Re:Toyora FJ Cruiser
Không hiểu sao bác Chi hội phó bảo tôi 60??!!! Mà đá tảng là sao? Khen hay chê vậy? Bác nói kỹ hơn xem nào.
Tôi mới giữa 30 và 40 thôi. Cơm xơi ngày được 2 bò gạo. Tuy ở rừng nhiều nhưng SG, Hà nội năm cũng vài tháng, thỉnh thoảng có đi Tây. Nhà cách Bờ hồ khoảng 3km. Nói giọng Hà nội không ngọng, biết tiếng Anh, viết không sai chính tả, 23 tuổi tốt nghiệp BKHN - CTM. Còn tham gia OS trước bác Chi hội phó đấy nhé.
Thấy bạn gái Hocap thích mạnh mẽ mà chúng tôi thấy có cơ hội nên tham gia tí (chúng tôi rất thích con gái). Tất nhiên có thể đụng mấy bác gì xe vàng vàng. Nhưng cạnh tranh lành mạnh mà. Nói về xe cộ, off road, cảm giác mạnh..., các bác ý tự hào có xe đẹp được con gái khen thì chúng tôi cũng tự hào tuổi trẻ mình đã lăn lộn ở những cái nơi Road off thật sự, để kiếm ăn thôi chứ không chỉ để xem giảm xóc cái xe nào tốt hơn.
Về chuyên môn, chẳng thấy bác nhân cơ hội hỏi thăm gì chúng tôi về đường xá lại đi bảo đá tảng, có hơi hẹp hòi không???
Tôi cảm nhận bác đang chê nên phát biểu vậy. Nếu là khen thì làm ơn giải thích lại, tôi sorry bác tức thời ngay. (Còn nếu bác Chi hội phó là nữ thì không cần nói gì cả. Em xin rút lại hết những nhời trên, và mời bác ra Bắc luuuôn).
Kekeke...
kingo nói:bác cho e hỏi khí không phải: Không nhẽ bác đã 60 xuân xanh rồi ư?
Sao dạo này OS nhiều đá tảng thế nhỉ?![]()
Không hiểu sao bác Chi hội phó bảo tôi 60??!!! Mà đá tảng là sao? Khen hay chê vậy? Bác nói kỹ hơn xem nào.
Tôi mới giữa 30 và 40 thôi. Cơm xơi ngày được 2 bò gạo. Tuy ở rừng nhiều nhưng SG, Hà nội năm cũng vài tháng, thỉnh thoảng có đi Tây. Nhà cách Bờ hồ khoảng 3km. Nói giọng Hà nội không ngọng, biết tiếng Anh, viết không sai chính tả, 23 tuổi tốt nghiệp BKHN - CTM. Còn tham gia OS trước bác Chi hội phó đấy nhé.
Thấy bạn gái Hocap thích mạnh mẽ mà chúng tôi thấy có cơ hội nên tham gia tí (chúng tôi rất thích con gái). Tất nhiên có thể đụng mấy bác gì xe vàng vàng. Nhưng cạnh tranh lành mạnh mà. Nói về xe cộ, off road, cảm giác mạnh..., các bác ý tự hào có xe đẹp được con gái khen thì chúng tôi cũng tự hào tuổi trẻ mình đã lăn lộn ở những cái nơi Road off thật sự, để kiếm ăn thôi chứ không chỉ để xem giảm xóc cái xe nào tốt hơn.
Về chuyên môn, chẳng thấy bác nhân cơ hội hỏi thăm gì chúng tôi về đường xá lại đi bảo đá tảng, có hơi hẹp hòi không???
Tôi cảm nhận bác đang chê nên phát biểu vậy. Nếu là khen thì làm ơn giải thích lại, tôi sorry bác tức thời ngay. (Còn nếu bác Chi hội phó là nữ thì không cần nói gì cả. Em xin rút lại hết những nhời trên, và mời bác ra Bắc luuuôn).
Kekeke...