Bác thấy rồi đấy, các commen luôn hướng dẫn tới GH ăn…
Thật ra em đưa cái này lên không phải để tẩy chay họ mà chỉ muốn họ tốt hơn thôi, người tiêu dùng bây giờ luôn thông minh hơn họ nghĩ
 
Hạng D
4/7/13
1.567
6.527
133
Sài Gòn
Ok Bác, đây là tour của Công ty, em chỉ đi ké, nhưng không nghĩ nơi nổi tiếng như VT mà vẫn còn trường hợp như vậy.
Còn Ghanh Hao thì Bác thấy rồi đấy, các commen luôn hướng dẫn tới GH ăn…
Thật ra em đưa cái này lên không phải để tẩy chay họ mà chỉ muốn họ tốt hơn thôi, người tiêu dùng bây giờ luôn thông minh hơn họ nghĩ

Gành Hào em thấy vẫn okie mà (Nhà ba mẹ em ở đây và em về VT hàng tuần), có lẽ do cách đặt ăn thôi hoặc do bác đi vào dịp đông như kiến.
 
Hạng C
31/8/09
746
227
43
Saigon
KS đó nhìn cách xây dựng bên ngoài là em đoán bên trong như thế nào rồi, khỏi vào xem phòng.

Gành Hào thì hên xui, có lúc bọn nó ít khách thì nhìn mặt khách mà tiếp. Còn lúc đông khách mà kg kêu mấy món đắt tiền thì bọn nó làm việc kg ra gì hết. Kêu hải sản thì ra hồ lựa và yêu cầu cân cho xem tại chổ thì còn tạm được, có lần đang ăn em kêu thêm nhưng kg ra cân thì bọn nó lại cân thiếu.

Nói chung GD em gần đây có thói quen đi chơi kg có nhu cầu ăn uống gì nhiều nên cũng hạn chế việc bị chặt chém. Chế độ ăn uống thì nên cân đối, ăn đủ chất và trái cây chứ kg như trước đây cứ kêu một đống thịt và hải sản ăn cho căng bụng. Em có tư tưởng là đi chơi để giải trí chứ còn để ăn ngon thì làm sao bằng ở SGN hoặc ở nhà mình được. Cứ như vậy cho nó vui vẻ và khỏe đầu óc.
 
Status
Không mở trả lời sau này.