Hạng B2
2/3/14
443
536
93
Vũng Tàu
Ngày 3: Đà Nẵng - Huế (https://www.google.com/maps/dir/Dan...xbf3b50af70b5c7b7!2m2!1d107.5623501!2d16.4498)
- Sáng ăn sáng tại TP. Đà Nẵng (ăn bún cá trên đường Lê Hông Phong).
- 9h xuất phát đi vào cửa hầm Hải Vân,
- Đường đi từ Hầm HV ra Huế hầu như chưa làm xong, tuy nhiên 1 phần đã trãi nhựa đẹp nên tha hồ mà chạy thôi.
- Vào tham quan Thành Nội - Chùa Thiên Mụ
9m3L9b


G2B314

- 12h chạy vào Sân Vận Đông Huế ăn Cơm Âm Phủ
- Ghé Chợ Đông Ba mau tí quà rồi phắn về lại Đà Nẵng. Lúc về em lại đi đường Đèo Hải Vân cho thử cảm giác, đường đẹp, ngắm cảnh thật đẹp.
841p4q


q8U42p

- 16h về tới Đà Nẵng, ghé tham quan chùa Linh Ứng
xVf6j0


- Lang thang khu đó tí rồi về KS nghỉ ngơi, ăn tối, ngắm Cá Chép Hóa Rồng.
1L05aY

Về ngủ, chuẩn bị cho hành trình ngày mai - Bà Nà Hills
 
Hạng B2
23/7/12
244
305
63
Em vẫn muốn đi 1 chuyến Đà Nẵng theo QL 14 nhưng nghe nói tuyến này có mấy đoạn dốc nguy hiềm . Bac đi rồi cho em ít thông tin về mấy chỗ dốc này nhé ?
 
Hạng B2
2/3/14
443
536
93
Vũng Tàu
Em vẫn muốn đi 1 chuyến Đà Nẵng theo QL 14 nhưng nghe nói tuyến này có mấy đoạn dốc nguy hiềm . Bac đi rồi cho em ít thông tin về mấy chỗ dốc này nhé ?
Hôm rồi em đi sedan, không dôc lắm đâu, bác tham khảo kinh nghiệm anh em trên diễn đàn các chạy lên xuống dốc như thế nào là hợp lý thì bác chiến thôi. Can đảm lên
 
Tập Lái
30/10/14
26
15
3
50
chúc mừng cụ chủ có chuyến đi thú vị. Tháng 6 rồi em cũng làm chuyến từ Đà Nẵng về SG theo QL 14, đường tốt tha hồ vi vu.
tiếp tục hóng cụ chuyến về
 
Hạng C
27/7/10
634
118
43
Ngày 2: Kontum đi Đà Nẵng = 295km (https://www.google.com/maps/dir/Nhà thờ chính tòa Kontum, Nguyễn Huệ, Thống Nhất, tp. Kon Tum, Kon Tum, Việt Nam/13 Lê Hồng Phong, Phước Ninh, Q. Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam/@15.2040197,106.8226168,8z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x316bff976624b323:0xba509aa162a1cdd5!2m2!1d108.0131418!2d14.3450367!1m5!1m1!1s0x314219ccd371bc8d:0x85ea2a6c7cfb24c7!2m2!1d108.222491!2d16.063792)
- Sáng em ăn sáng ở KS Indochina, dở tệ, cả quán toàn nghe mùi cứt chuột.
- Sau đó em đến tham quan nhà thờ gổ trong TP Kontum luôn
- 9h15 em xuất phát đi Đà Nẵng theo QL14B, không còn đẹp như QL14 nữa, vài đoạn xấu.
- 16h30 em tới Cầu Rồng Đà Nẵng, lòng vòng tìm chổ ngủ thì lai đi ngang qua Rainbow Hotel (biết qua toidi.net) thế là vào ở luôn.
- Check in xong nghỉ ngơi rồi đi ăn tối và tham quan tp cùng người bạn.
Đoạn Komtum & Đà Nẵng này đường có vắng quá không bác ? Em coi trên youtube thấy hai bên đường toàn là rừng ,suốt mấy tiếng đồng hồ mà chẳng có xe oto ngược chiều ,cùng chiều gì cả nên hơi ngại lý do an ninh vì trên xe chỉ có hai vợ chồng già nên hơi sợ.
 
Tập Lái
30/10/14
26
15
3
50
bac phambaoloc yen tam, duong tu Kontum di Da Nang khong vang dau bac. Hôm em đi mất 7 tiếng. Bac tranh thủ đi ban ngày vì sợ sương mù trên đèo lò xo thôi. Đường không quanh co lắm nhưng dốc cao (12%) và dài, em phải đổ dốc số 1 và 2 thôi. Chúc bác có chuyến đi vui vẻ.
xe khách kontum vẫn đi đường này bác ạ.
 
Hạng C
12/6/14
616
280
63
51
Xe e và xe bác chủ cùng đời . km cũng tương đương rất vui đc giao lưu kinh nghiệm bảo dưỡng sử dụng với bác ? Pm nhe