Hạng D
16/1/13
4.805
90.278
113
Các anh có đọc quy định nhà trường không ?

Có thể có quà sinh nhật, nhưng phải nhỏ, khô, không dễ vây dính, và được seal kỹ bởi nhà sản xuất => chỉ có thể là bịch kẹo nhỏ bằng 3 ngón tay :)

Lớp con tôi không chấp nhận bánh sinh nhật, đèn cầy, nước, bánh có kem (dễ trây dính), ...

Công nhận là VN trường học không có khắt khe với bọn phụ mẫu giàu có và thích gây ấn tượng :)
 
Hạng B2
19/6/15
356
30.204
103
Các anh có đọc quy định nhà trường không ?

Có thể có quà sinh nhật, nhưng phải nhỏ, khô, không dễ vây dính, và được seal kỹ bởi nhà sản xuất => chỉ có thể là bịch kẹo nhỏ bằng 3 ngón tay :)

Lớp con tôi không chấp nhận bánh sinh nhật, đèn cầy, nước, bánh có kem (dễ trây dính), ...

Công nhận là VN trường học không có khắt khe với bọn phụ mẫu giàu có và thích gây ấn tượng :)
Vì sao vậy anh Su? Nó đâu thuộc thể loại chất gây nguy hiểm?! Chơi xong vây dính thì các bé tự dọn dẹp sạch sẽ lại thôi.

Cái trò bôi trét kem vào mặt nhau rất hay mà :D
 
Hạng D
16/1/13
4.805
90.278
113
Vì sao vậy anh Su? Nó đâu thuộc thể loại chất gây nguy hiểm?! Chơi xong vây dính thì các bé tự dọn dẹp sạch sẽ lại thôi.

Cái trò bôi trét kem vào mặt nhau rất hay mà :D

Mình thấy vui và không sao, nhưng phụ mẫu khác không thích . Nếu có ít phụ mẫu không thích thì tốt hơn hết đừng có làm :) Chuyện ở lớp cần sự đồng thuận, không thích có ý kiến, nhưng khi bị đa số bác thì phải vui :)
 
Hạng D
12/3/11
1.605
67.734
113
Tiền Giang, gò công
Vì sao vậy anh Su? Nó đâu thuộc thể loại chất gây nguy hiểm?! Chơi xong vây dính thì các bé tự dọn dẹp sạch sẽ lại thôi.

Cái trò bôi trét kem vào mặt nhau rất hay mà :D
Mình ghét nhất trò bôi trét ấy, không biết vì sao mà mọi người thích thế . bỏ tiền ra mua về rồi vất vào thùng rác . bánh kem ấy có nhiều bé không có tiền mua ăn, lại quăng thì tiếc thật . cô giáo con mình hỏi cả lớp, bạn nào không ăn được món nào thì nói trước, cô chia phần đó cho bạn khác . ăn cơm ở trường cũng vậy, thích món gì, ghét món gì để cô ghi nhận . những món bị nhiều bé ghét sẽ không có trong thực đơn nữa .
 
Hạng B2
19/6/15
356
30.204
103
Mình thấy vui và không sao, nhưng phụ mẫu khác không thích . Nếu có ít phụ mẫu không thích thì tốt hơn hết đừng có làm :) Chuyện ở lớp cần sự đồng thuận, không thích có ý kiến, nhưng khi bị đa số bác thì phải vui :)
Nhưng tại sao lại lập hẳn thành quy định của nhà trường chỉ vì cảm tính cá nhân, thích và không thích?!
 
Hạng B2
19/6/15
356
30.204
103
Mình ghét nhất trò bôi trét ấy, không biết vì sao mà mọi người thích thế . bỏ tiền ra mua về rồi vất vào thùng rác . bánh kem ấy có nhiều bé không có tiền mua ăn, lại quăng thì tiếc thật . cô giáo con mình hỏi cả lớp, bạn nào không ăn được món nào thì nói trước, cô chia phần đó cho bạn khác . ăn cơm ở trường cũng vậy, thích món gì, ghét món gì để cô ghi nhận . những món bị nhiều bé ghét sẽ không có trong thực đơn nữa .
Trò chơi từ kem. Anh không biết trò trẻ con này à?

Ai bảo vứt thùng rác?