Lại thêm miếng mòi thơm cho XXX. Phải chi cột đèn nào củng có đồng hồ đếm ngược thì OK. Gặp cột đèn không có đồng hồ báo thì sao đây ta? Đang chạy 50km/h mà đạp thắng gấp thì chuyện gì sẽ sảy ra............
Não bị hack!Sáng nay đọc báo mới nhớ ra là anh em 4 tốt 16 chữ vàng Tung Cẩu cũng mới phạt đèn vàng mà
Công nhận học theo nhanh ghê. Não bọn này c hó tha về Tung Cẩu rồi
cái đậm là bậy nhen bácChẳng thấy cái nước tiên tiến nào mà tới gần ngã tư lại phải đi thật chậm hoặc dừng hẳn cả, chỉ là hình thức nguỵ biện cho cái quy định mình đưa ra mà thôi. Qua Sin, Qua Thái,...ví dụ cho gần nè, có cái đèn đỏ nào mà ngta chạy thật chậm lại đâu, nó phóng 70-80 mà chẳng thấy phạt đèn vàng ở đâu cả. Vụ chạy chậm hoặc dừng hẳn chỉ là nguỵ biện cho việc không mở rộng đường xá, nâng cấp đường trên cao, nút giao thông khác cote của mấy ông nội quan tham mà thôi.
Đường thì kẹt xe, tài xế thì chạy cà rù cà rù vì sợ thốc ga tốn xăng, giờ lại thêm vụ tới gần ngã tư phải cà rù cà rù để đúng luật. Thời gian như lá mít nên thích quy định gì thì quy định vậy đó. Em đi có 15km từ sân bay qua Q7 mà hết 1h45ph cũng chỉ vì mấy cái vụ đi xe cà rù cà rù.
Nói chung anh nắm quyền nên anh thích làm gì thì làm thôi, bày đặt phát biểu là đã tham gia lấy ý kiến chuyên gia, bộ ngành, người dân. Xạo chó!
chảnh chó chứ xạo là xạo loz nha
Bác là xxx chìm hả?Quan điểm em ủng hộ để nâng cao ý thức khi tham gia giao thông, không nhanh chậm gì vài chục giây, đôi khi cái giá phải trả trở nên quá đắt.[/QUOTE
Nếu bác qua giao lộ không có đèn đếm ngược, đang đèn xanh và chạy bình thường 30km/h, cách đèn còn 5m nó nhảy vàng bác tính sao?
Yeah, Vote cho bác.Chẳng thấy cái nước tiên tiến nào mà tới gần ngã tư lại phải đi thật chậm hoặc dừng hẳn cả, chỉ là hình thức nguỵ biện cho cái quy định mình đưa ra mà thôi. Qua Sin, Qua Thái,...ví dụ cho gần nè, có cái đèn đỏ nào mà ngta chạy thật chậm lại đâu, nó phóng 70-80 mà chẳng thấy phạt đèn vàng ở đâu cả. Vụ chạy chậm hoặc dừng hẳn chỉ là nguỵ biện cho việc không mở rộng đường xá, nâng cấp đường trên cao, nút giao thông khác cote của mấy ông nội quan tham mà thôi.
Đường thì kẹt xe, tài xế thì chạy cà rù cà rù vì sợ thốc ga tốn xăng, giờ lại thêm vụ tới gần ngã tư phải cà rù cà rù để đúng luật. Thời gian như lá mít nên thích quy định gì thì quy định vậy đó. Em đi có 15km từ sân bay qua Q7 mà hết 1h45ph cũng chỉ vì mấy cái vụ đi xe cà rù cà rù.
Nói chung anh nắm quyền nên anh thích làm gì thì làm thôi, bày đặt phát biểu là đã tham gia lấy ý kiến chuyên gia, bộ ngành, người dân. Xạo chó!
Còn vụ bịa chuyện bên Úc phạt đèn vàng từ 320 AUD đến 350AUD nữa chứ, dân Việt bên Úc cười ngất luôn vì chạy xe cả 20 năm mà ko thấy luật phạt đèn vàng...
Vài bữa gắng mấy cái loa ở chốt đèn phát bài: Phố tui đèn vàng lung linh...
Bác chưa bị bẩy đèn à? ngã tư Đinh Bộ Lĩnh _ Bạch đằng là 1 ví dụ, Nguyễ Văn Linh là 2. Đi và cảm nhận xemCac Bac phòng lạnh toàn chạy xe trên giấy . Ba cái đèn đâu phải chỉ ở việt nam ta mới có mà trên toàn thế giới . Ngày xưa không có đèn đếm ngược thì mới có đèn vàng để các Bác tài biết mà giảm tốc hay giử nguyên khi đến giao lộ . Ngày nay văn minh hơn thì có đèn đếm ngược thì có thể thay thế công năng của đèn vàng . Tùm cái váy lại thì bỏ cha cái đèn vàng , trang bị toàn bộ đèn đếm ngược từng giao lô tren toàn quốc thì dân đâu ai kêu . Các Bác phòng lạnh đừng vì thiểu số người giao thông không chấp hành luật mà gây khó khăn cho nghững người chấp hành tốt bắng những luật dễ gây tranh cải . Luật thật rỏ ràng thì dân sẽ dễ tiếp thu và chấp hành
Yeah, Vote cho bác.
