Hạng B2
14/2/11
403
119
63
Lý thuyết có thể mua chứ thực hành éo mua được. Trên xe có camera theo dõi thì mua ngả nào chả lẽ mua hẳn cả hội đồng coi thi
Bác thử mua 1 lần cho bít, ai mua sẽ được thi xe có số riêng, tha hồ cán mức chẳng bị trừ điểm, và được thông báo đậu khi về đích đàng hoàng
 
Hạng D
21/12/14
2.201
7.911
123
Bác thử mua 1 lần cho bít, ai mua sẽ được thi xe có số riêng, tha hồ cán mức chẳng bị trừ điểm, và được thông báo đậu khi về đích đàng hoàng
Chả phải e nói mua cả hội đồng thì đậu đó :(
 
Hạng B1
19/8/18
84
1.209
83
Em thi chỗ Sóng Thần, Dĩ An.
Lý thuyết thì không thấy có bao đậu, thực hành cũng thế.
Nhưng thi đường trường mấy ông thầy nói "luật bất thành văn" là phải chung cho sát hạch viên. Thành ra anh chị nào ra thi đường trường cũng kẹp 200k đưa trong hồ sơ.
Em éo đưa đồng nào hết nhưng hầu như ai cũng đưa. Sát hạch viên cứ xong một tua đường trường là xuống xe tới cổng bảo vệ hỏi "có chưa?" rồi lấy đút túi.
Đang tính viết đơn từ khiếu nại và tố cáo vụ này mà không biết gửi ở đâu đây nữa.
Tôi vừa thi ở Sóng thần đây, nay luật là 500k rồi nhá. Chính thầy ở trường dạy mình thu chứ ko phải bảo vệ nào cả nên đéo trốn đi đâu được. Mà lúc sáng, trong phòng phổ biến qui chế thi thì chính mồm ông trưởng phòng sát hạch nói là các anh chị ko phải nghe ai bảo phải nộp thêm tiền phí trà nước cho hội đồng sát hạch. Hài vl ra. Đéo biết mớ tiền đó đi về nơi nào, đi đến túi ai đâu nhá. Một ngày thi gần 300 mạng thì các anh chị tính sơ sơ coi bao nhiêu xèng.
Mà anh thi bên đó hẹn anh bao nhiêu ngày lấy bằng. Tôi thì cả 25 ngày.