Hạng B2
9/10/15
136
152
43
Tôi là thành phần trung lập. Ko yêu cũng ko ghét Toyota
Vậy tôi xin hỏi những người yêu toyota ( trả lời đúng or sai thôi)
- Có phải Toyota là hãng xe có doanh số lớn nhất Vn từ rất lâu đến hiện tại ?
- có phải đa số người tiêu dùng Vn rất thích Toyota?
- Trang bị an toàn Toyota và dàn áo, khungToyota thì sao? Có cứng và tốt như hãng khác không? Có bảo vệ mạng sống tốt như hãng khác không?
- Nếu hãng nói là cắt bớt Option để hạ giá thành, thì toi hỏi luôn là có cái xe nào Toyota cùng phân khúc với hãng khác mà giá thấp hon ko? ( ko so với xe Đức nhé)
nếu ý trên là đúng thì
Tại sao giá xe Toyota cứ ngày càng tăng giá trong khi Option thì ko có gì thay đổi? Hay tại họ nghĩ lũ Việt Nam minh cho đến chết cũng chỉ theo Toyota thôi, nên ho muốn thịt mình theo kiểu nào cũng được?
Hay họ nghĩ tâm lý dân Việt Nam mình mua xe để bán được giá nên cứ tăng đi, để thằng mua trước bán được giá, thì thằng mua sau thời gian cũng bán dược giá thôi?
Tôi tin rằng Toyota là thương hiệu tốt, ko có gì bàn cãi. Nhưng tôi chỉ ghét rằng họ lợi dụng lòng tin và tâm lý dân VN mình rồi họ muốn làm gì thì làm, cảm giác cả dân tộc mình bị ho xem thường, rất ức chế.
Nhưng tôi cảnh báo bác Toyota hãy nhìn Nokia, blackberry để làm bài học nhé. Hai dòng điện thoại của hai hãng này xài thì chỉ có tết Công Gô mới hư nó, nó rất bền. Nhưng giờ thì sao thì ai cũng biết rồi.
 
Hạng D
24/5/13
1.196
1.649
113
Không biết là bác chủ hỏi thiệt hay là hỏi chơi cho mọi người tranh luận và thớt bác chủ xôm tụ?! Bác đã chạy captiva và ý định đổi fortuner thì chắc hẳn bác cũng đã tham khảo bạn bè hoặc là đọc các sự tranh luận và thông tin về xe/tai nạn trên báo đài. Về công dụng của oto thì ưu tiên hàng đầu là an toàn mà về tính năng đó thì fortuner hoàn toàn ko có ( không nói đến bản 2016 chưa về VN) mà những người sử dụng xe toyota VN họ đều bỏ qua hoặc ko công nhận vấn đề đó. E lấy vài ví dụ điển hình (sự thật nhé):
- Bữa e có gặp a tài lái xe Luxugen cho ông ĐL thì hắn cứ chê chiếc đó chạy ì và hao xăng và trách chủ là tại sao ko mua fortuner, e mới hỏi là sao ai cũng thích fortuner thì hắn bảo là xe cao, chạy đầm và bốc. E mới hỏi là a có chạy qua chưa thì hắn bảo là chưa và e nói sao a biết thì hắn im ru.
- Hôm thứ 7 vừa rồi nhà có việc phải thuê xe về quê thì nhờ ông bạn thuê dùm và thuê dc innova 2012 cũng còn mới lắm, chỉ 800k/ng. Lên xe thì cứ khen lấy khen để đẹp rộng chạy ngon 10l/100km này nọ. E chạy về Tiền Giang 60km thôi mà khi xuống xe ai cũng ngất ngư vì say xe, lúc đó mới thôi khen innova đó...
Và còn nhiều nhiều lắm nhưng kể thì dài dòng quá, nhiu đó cũng đủ thấy cái toyota VN nó ăn sâu vào tiềm thức của ng mình rồi, họ chỉ nghe nói là chính, không chú ý đến vận hành và an toàn, cứ mua và mua, vì họ có tiền, có quyền mua và sự cố thì họ cũng tự chịu. Thế nên như bác chủ đây đã có tình ý với fortuner rồi thì càng "cấm" thì bác chủ càng "mê" thôi, a e có khuyên hay tứ vấn thì chỉ là 2 phe thích và không thích toyota cãi nhau thôi, có lẽ bác chủ nên lấy fortuner dầu cho lành lành xíu, chứ lấy xăng 2.7 thì sau này sẽ có bài "hối hận muộn màng khi đổi từ cap xăng qua fortuner xăng". Nếu không tin e thì quất thử đi là biết ngay!:)
 
Hạng D
28/2/09
2.217
28
48
hocmon
1 lũ sale đầu đất éo bít lên FT ngồi lần nào chưa mà phán 100-120 xe bồng bềnh..chê con V hao xăng mẹ thằng chú nó đi con Cà Lem cùng đường do 1 nài chạy xăng cộ y nhau ..hau cái quần
Tay nào nói FT lên 140 bồng bềnh thì cáp kèo chơi k hoho
Xe lật hay k là do thằng chạy ..chạy ngu thì lật ..xe chạy từ 09 tới 15 chả bị gì chỉ xe 2b va quẹt trầy vài chổ giao cho thèn chú chạy 2 hôm nó ủi đít xe trước móp cảng vậy do xe hay do tài ..nu
 