Còn vụ bịa chuyện bên Úc phạt đèn vàng từ 320 AUD đến 350AUD nữa chứ, dân Việt bên Úc cười ngất luôn vì chạy xe cả 20 năm mà ko thấy luật phạt đèn vàng...
Vài bữa gắng mấy cái loa ở chốt đèn phát bài: Phố tui đèn vàng lung linh...
Rõ khổ với mấy bác, ko biết các bác có sống ở Úc ko hay cũng lại abc luật, nếu không thì cũng chịu khó google 1 phát là ra kết quả ngay, chứ theo cảm tính phán vậy tội mấy ông làm luật cũng nhức mắt sao chép của nước ngoài vào chứ đâu. E thấy hẳn 1 file nói phạt vụ vượt đèn vàng (Rule 57 - phạt 433$ + 3 điểm bằng lái).
http://www.rms.nsw.gov.au/documents/roads/safety-rules/demerits-general.pdf
https://www.vicroads.vic.gov.au/saf...-road-rules/traffic-controls-at-intersections
http://mylicence.sa.gov.au/road-rules/offences-and-penalties
https://www.qld.gov.au/transport/safety/rules/road/traffic-lights/index.html
Chủ đề này được mọi người bàn đi bàn lại, chế giễu đã lâu rồi mà ngẫm lại mấy người hiểu về luật hay chịu khó đọc luật nước ngoài xem thế nào, hay toàn cảm tính truyền miệng. Như e google sơ sơ thì đã thấy ở Pháp và AU nó có định nghĩa và hướng xử lý khá tương đồng rồi đấy, e nghĩ các nước tiến bộ khác cũng vậy ah.
E nói thật, xử phạt luật gtdb VN còn nhẹ chán so với nước ngoài, chưa kể người thực thi pháp luật cũng ko nghiêm, abc linh tinh nên ý thức người dân sẽ mãi không khá lên được. US e ko nói vì rẻ, nhưng ở EU thi được bằng lái rất khó và vất vả, chi phí lại cao, tối thiểu phải gần 1000 euros cho lần thi đầu (phí + thực hành...). Việc thi lại đôi ba lần là bình thường, thi đỗ ngay lần đầu là giỏi. Bạn e có bác còn phải thi lại đến 3-4 lần mới đậu, chắc tốn cả trăm triệu (e ko nói đùa
Đấy là chưa kể tội uống rượu còn có nguy cơ xử phạt rất nặng từ tiền, thu bằng đến đi tù. Em cá là nếu CSGT mà cứ như luật mà phạt thì đảm bảo giảm ngay tức khắc ít nhất 1 nửa số quán nhậu tại VN và lượng bia tiêu thụ sẽ về dưới 1 tỷ lít/năm thôi

Về cái quy định phạt đèn vàng khi vượt. Vậy chúng ta nên bỏ luôn đèn vàng. chỉ còn lại đèn đỏ và xanh.
Lúc đèn xanh sáng thì đèn đỏ tắt . vậy ta có thể bỏ luôn đèn xanh, chỉ còn lại đèn đỏ. lúc nào đèn đỏ sáng thì dừng lại. Lúc nào đèn đỏ tắt thì đi, rất thuận tiện và tiết kiệm
Và lúc này những con phố mà ta từng đi qua,chúng ta có thể gọi bằng 1 cái tên rất trìu mến " Phố đèn đỏ"
Lúc đèn xanh sáng thì đèn đỏ tắt . vậy ta có thể bỏ luôn đèn xanh, chỉ còn lại đèn đỏ. lúc nào đèn đỏ sáng thì dừng lại. Lúc nào đèn đỏ tắt thì đi, rất thuận tiện và tiết kiệm
Và lúc này những con phố mà ta từng đi qua,chúng ta có thể gọi bằng 1 cái tên rất trìu mến " Phố đèn đỏ"
Bác vừa phải thôi, làm gì chửi ngta xạo chó. Dù sao tụi nó cũng là thành viên của nhà nước và được nhận lương từ tiền thuế của dân màChẳng thấy cái nước tiên tiến nào mà tới gần ngã tư lại phải đi thật chậm hoặc dừng hẳn cả, chỉ là hình thức nguỵ biện cho cái quy định mình đưa ra mà thôi. Qua Sin, Qua Thái,...ví dụ cho gần nè, có cái đèn đỏ nào mà ngta chạy thật chậm lại đâu, nó phóng 70-80 mà chẳng thấy phạt đèn vàng ở đâu cả. Vụ chạy chậm hoặc dừng hẳn chỉ là nguỵ biện cho việc không mở rộng đường xá, nâng cấp đường trên cao, nút giao thông khác cote của mấy ông nội quan tham mà thôi.
Đường thì kẹt xe, tài xế thì chạy cà rù cà rù vì sợ thốc ga tốn xăng, giờ lại thêm vụ tới gần ngã tư phải cà rù cà rù để đúng luật. Thời gian như lá mít nên thích quy định gì thì quy định vậy đó. Em đi có 15km từ sân bay qua Q7 mà hết 1h45ph cũng chỉ vì mấy cái vụ đi xe cà rù cà rù.
Nói chung anh nắm quyền nên anh thích làm gì thì làm thôi, bày đặt phát biểu là đã tham gia lấy ý kiến chuyên gia, bộ ngành, người dân. Xạo chó!