12/12/12
114
52
28
TPHCM
Hôm nay mình xin trả bài cho các ACE đã giúp đỡ mình trong mục Ăn gì - Ở đâu tại An Giang!

Nhìn chung, rừng Quốc Gia miền Tây chủ yếu là đi xuồng len lỏi qa các kênh rạch để tham quan rừng quốc gia ( những khu được kiểm lâm cho phép khai thác tham quan ). Các bác nào có đam mê ngắm chim thì nên xuất phát sáng sớm ( chụp hình đẹp ) hay chiều tầm 16h - 17h.
Ngoài ra, các tỉnh miền Tây đều có tour kèm theo như đặt lợp lờ bắt cá, câu cá giải trí, lấy mật ong nuôi tại vườn...

Ngày 1 : Sài Gòn - Tràm Chim.
Mình ở tại ks Wildbird tại Tràm Chim, có ăn uống tại chỗ. Do gia đình mình chủ yếu đi chụp hình chim nên ở đây cho tiện.
Ks này sạch đẹp, đồ ăn chế biến theo khẩu vị cá nhân.
Giá cả thì phòng family 3 giường thì 1,5tr/ đêm ( có ăn sáng )
Chơi gì ở Tràm Chim? Đi xuồng xem chim trong VQG, trải nghiệm lấy mật ong tại vườn, làm tranh từ vỏ cây tràm của thầy Cảnh ( cách ks 3-4km ), câu cá đêm...
Trải nghiệm bắt đom đóm đêm tại Tràm Chim thì mình chưa thấy.

Ngày 2 : Tràm Chim - Châu Đốc.
Mình đi theo phà Tân Châu, phà Châu Giang. Đường đi thì ACE theo google map thôi nha.
Tại Châu Đốc, mình ở ks Luxe ( nói chung là sạch, ổn áp, nhân viên thân thiện)
Ăn gì? Cơm Bảy Bồng 2, bò 7 món thì Trường Nhựt ở núi Cấm, đối diện chùa Hang.
Các món cơm bò, hủ tíu tại Châu Đốc đa số là lề đường, nên các bạn kiếm google mà tới nơi ko có là bình thường nha. Tốt nhất là hỏi tiếp tân ks.
Búng Bình Thiên : ngồi tàu chạy vòng hồ ( 250k/1h ) , những hình ảnh trên mạng như múa nước người Chăm đều ko còn.
Các nhà thờ Hồi Giáo chỉ được đứng ngoài đường chụp, không cho tham quan.
Cháo bò hay cơm bò : thật ra là cháo lòng và cơm sườn. Nhưng đa số người Chăm bán nên không dùng thịt heo, vì thế mới có các món này.
ACE xuống Ô Thum quán Kiều Tiên ăn gà nướng hết sẩy, có các em, các cô người dân tộc bán xoài keo bao ngọt, nước thốt nốt và xôi Tà Kum j đó ( nếp, đậu phộng, nước dừa ) ăn với gà là số 1.
Khu Tức Dụp : tham quan cho biết, hiện tại cũng xuống cấp. ACE có nhã hứng bán súng thật thì 10k/viên.
Rừng Trà Sư : không còn hoang sơ như lúc đầu, các ACE nào thích chụp hình thì đi.

