Cũng chỉ là giải pháp kiếm tiền. Phạt nặng kẻ vượt đèn đỏ, CSGT cần liêm chính, đạo đức.. thì đã có tính răn đe cao rồi, cần gì phải mượn gió bẻ măng, bóng gió chi cho dân khinh.
Chẳng thấy cái nước tiên tiến nào mà tới gần ngã tư lại phải đi thật chậm hoặc dừng hẳn cả, chỉ là hình thức nguỵ biện cho cái quy định mình đưa ra mà thôi. Qua Sin, Qua Thái,...ví dụ cho gần nè, có cái đèn đỏ nào mà ngta chạy thật chậm lại đâu, nó phóng 70-80 mà chẳng thấy phạt đèn vàng ở đâu cả. Vụ chạy chậm hoặc dừng hẳn chỉ là nguỵ biện cho việc không mở rộng đường xá, nâng cấp đường trên cao, nút giao thông khác cote của mấy ông nội quan tham mà thôi.
Đường thì kẹt xe, tài xế thì chạy cà rù cà rù vì sợ thốc ga tốn xăng, giờ lại thêm vụ tới gần ngã tư phải cà rù cà rù để đúng luật. Thời gian như lá mít nên thích quy định gì thì quy định vậy đó. Em đi có 15km từ sân bay qua Q7 mà hết 1h45ph cũng chỉ vì mấy cái vụ đi xe cà rù cà rù.
Nói chung anh nắm quyền nên anh thích làm gì thì làm thôi, bày đặt phát biểu là đã tham gia lấy ý kiến chuyên gia, bộ ngành, người dân. Xạo chó!
Đường thì kẹt xe, tài xế thì chạy cà rù cà rù vì sợ thốc ga tốn xăng, giờ lại thêm vụ tới gần ngã tư phải cà rù cà rù để đúng luật. Thời gian như lá mít nên thích quy định gì thì quy định vậy đó. Em đi có 15km từ sân bay qua Q7 mà hết 1h45ph cũng chỉ vì mấy cái vụ đi xe cà rù cà rù.
Nói chung anh nắm quyền nên anh thích làm gì thì làm thôi, bày đặt phát biểu là đã tham gia lấy ý kiến chuyên gia, bộ ngành, người dân. Xạo chó!
Chẳng thấy cái nước tiên tiến nào mà tới gần ngã tư lại phải đi thật chậm hoặc dừng hẳn cả, chỉ là hình thức nguỵ biện cho cái quy định mình đưa ra mà thôi. Qua Sin, Qua Thái,...ví dụ cho gần nè, có cái đèn đỏ nào mà ngta chạy thật chậm lại đâu, nó phóng 70-80 mà chẳng thấy phạt đèn vàng ở đâu cả. Vụ chạy chậm hoặc dừng hẳn chỉ là nguỵ biện cho việc không mở rộng đường xá, nâng cấp đường trên cao, nút giao thông khác cote của mấy ông nội quan tham mà thôi.
Đường thì kẹt xe, tài xế thì chạy cà rù cà rù vì sợ thốc ga tốn xăng, giờ lại thêm vụ tới gần ngã tư phải cà rù cà rù để đúng luật. Thời gian như lá mít nên thích quy định gì thì quy định vậy đó. Em đi có 15km từ sân bay qua Q7 mà hết 1h45ph cũng chỉ vì mấy cái vụ đi xe cà rù cà rù.
Nói chung anh nắm quyền nên anh thích làm gì thì làm thôi, bày đặt phát biểu là đã tham gia lấy ý kiến chuyên gia, bộ ngành, người dân. Xạo chó!
Ậy ậy...
-Anh dẫn chứng ư? Đúng!
-Anh so sánh à? Đúng!
-Anh nêu hiện trạng? Đúng!
-Anh căm phẫn? Đúng tuốt!
Nhưng cái kết luận của anh sai. Anh ko nên xúc phạm đến con chó, bởi giống khuyển ko bao giờ ngụy biện, lấp liếm, dốt nát, cậy quyền, xảo trá và thông manh một cách... "đúng quy trình" như thế đâu.
Thay mặt anh, tôi xin lỗi con chó vậy!
Em chưa đi quá vạch, nhưng khi còn cách vạch 1 mét thì từ xanh chuyển qua vàng em dừng bằng cách nào? Em không phóng nhanh, chỉ với tốc độ chỉ 36km/h thôi thì 1 giây em đi được 10 mét đó.
Cac Bac phòng lạnh toàn chạy xe trên giấy . Ba cái đèn đâu phải chỉ ở việt nam ta mới có mà trên toàn thế giới . Ngày xưa không có đèn đếm ngược thì mới có đèn vàng để các Bác tài biết mà giảm tốc hay giử nguyên khi đến giao lộ . Ngày nay văn minh hơn thì có đèn đếm ngược thì có thể thay thế công năng của đèn vàng . Tùm cái váy lại thì bỏ cha cái đèn vàng , trang bị toàn bộ đèn đếm ngược từng giao lô tren toàn quốc thì dân đâu ai kêu . Các Bác phòng lạnh đừng vì thiểu số người giao thông không chấp hành luật mà gây khó khăn cho nghững người chấp hành tốt bắng những luật dễ gây tranh cải . Luật thật rỏ ràng thì dân sẽ dễ tiếp thu và chấp hành
Ủa các bác ơi, trường hợp mình bị xxx bắt vì vượt đèn vàng. Mình thì cam đoan mình vượt vạch trước khi vàng nhưng xxx khăng khăng nói mình vượt vàng thì mình được yêu cầu chứng minh bằng hình ảnh trường hợp lỗi này không các bác nhỉ?
Chứ em thấy như báo viết ở trên, cơ sở xác định không có viện dẫn thì mình bị xxx phạt thấy "xui nhiều hơn hên" à nghen!
Chứ em thấy như báo viết ở trên, cơ sở xác định không có viện dẫn thì mình bị xxx phạt thấy "xui nhiều hơn hên" à nghen!