Attachments

Hạng B2
17/8/12
146
112
28
Có một số lỗi vặt như sau:
- Dễ lật ngửa.
- Ngồi ghế 3 như con cún ngồi.
- Ra cao tốc chạy trên 100 thì bê dễ dàng từ bên này sang bên kia do gió bạt
Đi 100 thì bị bê dữ lắm hả bác? Sao em đi ko thấy ta? Trên xe máy dầu hay máy xăng? Em đạp 120 cũng đâu bị gì đâu? Hàng ghế 3 thì ko phải nói rồi, dòng SUV nào em thấy cũng vậy, nếu muốn rộng rãi chỉ nên chọn MPV như Ỉn mà đi thôi, chứ SUV thì thua. Lật ngửa thì em không nghĩ là dễ lật vậy đâu, bác chạy tốc độ cao mà đánh lái mạnh thì con nào chẳng lật, nó đâu phải sedan như Camry đâu?
Riêng em thấy Fo tủn đi ok, ko có vấn đề gì cả, nếu đi xăng thì hơi tốn đấy, nếu muốn tiết kiệm thì máy dầu số sàn là vô địch, xe tự lái hay cho thuê đầy đấy.
 
Hạng B2
14/11/15
424
645
93
54
Em đi cả Fortuner máy dầu và máy xăng tròm trèm 5 năm. Xe không bị lỗi vặt gì, vì xe nó cũng đơn giản, không có cảm biến nhiều nên cũng chả báo đâu, bác cứ yên tâm.
Xe Fortuner có 1 bệnh kinh niên rất khó chịu là cái cửa sau đóng nhẹ là nó không khít. Leo lên xe rồi mới thấy cái đèn đỏ, lại leo xuống, làm cái rầm, leo lên, vẫn chưa khít! :3dgian:thế là phải bấm kính xuống tí, xuống đóng lại mới khít.

Một vấn đề nữa là ngồi sau nó lắc kinh khủng. Cũng dễ hiểu vì nó là sườn bệ của xe bán tải.

Nếu bác treo 2 cái ghế hàng thứ 3 lên thì đi 1 thời gian, ngồi trong xe rất nhiều tiếng kẽo kẹt. hàng ghế thứ 2 cạ hàng thứ 3, dây buộc hàng thứ 3 cạ vào móc, vv và vv... nói chung là như nhạc rừng!

Xe máy dầu thì kêu tương đương cở Công Nông. em nghĩ họ lắp cái máy dầu công nghệ cùng thời LADALAT! :3dcuoi:

Xe xăng thì yếu lắm, đạp cứ lì ra. Chạy xe này phải dùng trớn, chạy lướt thì sẽ êm ái và đỡ bức xúc + đỡ tốn xăng. Số thì vẫn là tự động 3 cấp, chạy dật lắm.

Thắng sau vẫn là tang trống nên ướt tí là nó kêu rít rít! Em cũng vẫn chưa hiểu ABS kiểu gì với tang trống? Có mấy lần phanh gấp, cái bàn đạp phanh nó dật đùng đùng, xe thì vẫn quăng qua, quăng lại.
Được mỗi cái rao bán là có ông đến hăm hở rước đi liền!

Tóm lại, bác chỉ cần 1 cái xe đi từ điểm A đến điểm B và chả bao giờ lo hỏng lặt vặt vả cũng chẳng quan tâm lắm đến những điều bà con kêu ca vì không liên can thì bác chọn nó.

Còn nếu bác quan tâm đến công nghệ, máy móc và cân đối giữa đồng tiền bỏ ra với những thứ mình đem được về thì bác mua nó bác ức lắm. Cái xe hơn tỉ bạc, Để mác Sport đàng hoàng mà vẫn dùng phanh tang trống! Máy đời ơ kìa, hộp số đời ô này! Mà máy xăng là rất tốn xăng nhé! Bác nào nói tiết kiệm là không chuẩn đâu!

Em phải công nhận là Toyota Việt Nam là hãng kinh doanh giỏi, nhưng cũng rất thiếu đạo đức!
 
Hạng D
16/10/12
3.069
6.354
113
Xe Fortuner có 1 bệnh kinh niên rất khó chịu là cái cửa sau đóng nhẹ là nó không khít. Leo lên xe rồi mới thấy cái đèn đỏ, lại leo xuống, làm cái rầm, leo lên, vẫn chưa khít! thế là phải bấm kính xuống tí, xuống đóng lại mới khít.
...
Xe xăng thì yếu lắm, đạp cứ lì ra. Chạy xe này phải dùng trớn, chạy lướt thì sẽ êm ái và đỡ bức xúc + đỡ tốn xăng. Số thì vẫn là tự động 3 cấp, chạy dật lắm.
...
Em phải công nhận là Toyota Việt Nam là hãng kinh doanh giỏi, nhưng cũng rất thiếu đạo đức!
Số thì vẫn là tự động 3 cấp
???????????????????????
 
Hạng F
10/3/07
5.056
10.865
113
Thủ Đức - TP.HCM
Các ý kiến đến đoạn này nhiễu rồi vì có một số Bác vào sau không đọc thớt từ đầu.

Nói chung thì người đã có tiền tỉ để mua xe riêng thì thừa khả năng cân nhắc thông tin nhiều chiều để đưa ra quyết định cuối cùng. Diễn đàn cũng chỉ là một kênh thông tin tham khảo đối với họ thôi.

Chủ thớt muốn gả em Captiva đi để cưới em khác. Vào thời điểm lập thớt, Bác ấy đang quan tâm đến em Fortuner. Đến nay chắc đã thu thập xong thông tin. Biết đâu đã cưới vợ mới mang họ Toyota, Mitsubishi, Ford, Hyundai hay Kia … xong xuôi lâu rồi.