Ngày 3 : Châu Đốc - Cà Mau
Mình ở ks Phú Cường : lấy 2 phòng thông nhau cho gia đình 5 người 4,6tr/2 đêm bao ăn sáng.
Đợt này mình đi Rừng Quốc Gia U Minh Hạ với tham quan Đất Mũi nên không có ăn các quán như mì ông Bé....
ACE nào đi xe 7c có thể liên hệ guide rừng quốc gia chạy xuyên rừng xuyên qua rừng cam, chuối đến khu du lịch sinh thái Mười Ngọt.
Mười Ngọt : mình trải nghiệm lấy ong rừng, bắt cá. lươn.
Đất Mũi Cà Mau : các bác đi xe điện ( cực tốn ) và tàu tham quan rừng ngập mặn ( biết được diễn thế bãi bồi, đất lấn biển ), nên đi vỏ lái vì rẻ hơn và quãng đường như nhau.
Guide ở miệt này không phí nhưng đòi tiếp 300 - 400k
Guide ở U Minh là của VQG không đòi phí, cho nhiu cho.
Chú ý : không ăn ở Đất Mũi dù guide cho tư vấn quán.
Nên về Cà Mau ăn hải sản ở các quán đã được feedback như Sú Biển...
Từ Đất Mũi về Cà Mau tầm 3 tiếng : đường đi ko tốt lắm , qua 30 cây cầu và không có đèn đường. Các ACE chú ý chạy xe, và chuẩn bị đồ ăn cho các bé.

Ngày 4 : Cà Mau - Sài Gòn
Trên đường mình có ghé Bạc Liêu
Vườn cò Bạc Liêu : không nên ghé vì ko có gì. ( đi bộ thì không cho, xe điện thì hư, guide không chịu đi bộ mặc dù 5 km )
Nhà hát Cao Văn Lầu : tham quan cho biết, mình thấy nó xuống cấp cũng khá.
Nhà công tử Bạc Liêu : ghé cho mấy cháu nhỏ biết, nhà hàng bên trong khuôn viên nhà công tử Bạc Liêu bán combo ăn trưa 220k cho 4 người ăn cũng rẻ, ngon.
Bánh củ cải, bún bì, bánh đúc là bán xe lề đường ( 42 đường Cách Mạng, 11h-12h mới bán ).

Chú ý biển báo tốc độ, nhìn chung đường dễ đi. Châu Đốc qa Ô Thum thì có mấy khúc đường hơi xấu.
Xin cảm ơn ACE đã giúp đỡ thông tin trước chuyến đi.
 
Tập Lái
14/9/15
28
261
48
Tràm chim đẹp ko anh? Nghe nói hết chim về nên phân vân mãi chưa đi. Mấy dịch vụ anh nói là trong Tràm Chim luôn à?

“ đi xe 7c có thể liên hệ guide rừng quốc gia chạy xuyên rừng xuyên qua rừng cam, chuối đến khu du lịch sinh thái Mười Ngọt.”=> liên hệ sao anh, có contact mình xin với. Cảm ơn anh.
 
12/12/12
114
52
28
TPHCM
Tràm Chim : có tour chụp hình chim, xem chim, bắt cá, tranh vỏ Chàm... đều có tại Tràm Chim. ACE hỏi lễ tân ks là được. Guide ở Tràm Chim : 0356157366 - Mr. Phú Quý ( xem/ chụp chim ).
U Minh Hạ : 0824545919 - Võ Thành Đúng.
U Minh Thượng : 0944192277 - Ms Nhi
Tất cả đều là CNV của VQG hết.
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: majujude
Hạng D
Super Moderators
31/3/12
2.568
11.788
113
HCM
Up thêm ít hình cho mọi người cùng xem với bác nhé!
 
Hạng B1
11/5/17
74
90
23
31
Hôm nay mình xin trả bài cho các ACE đã giúp đỡ mình trong mục Ăn gì - Ở đâu tại An Giang!

Nhìn chung, rừng Quốc Gia miền Tây chủ yếu là đi xuồng len lỏi qa các kênh rạch để tham quan rừng quốc gia ( những khu được kiểm lâm cho phép khai thác tham quan ). Các bác nào có đam mê ngắm chim thì nên xuất phát sáng sớm ( chụp hình đẹp ) hay chiều tầm 16h - 17h.
Ngoài ra, các tỉnh miền Tây đều có tour kèm theo như đặt lợp lờ bắt cá, câu cá giải trí, lấy mật ong nuôi tại vườn...

