Hạng C
9/6/08
869
5.381
93
Bảng hiệu trước quán mỳ vẽ hẳn quy trình chế biến

Tokyo: Đông Kinh xứng đáng!

 
Hạng F
14/9/04
9.900
27.523
113
Q3
PMC nói:
bomdien nói:
lovecar nói:
@Phỏng ka: tâm lý thì vẫn thích hàng nội địa hơn, còn chuyển đổi 110v-220v thì đơn giản, lần sau đi thì nhớ mua luôn để không phải tiếc hén !:)

Chắc đi chơi quá hết tiền nên bày đặt này nọ đó mừ...mua trâu mà tiếc sợ dây hả bác PMC???hihi Khi nào bác dzìa lại VN nhớ nói lão Cò gọi em nha:D...thấy bác về VN chắc bận nên khg PM cho bác.

Bờm Điên lão gia, chà lâu quá rồi mới có dịp 8 lại với lão, nhứt định chuyến sau nếu có dịp sẽ tiếp kiến cà phê với các lão gia :D

Thiệt ra bên chỗ em thì sợi dây mắc hơn con trâu là chiện bình thường, nói chắc ít người tin. Em mà còn cái ổn áp Lioa hồi xưa là em múc hàng nội địa khí thế luôn á, he he...

À sao mấy tấm hình của em cúp điện hết rồi ta? Chấc hết băng-quyt, các bác còn thấy hông?


quote cái cho nhớ coi nào , sợ ông PMCg quên
51.gif

 
Tập Lái
23/9/13
6
0
0
gatronggay nói:
Mấy bác ăn món Bashashi chưa?
ngon lắm lắm luôn:D
Nghe lạ quá, có cần ăn với wasabi không, thích ăn Sushi mà không ăn được wasabi :(
 
TKM confirmed
Hạng D
24/2/08
2.143
18.215
113
GaSap nói:
gatronggay nói:
Mấy bác ăn món Bashashi chưa?
ngon lắm lắm luôn:D
Nghe lạ quá, có cần ăn với wasabi không, thích ăn Sushi mà không ăn được wasabi :(
Basashi = thịt ngựa sống :D
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.381
168
63
Xa Cảng Miền Tây
Chào các đại ca!
Xin lỗi các bác là mấy bữa nay em bị giãy chết nó hành quá, từ lúc đi chơi về đến giờ không lúc nào được thong thả để thở một phát, chứ đừng nói đến ngồi đồng ở quán cà phê hay quán nhậu như mấy cha ở VN. Nghĩ mà ghen tức quá :D

Thôi em tiếp tục đăng bậy hình ảnh vậy, vì không có thời gian để viết dài, xin các bác thứ lỗi. À, có gì em nhờ vũ đoàn Pinga vô múa phụ họa giùm lúc em vắng mặt, tuy hơi già nhưng cũng còn hơn không, lão Pinga hé, he he...

------------------------------------------

Ở ngay bên cạnh Đền thờ Minh Trị Thiên Hoàng "Meiji Shrine" có một khu chợ, hay ta có thể gọi là trung tâm mua sắm rất đặc trưng, tên là Harajuku. Harajuku cũng là tên của nhà ga xe điện nằm trong tuyến Yamanote Line là một tuyến có lượng khách đông nhất thủ đô Tokyo. Chỉ là một ga nhỏ nằm kẹp giữa các ga lớn khác, nên Harajuku vẫn cò giữ lại những nét cổ kính xa xưa, đặc biệt là kiến trúc mái ngói và tháp đồng hồ cổ kính ngay cổng chính. Khi từ nhà ga bước ra, khu mua sắm Harajuku sẽ ở ngay bên kia đường:

Tokyo: Đông Kinh xứng đáng!


Tại phố mua sắm Harajuku, nếu bạn trên... 25 tuổi thì sẽ bị coi như thuộc hàng bô lão. Thật vậy, hầu hết các khách hàng ở đây thuộc lứa tuổi teen, ăn diện rất "phức tạp" với cơ man nào là kiểu cách và màu sắc. Có đứngtại Harajuku mới thấy được nền thời trang của Nhật phát triển ghê gớm đến mức nào, với những nét đặc thù mà hình như chỉ ở Nhật mới có.

Tokyo: Đông Kinh xứng đáng!


Tokyo: Đông Kinh xứng đáng!


Tokyo: Đông Kinh xứng đáng!


Tokyo: Đông Kinh xứng đáng!


Em bonus thêm vài tấm hình xe tại chợ Harajuku cho đúng tinh thần OS, cho khỏi bị ban :D

Tokyo: Đông Kinh xứng đáng!


Tokyo: Đông Kinh xứng đáng!


Tokyo: Đông Kinh xứng đáng!


Hàng nhập nè: :D

Tokyo: Đông Kinh xứng đáng!


Tokyo: Đông Kinh xứng đáng!



 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.381
168
63
Xa Cảng Miền Tây
Có một thứ thời trang mà ở các thành phố lớn trên thế giới rất phổ biến đối với người dân, đó là dù hay ô. Còn ở VN thì nó đã biến mất từ khi nào? Chắc là từ khi xe 2 bánh lên ngôi?

10094266405_8bf927a2e8_c.jpg


10094223034_8fd4f73d90_c.jpg



Có một nét đặc biệt là các khách hàng trẻ tuổi của khu Harajuku thường đi thành từng cặp và diện những bộ đồ giống nhau nhưng tương phản về màu sắc:


10094260835_901d412be0_c.jpg


10094253925_332bbc82b7_c.jpg


10094208564_3399af4246_c.jpg


10094272566_a089c9c1b6_c.jpg


10094267066_846acfe088_c.jpg