Hạng D
22/3/14
1.099
618
113
45
Biên Hoà, Đồng Nai
Altis 1.8 G giá 700, vậy chỉ hơn con City 2017 có vài chục trẹo thôi à????
Nhưng e nói thật, e hỏi thật lòng các bác xách 700 củ "cùng già đình" ra show thì các bác mua con nào?
1- M3
2- Elantra
3- Altis
4- Focus trend
Các bác trả lời thật lòng giúp e với, e thì ko bàn cãi nhưng "GIA ĐÌNH EM" thì chắc sẽ chọn Toy Altis cho xem
Altis bác à vì trong các xe này băng ghế sau altis là rộng nhất, ngoài ra chở gia đình thì mình chạy chậm và kỹ hơn mấy bác dịch vụ tí, còn túi khí 02 cái trước cũng được rồi còn chắc ăn hơn nữa thì thiết kế khoá tốc độ xe, xe chỉ chạy được 80 km/h, chạy hơn còi nó hú inh tay là tự động giảm tốc độ. Nếu lỡ dừng đèn đỏ mà phía trước là xe tải hoặc xe công thì cố gắng chịu phạt để mua bảo hiểm bằng việc chạy lên đậu trên đầu nó cho chắc cú vì lỡ có phía sau ủi tới cũng không bị dồn toa, còn với cái xe phân khúc C nếu bị dồn toa thì 10 cái túi cũng cứu mình không nỗi nữa. Khách quan em thấy Altis ngon vì máy dual CVT kinh tế, êm, bền, ít hỏng vặt, chi phí bảo dưỡng thấp, vị trí ngồi rộng rãi và quan trọng là giá 700 triệu ra biển cho bản G 1.8 là ngon vì chạy 1.8G xe vọt và bốc lắm
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: CuBiMi and Mr Oz
Hạng C
22/5/16
867
398
63
Altis 1.8 G giá 700, vậy chỉ hơn con City 2017 có vài chục trẹo thôi à????
Nhưng e nói thật, e hỏi thật lòng các bác xách 700 củ "cùng già đình" ra show thì các bác mua con nào?
1- M3
2- Elantra
3- Altis
4- Focus trend
Các bác trả lời thật lòng giúp e với, e thì ko bàn cãi nhưng "GIA ĐÌNH EM" thì chắc sẽ chọn Toy Altis cho xem
Altis 700 là chưa lăn bánh, còn lăn bánh giá này hy vọng vào cuối năm sau giảm thêm 100tr nữa
 
Hạng B2
19/2/12
443
555
93
Không liên quan đến chủ đề lắm nhưng em xin chia sẻ câu chuyện mua xe của bạn em như sau.
Hồi tháng 12/2014, nhà thằng bạn em mua xe lần đầu chưa biết chọn xe gì. Ban đầu nhà nó tính lấy Altis 2.0 mới ra vì nhà mấy ông anh nó toàn Camry với Fortuner, em kêu mày bỏ luôn và ngay cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu đi, nhiều xe khác trong tầm giá thiếu mẹ gì. 2 thằng đi mấy cái salon xem đủ từ xe cũ đến mới, chốt phương án mua CUV lúc đó có Mit Outlander Sport, CX-5 với CRV trong tầm giá 1 tỷ 1. Outlander Sport thì xe hơi bé, vỏ mỏng nên bỏ qua. Qua Honda trên Lý Thường Kiệt và Cộng Hòa thì sale chảnh tư vấn "lôm côm" vì bọn em ko phải là gà mà nói trên trời dưới đất. Lượn qua Mazda Cộng Hòa, tình hình "đỡ" hơn 1 xíu, gặp 1 bạn sale nữ vui tính giới thiệu CX9 chạy sướng như Q7 :D . Cuối cùng chốt hạ chọn CX-5 vì ưng kiểu dáng và vận hành thấy cũng ổn. Mazda CH lúc đó báo giá xe bán có 1,020 thì phải nhưng vì bạn em hộ khẩu Vũng Tàu nên phải về VT mua (cao hơn 30tr) do chính sách anh hải là xe đăng ký ở đâu phải mua tại đại lý ở địa phương đó. Giờ sau gần 3 năm nhà nó vẫn hạnh phúc với CX5 mà xem lại giá thị trường thì mấy xe lúc đó định mua, chiếc nào giờ cũng "thảm" như nhau, kể cả CRV 2.0 ai khen thì khen chứ em chẳng có 1 cảm xúc gì với nó, mâm xấu, nội thất sơ sài so với CX5 mặc dù lúc đó anh Hải lắp DVD Tàu cho CX5 nhưng em thấy chất lượng cũng ổn. Sau này mấy thằng bạn cờ hó khác của em mua xe em cũng dân đi xem và chọn Sorento với Mazda 3 bản 2.0. Đây là câu chuyện mua xe có thật em kể lại để các bác tham khảo. :cool:
 
Hạng D
4/2/08
4.568
6.436
113
TPHCM
cứ đà này tầm 2-3 năm nữa là giá xe ở VN bằng giá xe ở Mỹ... oh yeah!!!!!
 
Hạng F
12/10/16
7.500
6.358
113
Không liên quan đến chủ đề lắm nhưng em xin chia sẻ câu chuyện mua xe của bạn em như sau.
Hồi tháng 12/2014, nhà thằng bạn em mua xe lần đầu chưa biết chọn xe gì. Ban đầu nhà nó tính lấy Altis 2.0 mới ra vì nhà mấy ông anh nó toàn Camry với Fortuner, em kêu mày bỏ luôn và ngay cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu đi, nhiều xe khác trong tầm giá thiếu mẹ gì. 2 thằng đi mấy cái salon xem đủ từ xe cũ đến mới, chốt phương án mua CUV lúc đó có Mit Outlander Sport, CX-5 với CRV trong tầm giá 1 tỷ 1. Outlander Sport thì xe hơi bé, vỏ mỏng nên bỏ qua. Qua Honda trên Lý Thường Kiệt và Cộng Hòa thì sale chảnh tư vấn "lôm côm" vì bọn em ko phải là gà mà nói trên trời dưới đất. Lượn qua Mazda Cộng Hòa, tình hình "đỡ" hơn 1 xíu, gặp 1 bạn sale nữ vui tính giới thiệu CX9 chạy sướng như Q7 :D . Cuối cùng chốt hạ chọn CX-5 vì ưng kiểu dáng và vận hành thấy cũng ổn. Mazda CH lúc đó báo giá xe bán có 1,020 thì phải nhưng vì bạn em hộ khẩu Vũng Tàu nên phải về VT mua (cao hơn 30tr) do chính sách anh hải là xe đăng ký ở đâu phải mua tại đại lý ở địa phương đó. Giờ sau gần 3 năm nhà nó vẫn hạnh phúc với CX5 mà xem lại giá thị trường thì mấy xe lúc đó định mua, chiếc nào giờ cũng "thảm" như nhau, kể cả CRV 2.0 ai khen thì khen chứ em chẳng có 1 cảm xúc gì với nó, mâm xấu, nội thất sơ sài so với CX5 mặc dù lúc đó anh Hải lắp DVD Tàu cho CX5 nhưng em thấy chất lượng cũng ổn. Sau này mấy thằng bạn cờ hó khác của em mua xe em cũng dân đi xem và chọn Sorento với Mazda 3 bản 2.0. Đây là câu chuyện mua xe có thật em kể lại để các bác tham khảo. :cool:
Thế con Civic mới e thấy cũng ổn mà bác
 
Hạng B2
19/2/12
443
555
93
Thế con Civic mới e thấy cũng ổn mà bác
Civic 1.5 mới ra ah bác, mọi thứ ok trừ cái giá thôi bác. Giá Civic lăn bánh, em sẽ tư vấn cho các bác ôm bom 320i F30 đời 2013-2014 đảm bảo bác quên luôn Civic =)