Ngày 1 : Sài Gòn - Tràm Chim.
Mình ở tại ks Wildbird tại Tràm Chim, có ăn uống tại chỗ. Do gia đình mình chủ yếu đi chụp hình chim nên ở đây cho tiện.
Ks này sạch đẹp, đồ ăn chế biến theo khẩu vị cá nhân.
Giá cả thì phòng family 3 giường thì 1,5tr/ đêm ( có ăn sáng )
Chơi gì ở Tràm Chim? Đi xuồng xem chim trong VQG, trải nghiệm lấy mật ong tại vườn, làm tranh từ vỏ cây tràm của thầy Cảnh ( cách ks 3-4km ), câu cá đêm...
Trải nghiệm bắt đom đóm đêm tại Tràm Chim thì mình chưa thấy.

Ngày 2 : Tràm Chim - Châu Đốc.
Mình đi theo phà Tân Châu, phà Châu Giang. Đường đi thì ACE theo google map thôi nha.
Tại Châu Đốc, mình ở ks Luxe ( nói chung là sạch, ổn áp, nhân viên thân thiện)
Ăn gì? Cơm Bảy Bồng 2, bò 7 món thì Trường Nhựt ở núi Cấm, đối diện chùa Hang.
Các món cơm bò, hủ tíu tại Châu Đốc đa số là lề đường, nên các bạn kiếm google mà tới nơi ko có là bình thường nha. Tốt nhất là hỏi tiếp tân ks.
Búng Bình Thiên : ngồi tàu chạy vòng hồ ( 250k/1h ) , những hình ảnh trên mạng như múa nước người Chăm đều ko còn.
Các nhà thờ Hồi Giáo chỉ được đứng ngoài đường chụp, không cho tham quan.
Cháo bò hay cơm bò : thật ra là cháo lòng và cơm sườn. Nhưng đa số người Chăm bán nên không dùng thịt heo, vì thế mới có các món này.
ACE xuống Ô Thum quán Kiều Tiên ăn gà nướng hết sẩy, có các em, các cô người dân tộc bán xoài keo bao ngọt, nước thốt nốt và xôi Tà Kum j đó ( nếp, đậu phộng, nước dừa ) ăn với gà là số 1.
Khu Tức Dụp : tham quan cho biết, hiện tại cũng xuống cấp. ACE có nhã hứng bán súng thật thì 10k/viên.
Rừng Trà Sư : không còn hoang sơ như lúc đầu, các ACE nào thích chụp hình thì đi.

Ngày 3 : Châu Đốc - Cà Mau
Mình ở ks Phú Cường : lấy 2 phòng thông nhau cho gia đình 5 người 4,6tr/2 đêm bao ăn sáng.
Đợt này mình đi Rừng Quốc Gia U Minh Hạ với tham quan Đất Mũi nên không có ăn các quán như mì ông Bé....
ACE nào đi xe 7c có thể liên hệ guide rừng quốc gia chạy xuyên rừng xuyên qua rừng cam, chuối đến khu du lịch sinh thái Mười Ngọt.
Mười Ngọt : mình trải nghiệm lấy ong rừng, bắt cá. lươn.
Đất Mũi Cà Mau : các bác đi xe điện ( cực tốn ) và tàu tham quan rừng ngập mặn ( biết được diễn thế bãi bồi, đất lấn biển ), nên đi vỏ lái vì rẻ hơn và quãng đường như nhau.
Guide ở miệt này không phí nhưng đòi tiếp 300 - 400k
Guide ở U Minh là của VQG không đòi phí, cho nhiu cho.
Chú ý : không ăn ở Đất Mũi dù guide cho tư vấn quán.
Nên về Cà Mau ăn hải sản ở các quán đã được feedback như Sú Biển...
Từ Đất Mũi về Cà Mau tầm 3 tiếng : đường đi ko tốt lắm , qua 30 cây cầu và không có đèn đường. Các ACE chú ý chạy xe, và chuẩn bị đồ ăn cho các bé.

