Tập Lái
23/5/17
12
125
28
Chỗ bãi đá ông địa anh chịu khó đi qua xíu, hướng the cliffs, chỗ đó đỡ hơn tại có thu phí, nhưng mình đi từ bãi ông địa (miễn phí) qua khu đó, hê hê, đỡ tốn.

còn ngầu hơn anh cứ chạy 4 bánh vào the cliffs, đậu xe, đi thẳng xuống bãi biển, ai biết đâu mà lần.
 
Hạng D
16/10/06
1.558
10.698
113
sites.google.com
Cũng là 1 địa danh quen thuộc trên cung đường ql20 đi đà lạt, nay bắt đầu tháo dỡ, nhưng đúng là chổ này sau khi nhưng thu phí thì xuống cấp quá.


Anh em giờ chuyển qua 28 28b thì ql20 cũng nhẹ gánh bớt, xe tải xe khách mặc sức tung hoành.
 
Hạng C
23/1/06
618
21.023
93
51
Mình có 2 lần đi vào nhà thờ K’Đơn lúc 2-3 giờ sáng. Trời tối đen như mực và đường thì rất rất xấu. May mà không gặp chuyện gì bất trắc nhưng đó là một trải nghiệm
Đi đêm trên con đường đầy sương mù giữa Đà Lạt và huyện Lạc Dương. DT726
 
  • Like
Reactions: Car_trip_vietnam