Hạng B1
26/6/19
56
167
66
44
Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp

Tràm Chim - Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp!

Như mọi khi, tour được thiết kế và quyết định nhanh chóng của nhóm các thành viên OVC
5h sáng tập trung tại UBND Huyện Bình Chánh, chuyến này thiếu mấy 2 xe thì đủ 10. Đặc biệt thiếu xót vì không có anh chốt đoàn “thần thánh” trong tour Bolaven, vẫn có anh idol dẫn đoàn.[pagebreak][/pagebreak]

Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp


Điểm đến đầu tiên là Chợ Chim Thạnh Hóa sau khi qua một đoạn cao tốc rồi rẽ trái qua hướng N2 mà đạp.

Nói thật các bác, vào đây hôi vãi. Em cứ thắc mắc mãi, thấy nhiều loài chim đẹp và thơm thế! Sao chỗ này toàn thấy chim hôi!? Thịt chim em cũng bỏ lâu rồi. Nói chung các loài hoang dã là em không cảm giác thèm ăn nó. Nên chim cò em cũng cạch.

Nhưng bươm bướm và chem chép là em thích nha mấy anh.

Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp

Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp
Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp


Rắn em ghét nên em cũng ăn, ăn cho bõ ghét.

Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp


Rắn bông súng

Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp


Cả đoàn ghé chợ chim Thạnh Hóa, tiện có anh số 8 bị cán đinh, mấy anh em hùa nhau thay lốp dự phòng tiếp ảnh.

Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp

Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp


Nhờ có bộ này của anh Hộ Râu mà làm nhanh vãi, cái này mang đi ăn trộm bánh xe thì khỏi bàn kkk

Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp


Anh em lại được dịp tập thể dục buổi sáng, tranh thủ rít điếu thuốc, nghe lũ chim trong lồng ríu rít “kêu cứu” mà lòng cảm thấy… bình yên đến lạ kkk

Nói tiếp chuyện cái số 8, ai nói số Pát Tài chớ em thấy xui bỏ mẹ, anh í lúc quay về còn dính thêm 2 lần đinh nữa, mấy tuần sau anh ấy nói: Số 8 hên mà mí anh, xe em dạo này hết cán đinh rồi, chỉ còn cán vít thôi…ahihi…

Thay xong cái lốp, auto pump xong lên đường tiếp, ghé dọc đường ăn Bún Riêu rồi lại thẳng tiến thêm 70km về Tràm Chim. Có 1 đoạn đường khá xấu, còn lại đa số là nhỏ và xấu đều, nhưng được cái xe ít, anh em đua 70-80km/h, có đoạn đạp hơn 100km/h vẫn được.

Gần tới Tràm Chim gặp mấy chú áo vàng chặn xe em mà em ngó lơ xong mấy ảnh cũng lơ em luôn. Em thích vì mấy ảnh dễ dãi và dễ thương ghê quá mà!

Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp


Cả đoàn tới Tràm Chim tầm 10h, chia làm 2 thuyền máy đi vào giữa VQG Tràm Chim, đoạn đường trên thuyền đi khoảng 45p, họ cho mình đi đường vòng để ngắm cảnh và xem chym.

Vào giữa VQG có trạm dừng chân, có đài quan sát, có quán ăn, đồ ăn khá ngon, chủ yếu là cá tại khu VQG này.

Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp

Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp
Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp
Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp
Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp
Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp
Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp
Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp


Cá lóc nướng cuốn lá sen non, cá lòng tong kho, canh chua lươn…

Đờn ca tài tử thuê riêng. Nói thiệt các bác, nghe cho biết chứ (với em) như lấy đinh đóng lỗ tai ấy. Em không thưởng thức được món này!

Nói chung là ổn với khung cảnh và món ăn nơi đây.

Chỉ tiếc chút là không lường trước được khung cảnh hữu tình để setup trà bọt trên thuyền. Có anh cứ tức cảnh xong ngồi tưởng tượng đủ các món, kể lể, xong cả đám xuýt xoa.