Ngày 4 : Cà Mau - Sài Gòn
Trên đường mình có ghé Bạc Liêu
Vườn cò Bạc Liêu : không nên ghé vì ko có gì. ( đi bộ thì không cho, xe điện thì hư, guide không chịu đi bộ mặc dù 5 km )
Nhà hát Cao Văn Lầu : tham quan cho biết, mình thấy nó xuống cấp cũng khá.
Nhà công tử Bạc Liêu : ghé cho mấy cháu nhỏ biết, nhà hàng bên trong khuôn viên nhà công tử Bạc Liêu bán combo ăn trưa 220k cho 4 người ăn cũng rẻ, ngon.
Bánh củ cải, bún bì, bánh đúc là bán xe lề đường ( 42 đường Cách Mạng, 11h-12h mới bán ).

Chú ý biển báo tốc độ, nhìn chung đường dễ đi. Châu Đốc qa Ô Thum thì có mấy khúc đường hơi xấu.
Xin cảm ơn ACE đã giúp đỡ thông tin trước chuyến đi.
Tôi dân gốc An giang, sống ở Sài Gòn trên 20 năm, thấy bác nói cơm bò như vậy tui thấy thắc mắc, cơm bò phải qua làng chăm châu phong, phú hiệp mới đúng cơm bò. Ngay cả người dân Châu Đốc muốn ăn ngon cũng phải đi phà qua ăn, bác ăn chổ nào rổi nên nghỉ cơm bò như cơm sườn. Cơm bò nướng người ta thường lấy thịt gu bò, và bò mới mổ nó còn tươi ngọt. Mới cho ra dĩa cơm bò ngon, cùng nước mắm trái bứa.
 
Hạng B1
11/5/17
74
90
23
31
Hôm nay mình xin trả bài cho các ACE đã giúp đỡ mình trong mục Ăn gì - Ở đâu tại An Giang!

Nhìn chung, rừng Quốc Gia miền Tây chủ yếu là đi xuồng len lỏi qa các kênh rạch để tham quan rừng quốc gia ( những khu được kiểm lâm cho phép khai thác tham quan ). Các bác nào có đam mê ngắm chim thì nên xuất phát sáng sớm ( chụp hình đẹp ) hay chiều tầm 16h - 17h.
Ngoài ra, các tỉnh miền Tây đều có tour kèm theo như đặt lợp lờ bắt cá, câu cá giải trí, lấy mật ong nuôi tại vườn...

Ngày 1 : Sài Gòn - Tràm Chim.
Mình ở tại ks Wildbird tại Tràm Chim, có ăn uống tại chỗ. Do gia đình mình chủ yếu đi chụp hình chim nên ở đây cho tiện.
Ks này sạch đẹp, đồ ăn chế biến theo khẩu vị cá nhân.
Giá cả thì phòng family 3 giường thì 1,5tr/ đêm ( có ăn sáng )
Chơi gì ở Tràm Chim? Đi xuồng xem chim trong VQG, trải nghiệm lấy mật ong tại vườn, làm tranh từ vỏ cây tràm của thầy Cảnh ( cách ks 3-4km ), câu cá đêm...
Trải nghiệm bắt đom đóm đêm tại Tràm Chim thì mình chưa thấy.

