theone1984 nói:
ford escape 2002 nói:
botot005 nói:
tống 3 thì cũng chẳng phải dân bình thường, mấy đứa tống 3 chạy ẩu rồi có ngày gặp cảnh này, chết bớt cho đỡ chật đất! Tội tài xế lãnh đủ.
Sao bác có ác cảm dử vậy? dù sao cũng là con người mà.
Em thấy bình thường mà bác, vd như hok phải người, mà là con chó con mèo chạy ra, bác cán chết, bác có nói là: "ngu thì chết ráng chịu" ko?
Chắc bác 2002 chưa gặp cảnh thằng đi ngược chìu làn oto đụng thẳng vào xe mình hen.
Mới đầu đọc e k có ý gì, nhưng khi đến đoạn tống 3 làm e bực mình, vì sao bực mình thì các bác nào cầm lái đã diễn tả cảm xúc rồi nên e k nói nữa. Cũng xin lỗi các bác vì đã cm hơi nóng nảy tí.
Mà nói thiệt đi đường gặp bọn tống 3, vượt đèn e chỉ mong nó đâm cột điện chứ đừng đụng xe khác mang khổ cho người lành!
Bác escape 002 bảo dù sao cũng là con người thì e cũng đồng ý với bác, nhưng mà nó là người khi đi bộ thôi, chác là bác chưa bị tụi nó quẹt rồi quay ra ăn vạ, đe nẹt và bắt nạt nên k có cảm giác ức chế này thôi.