Thôi, khi cảm thấy sầu, thấy tức, ta ôm đàn, ta hát… ahihi…

Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp

Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp
Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp


Nói thêm chút về Vườn quốc gia Tràm Chim, nằm trong vùng Đồng Tháp Mười, thuộc huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Với tổng diện tích 7.313 ha nằm trong địa giới của 4 xã (Phú Đức, Phú Hiệp, Phú Thành B, Phú Thọ) và Thị trấn Tràm Chim, với số dân trong vùng là 30.000 người.

VQG này giúp bảo tồn hệ sinh thái đất ngập nước đặc trưng của vùng Đồng Tháp Mười, bảo vệ khu vực di trú cho các loài chim di cư, đặc biệt là loài chim sếu (Grus antigone), Cò ốc., bảo tồn các loài động-thực vật bản địa, các nguồn gen quý hiếm, và duy trì những điều kiện thích hợp cho việc nghiên cứu môi trường tự nhiên và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp
Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp
Còn tiếp....

>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<​
Qua cuộc thi “Xe & Những chuyến đi”, Otosaigon cùng Tín Mỹ Autofilm, Garage Việt MỹVIPTELA GROUP sẽ đồng hành cùng các bác trên những cung đường du lịch. Chỉ cần chia sẻ những hình ảnh đẹp và kỷ niệm khi du lịch trên forum “Xe & Những Chuyến Đi” của diễn đàn Otosaigon.com, các bác sẽ có cơ hội nhận được nhiều quà tặng hấp dẫn và giá trị

Xem chi tiết cuộc thi “Xe & Những chuyến đi” tại đây
>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<
Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp
 

Attachments

Last edited by a moderator:
Hạng B1
26/6/19
56
167
66
44
Em tiếp ạ...
Tạm biệt Chàm Chim bằng cơn mưa miền tây nặng hạt, tiếp tục hành trình về Rạch Giá
Đoàn đi ngang Cao Lãnh qua cầu Vàm Cống, theo QL80 về Rạch Giá.
Đoạn đường từ cầu Cao Lãnh về cầu Vàm Cống đường rất đẹp, vắng xe, rộng rãi, hai bên đường ruộng lúa chín vàng, thỉnh thoáng xen vào vạt ao sen, đan vào với nắng chiều vàng óng ả như khung cảnh vườn nho trong phim Pháp… đang lãng mạn thế, trời mưa rào rào, thành lãng xẹt.
Nói vậy chứ em thích nhất cảm giác lái xe trong mưa, nghe tiếng lộp bộp, rào rào, tiếng xé nước, thỉnh thoảng có tiếng chửi bới bên ngoài vì nước té ướt CMNR
Cả đoàn có ông em cỡi con Mirage lạc loài, tới đoạn này ảnh đua kinh vãi, ổng tạt đầu vèo vèo, đoạn này hok có biển báo tốc độ, cứ thẳng chân ga mà thốc.
Theo em đây là con đường đẹp nhứt miền tây. Em phải chờ khi quay lại, trời trong xanh để chụp mấy tấm hình này.
Mời các bác xem hình nhé!
Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp
Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp
Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp
Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp
Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp
Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp
Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp
Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp
Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp
Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp
Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp
Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp
Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp
Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp
Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp
Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp
Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp
Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp
Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp
Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp
Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp
Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp
Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp
Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp
Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp
Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp
Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp
 

Attachments

Chỉnh sửa cuối:
Hạng B1
26/6/19
56
167
66
44
Hòn Sơn Rái thẳng tiến...
Tiếp tục đạp tới Rạch Giá tầm 6pm.
Ăn tối Quán Hải Sản Ngọc Hòa ngon, giá bình dân. Vào đây mấy bác nhớ gọi món gỏi cá trích, gỏi mà bỏ dừa khô, vị ngon lạ, em chưa ăn ở đâu có vị gỏi như này.
Sáng hôm sau tỉnh giấc, mưa trắng trời, cả nhóm rầu thúi ruột, chờ mưa ngớt xíu thì không kịp giờ ăn sáng, nên tranh thủ mua bánh mỳ và cơm sườn mang theo ra bến tàu ăn.
Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp


Một gia đình nhỏ của đoàn
Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp

Tàu nhỏ chạy 2h mới tới, chiều về thì được đi tàu to nên 1h5p là đến bến bờ hạnh phúc.
Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp

Em tàu cao tốc này chạy máy Mít nha các bác
Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp


