Không biết các bác hay đi NVL thấy thế nào?? Chứ thi thoảng em có qua đường này thấy 2B vượt đèn đỏ cả đoàn mà còn chặn cả đầu ô tô để vượt, nhìn rất nguy hiểm. Thấy 2B họ đi như kiểu dân nông thôn chả theo luật lệ gì hết. Khi tai nạn chết thì đổi cho này nọ, chỉ khổ mấy anh đúng luật mà gặp dạng này thì mệt.
Đi sát mấy ông kẹ này dễ tiêu lắm. Tài xế đâu có nhìn thấy mình đâu. RIP nạn nhân. Bữa ở Q1 em chuẩn bị quẹo trái, có con nhỏ chạy 2B cặp hông bên phải em chạy rướn lên cúp đầu xe em, rồi va vào mũi xe em té xuống. May mà em chạy chậm và thắng kịp nên không sao. Vậy mà nó còn nói nó đã xi nhan xin đường rồi. Sao mà ngu thế không biết. Em quẹo trái thì em nhìn gương bên trái thôi, nó phang từ bên phải tới thì làm sao mà em đỡ được
. Em nghi vụ này cũng giống thế
Nhiều khi Tui thấy ý thức về giao thông của 1 số người chạy 2b còn tệ hơn mấy anh đầu kéo. Chia buồn cùng gia đình nạn nhân
Sao bác có ác cảm dử vậy? dù sao cũng là con người mà.botot005 nói:tống 3 thì cũng chẳng phải dân bình thường, mấy đứa tống 3 chạy ẩu rồi có ngày gặp cảnh này, chết bớt cho đỡ chật đất! Tội tài xế lãnh đủ.
Em thấy bình thường mà bác, vd như hok phải người, mà là con chó con mèo chạy ra, bác cán chết, bác có nói là: "ngu thì chết ráng chịu" ko?ford escape 2002 nói:Sao bác có ác cảm dử vậy? dù sao cũng là con người mà.botot005 nói:tống 3 thì cũng chẳng phải dân bình thường, mấy đứa tống 3 chạy ẩu rồi có ngày gặp cảnh này, chết bớt cho đỡ chật đất! Tội tài xế lãnh đủ.
Chắc bác 2002 chưa gặp cảnh thằng đi ngược chìu làn oto đụng thẳng vào xe mình hen.