Quẹo bình thường.
Hôm em đi 2B cũng có bác đi hỗn hợp rẽ phải gặp chốt xxx ngoắc vào. Em dừng xe hỏi: ông kia đi vậy đúng hay sai thì xxx em hỏi không trả lời, xxx có vẻ là tổ trưởng: sai. Em nói: không sai vì không có biển cấm oto.
Nói xong em vọt, còn bác tài kia không biết có nắm luật không?
Hôm em đi 2B cũng có bác đi hỗn hợp rẽ phải gặp chốt xxx ngoắc vào. Em dừng xe hỏi: ông kia đi vậy đúng hay sai thì xxx em hỏi không trả lời, xxx có vẻ là tổ trưởng: sai. Em nói: không sai vì không có biển cấm oto.
Nói xong em vọt, còn bác tài kia không biết có nắm luật không?