Re:topic chuyên về các bệnh thường gặp của matiz
Tình hình báo cáo các bác, thứ 7 rồi em đã lấy xe matiz còi chỗ bác Vui về sau 2tuần nằm viện. Viện phí cho em nó là 10tr200. Bác Vui sửa nhiều thứ em ko nhớ hết. Nhưng nói chung xe chạy ngọt và bốc hẳn. Được Bác Vui tặng 1 bộ decal OS. hehehe.
Về đi mấy ngày, nghe có vẻ cam cò vẫn kêu, chắc chạy rodai xong xuống bác Vui chỉnh lại. Thật tình vứt xe 2tuần tin tưởng bác Vui tự xử lý, chả quan tâm, theo dõi gì, chỉ nghe alo xong là xuống lấy, Bác Vui thì em yên tâm, nhiệt tình, chu đáo....chỉ lo mỗi mấy anh thợ vội vàng ko biết mấy anh thợ bác Vui có "cẩn thận" giúp mình tí ko, ... hihi
Và em hỏi thêm các bác vụ này:
- Mấy bữa đi mưa, đóng cửa kính ( không mở máy lạnh) hơi nước đóng sương trên kính lái, hạn chế tầm nhì quá, có cách gì khắc phục ko các bác? ( mở kính thì bị nước mưa tạt vào, dể chế độ của máy điều hòa nóng thì mình nóng )
- Đi mưa, rửa xe... thì nước từ trên kính lái, capo....chảy xuống khoang máy,và nếu lên dốc là chảy thấy rõ vào khu chân tài và chân phụ. ( tối em chụp hình post lên các bác chỉ giúp em)
- Bác Vui làm gì vô lắng ấy, giờ hơi nặng ( bác Vui bảo vài bữa nhẹ lại,) nhưng giờ chạy 50-60km/h, đi qua mấy cái lằn sơn đường giảm tốc là tay lái như muốn lạc, chệnh chạng qua bên phụ, ko biết bị gì nữa ( đã thay bạc đạn bánh)
- Xe hao xăng thấy rõ, Từ cầu vượt Củ Chi đi siêu thị Mộc bài về khoảng 200k xăng. ( nói chung nhẩm tính trên 9l/100km không máy lạnh) - nghe có bác Vui đã vệ sinh tất cả rồi mà sao hao hơn lúc trước nhỉ? hay là mới sửa về chạy rodai nó vậy các bác?
Cám ơn các bác.
Tình hình báo cáo các bác, thứ 7 rồi em đã lấy xe matiz còi chỗ bác Vui về sau 2tuần nằm viện. Viện phí cho em nó là 10tr200. Bác Vui sửa nhiều thứ em ko nhớ hết. Nhưng nói chung xe chạy ngọt và bốc hẳn. Được Bác Vui tặng 1 bộ decal OS. hehehe.
Về đi mấy ngày, nghe có vẻ cam cò vẫn kêu, chắc chạy rodai xong xuống bác Vui chỉnh lại. Thật tình vứt xe 2tuần tin tưởng bác Vui tự xử lý, chả quan tâm, theo dõi gì, chỉ nghe alo xong là xuống lấy, Bác Vui thì em yên tâm, nhiệt tình, chu đáo....chỉ lo mỗi mấy anh thợ vội vàng ko biết mấy anh thợ bác Vui có "cẩn thận" giúp mình tí ko, ... hihi
Và em hỏi thêm các bác vụ này:
- Mấy bữa đi mưa, đóng cửa kính ( không mở máy lạnh) hơi nước đóng sương trên kính lái, hạn chế tầm nhì quá, có cách gì khắc phục ko các bác? ( mở kính thì bị nước mưa tạt vào, dể chế độ của máy điều hòa nóng thì mình nóng )
- Đi mưa, rửa xe... thì nước từ trên kính lái, capo....chảy xuống khoang máy,và nếu lên dốc là chảy thấy rõ vào khu chân tài và chân phụ. ( tối em chụp hình post lên các bác chỉ giúp em)
- Bác Vui làm gì vô lắng ấy, giờ hơi nặng ( bác Vui bảo vài bữa nhẹ lại,) nhưng giờ chạy 50-60km/h, đi qua mấy cái lằn sơn đường giảm tốc là tay lái như muốn lạc, chệnh chạng qua bên phụ, ko biết bị gì nữa ( đã thay bạc đạn bánh)
- Xe hao xăng thấy rõ, Từ cầu vượt Củ Chi đi siêu thị Mộc bài về khoảng 200k xăng. ( nói chung nhẩm tính trên 9l/100km không máy lạnh) - nghe có bác Vui đã vệ sinh tất cả rồi mà sao hao hơn lúc trước nhỉ? hay là mới sửa về chạy rodai nó vậy các bác?
Cám ơn các bác.
Last edited by a moderator: