Lệ Quyên, Lệ Rơi, Lệ Tủm.....nay thêm Lệ phí, ôi sợ quá "Lệ" ơi!!!!

Vâng e đã hiểu ý bác. Chúng nó sẽ hùn nhau đánh dân chứ k bao giờ đánh nhau phải k?Hđnd cái éo j. Em sống mấy chục năm chẳ thấy đứa nào nó hỏi nguyện vọng của em là gì. Vậy thì nó đại diẹn cho quan chứ cho dân éo gì
Lấy dân làm gốc, lấy gốc làm thớt chắc lắm nha bác.Vâng có lẽ em nhầm, nhà em ở trên núi chả bao giờ có cơ hội gặp các tiên sư tổ chức nên em hiểu nôm na thế này thôi:
Bộ khung của một nhà nước do Hiến Pháp tạo ra. Bao gồm cơ bản những thành phần chính Hành pháp, lập pháp, tư pháp... và những quyền cơ bản khác.
Đảng không nằm trong hiến pháp mà là một tổ chức do bất kỳ ai đó lập ra, hoạt động không trái hiến pháp và pháp luật là được. có thể lôi kéo bất kỳ ai tham gia hoặc không. Về cơ bản phải có mục đích tôn chỉ nhắm đến lợi ích của số đông thì mới nhận được sự ủng hộ. Càng đông thì càng có tầm ảnh hưởng khi người đứng đầu tổ chức đảng là Bí thư cần những lá phiếu.
Hội đồng nhân dân là tổ chức do dân bầu ra thể hiện nguyện vọng của nhân dân, quyền làm chủ của nhân dân là giám sát các cơ quan hành pháp, tư pháp, quân đội...
Em vẫn cứ nghĩ Đảng phải hoạt động dựa trên tôn chỉ lấy dân làm gốc. Tức là Bí thư đảng và chủ tịch HĐND phải là 1.
Hóa ra em hiểu sai, nó là 2 chứ không phải 1. vậy nếu một ngày nguyện vọng của nhân dân khác với ý chí của đảng thì sao? Không lẽ hai thằng lao vào đánh nhau thằng nào khỏe hơn thì thắng?
Dựa vào nợ vay ODA, nợ vay Trung Quốc, nợ do tham nhũng độc quyền của doanh nghiệp nhà nước, nợ do công ty mua bán nợ đánh Bùn sang, nợ xây dựng cơ bản do chính quyền đầu tư nửa vời.ko biết các bác ấy dựa vào đâu mà đánh lệ phí lên cao dữ vậy