Như suy nghĩ bác này thì em quất hẳn 3 con Morning đi được tổng cộng 15 ngườiĐược tặng ko thì ngu gì ko nhận, chẳng qua tiền đó chỉ có nhiu đó thì CRV vẫn là lựa chọn chớ bác haha
Đùa chứ đi xe sang cũng khổ lắm bác ơi, xước xát tí là xót, móp méo tí là xót, có tí tẹo chẳng nhẽ ko sửa thì xấu con xe, mà sửa thì lại $ thôi. Thi thoảng bị vặt gương, cậy logo, gửi xe dưới hầm chung cư thì đắt... Nhiều khi cảm giác mình là nô lệ cho nó vậy
thường những người ngồi ở hàng ghế thứ 3 sau các chuyến đi đều rất mệt, vì xóc, vì hệ thống treo.. nhưng CRV ko bị như thế
Do chiều dài xe chỉ có hơn 4,4m nên đánh lừa được người dùng là 3 hàng ghế nhưng thực chất với chiều dài đó là chỉ có 2 hàng ghế. Các bác nghiên cứu thêm một chút nữa sẽ rõthường những người ngồi ở hàng ghế thứ 3 sau các chuyến đi đều rất mệt, vì xóc, vì hệ thống treo.. nhưng CRV ko bị như thế
Giá mắc nhất phân khúc, bản cao nhất lại không đc 2 cầu. Bác có tiền thì cứ ủng hộ thôi. Ai ít tiền hơn thì chọn xe khác trong phân khúc rẻ hơn nhưng ngon không kém thậm chí ngon hơn.xe đẹp, máy bền, ủng hộ crv
Từ khi nào Civic và CRV được đẩy lên phân khúc hạng sang...
Thì em cũng đùa thôi, chẳng ai dại mà cho không em chiếc Porsche cả! Chẳng qua có Bác nói là đã lái chiếc CRV thì không muốn lái chiếc nào khác cả nên em chạnh lòng.Được tặng ko thì ngu gì ko nhận, chẳng qua tiền đó chỉ có nhiu đó thì CRV vẫn là lựa chọn chớ bác haha
Đùa chứ đi xe sang cũng khổ lắm bác ơi, xước xát tí là xót, móp méo tí là xót, có tí tẹo chẳng nhẽ ko sửa thì xấu con xe, mà sửa thì lại $ thôi. Thi thoảng bị vặt gương, cậy logo, gửi xe dưới hầm chung cư thì đắt... Nhiều khi cảm giác mình là nô lệ cho nó vậy