Vé tàu nên mua từ vài tuần trước, mọi người đi đảo phải có đầy đủ giấy tờ tùy thân, trẻ nhỏ phải mang theo giấy khai sinh, không cần bố mẹ đi cùng cũng được.
Tại cảng RG có chỗ gởi xe hơi nhưng hôm nay không còn trống, phải gởi xe tại tòa án gần đó rồi đi bộ qua lại.
Đảo nhỏ xinh, các chú các bác giao lưu chụp ảnh đồ.
Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp


Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp

Chiều cả đoàn mướn xe máy chạy vòng vòng quanh đảo, mua hải sản, ngắm cảnh.
Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp


Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp

Bãi Bàng, đẹp nhứt Hòn Sơn đây các bác.
Em có cái cờ níp, bác nào chán ảnh thì xem nhé

Hình nhé các bác.
Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp


Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp
Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp
Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp
Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp
Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp
Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp
Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp
Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp
Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp


Ngoài này có tôm tích tươi sống, giá mua tại vựa khoảng 200-220k/kg. Tìm được mấy người bán bưng giá rẻ hơn 1 nửa
Tối tụi em đặt khác sạn, mua thêm tôm, ốc kêu họ làm.
Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp


Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp


Đêm đó lại say sưa trong hơi men cùng tiếng đàn hòa tiếng sóng, tiếng mưa mà quên cả say men.
Mấy anh đại ka cũng hát nhạc teen là nhạc công potay.
Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp


Ấy vậy là cũng đến 1am chưa chịu tan.
Đôi lúc phải có những giây phút xõa thế để cuộc sống trở lại cân bằng các cụ nhỉ. Làm quá, sáng dậy cũng đứng không nổi chứ cân bằng giề:rolleyes:o_O

Hòn Sơn đánh giá chung là đẹp, so sánh thì không bằng Nam Du. Đa số các đảo ở VN đều rất nhiều rác mà không thấy có biện pháp xử lý.
Con đường quanh đảo đang đẹp đẽ, du khách bỗng nghe mùi hôi thối vì rác tràn ngập cả một đoạn đường. Em thắc mắc là đảo sống bằng du lịch mà lại để tình trạng này xảy ra.
Cảm giác không trọn ven vì anh em đến đây là đang góp phần cho đống rác này to thêm. Từ lần này, em thay đổi quan điểm, sẽ rất hạn chế hoặc bỏ hẳn du lịch ra đảo.
Mỗi người mang đến đảo 1 cái túi nylon, 1 chai nước, 1 lon bia, các chất thải sinh hoạt khác… Các bác nhẩm tính xem, năm 2018 có 73,200 lượt du khách đến Hòn Sơn. Em không cổ vũ đi du lịch đảo nữa.

Chia tay Hòn Sơn về Rạch Giá, tranh thủ xếp hình. Nhóm em thích xếp hình lắm các bác ạ :p:D

Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp


Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp
Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp
Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp
Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp

Hậu trường xếp hình;):)
Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp


Ăn trưa rồi đạp về Xì pố, kết thúc hành trình
Tràm Chim-Hòn Sơn Rái cùng Outlander cùi bắp


Đây là lý do em gọi Outlander là cùi bắp đây ạ. Anh ấy là fan cứng của hội cùi bắp :D:p;)

Em xin hết bài dự thi nhé
 

Attachments

Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: nfs2003
Hạng B1
16/10/17
53
45
18
43
- Thấy mấy con chim kêu cứu trong lồng mà lòng mình thì bình yên thấy lạ.
- Đường có 1 số đoạn khá xấu còn lại thì xấu đều và nhỏ hẹp.
Đọc bài mà em cứ bị giật giật vì cài lòng và con đường của anh ah.
Hình ngồi hát hò trên con đò rất là xịn sò đâu anh ơi.
 
Hạng B1
26/6/19
56
167
66
44
- Thấy mấy con chim kêu cứu trong lồng mà lòng mình thì bình yên thấy lạ.
- Đường có 1 số đoạn khá xấu còn lại thì xấu đều và nhỏ hẹp.
Đọc bài mà em cứ bị giật giật vì cài lòng và con đường của anh ah.
Hình ngồi hát hò trên con đò rất là xịn sò đâu anh ơi.
Hôm qua nó bị giới hạn 30 tấm, chút bổ sung nha
 
  • Like
Reactions: DHTPhước