Ngày 2 : Tràm Chim - Châu Đốc.
Mình đi theo phà Tân Châu, phà Châu Giang. Đường đi thì ACE theo google map thôi nha.
Tại Châu Đốc, mình ở ks Luxe ( nói chung là sạch, ổn áp, nhân viên thân thiện)
Ăn gì? Cơm Bảy Bồng 2, bò 7 món thì Trường Nhựt ở núi Cấm, đối diện chùa Hang.
Các món cơm bò, hủ tíu tại Châu Đốc đa số là lề đường, nên các bạn kiếm google mà tới nơi ko có là bình thường nha. Tốt nhất là hỏi tiếp tân ks.
Búng Bình Thiên : ngồi tàu chạy vòng hồ ( 250k/1h ) , những hình ảnh trên mạng như múa nước người Chăm đều ko còn.
Các nhà thờ Hồi Giáo chỉ được đứng ngoài đường chụp, không cho tham quan.
Cháo bò hay cơm bò : thật ra là cháo lòng và cơm sườn. Nhưng đa số người Chăm bán nên không dùng thịt heo, vì thế mới có các món này.
ACE xuống Ô Thum quán Kiều Tiên ăn gà nướng hết sẩy, có các em, các cô người dân tộc bán xoài keo bao ngọt, nước thốt nốt và xôi Tà Kum j đó ( nếp, đậu phộng, nước dừa ) ăn với gà là số 1.
Khu Tức Dụp : tham quan cho biết, hiện tại cũng xuống cấp. ACE có nhã hứng bán súng thật thì 10k/viên.
Rừng Trà Sư : không còn hoang sơ như lúc đầu, các ACE nào thích chụp hình thì đi.

Ngày 3 : Châu Đốc - Cà Mau
Mình ở ks Phú Cường : lấy 2 phòng thông nhau cho gia đình 5 người 4,6tr/2 đêm bao ăn sáng.
Đợt này mình đi Rừng Quốc Gia U Minh Hạ với tham quan Đất Mũi nên không có ăn các quán như mì ông Bé....
ACE nào đi xe 7c có thể liên hệ guide rừng quốc gia chạy xuyên rừng xuyên qua rừng cam, chuối đến khu du lịch sinh thái Mười Ngọt.
Mười Ngọt : mình trải nghiệm lấy ong rừng, bắt cá. lươn.
Đất Mũi Cà Mau : các bác đi xe điện ( cực tốn ) và tàu tham quan rừng ngập mặn ( biết được diễn thế bãi bồi, đất lấn biển ), nên đi vỏ lái vì rẻ hơn và quãng đường như nhau.
Guide ở miệt này không phí nhưng đòi tiếp 300 - 400k
Guide ở U Minh là của VQG không đòi phí, cho nhiu cho.
Chú ý : không ăn ở Đất Mũi dù guide cho tư vấn quán.
Nên về Cà Mau ăn hải sản ở các quán đã được feedback như Sú Biển...
Từ Đất Mũi về Cà Mau tầm 3 tiếng : đường đi ko tốt lắm , qua 30 cây cầu và không có đèn đường. Các ACE chú ý chạy xe, và chuẩn bị đồ ăn cho các bé.

Ngày 4 : Cà Mau - Sài Gòn
Trên đường mình có ghé Bạc Liêu
Vườn cò Bạc Liêu : không nên ghé vì ko có gì. ( đi bộ thì không cho, xe điện thì hư, guide không chịu đi bộ mặc dù 5 km )
Nhà hát Cao Văn Lầu : tham quan cho biết, mình thấy nó xuống cấp cũng khá.
Nhà công tử Bạc Liêu : ghé cho mấy cháu nhỏ biết, nhà hàng bên trong khuôn viên nhà công tử Bạc Liêu bán combo ăn trưa 220k cho 4 người ăn cũng rẻ, ngon.
Bánh củ cải, bún bì, bánh đúc là bán xe lề đường ( 42 đường Cách Mạng, 11h-12h mới bán ).

Chú ý biển báo tốc độ, nhìn chung đường dễ đi. Châu Đốc qa Ô Thum thì có mấy khúc đường hơi xấu.
Xin cảm ơn ACE đã giúp đỡ thông tin trước chuyến đi.
 
12/12/12
114
52
28
TPHCM
Tôi dân gốc An giang, sống ở Sài Gòn trên 20 năm, thấy bác nói cơm bò như vậy tui thấy thắc mắc, cơm bò phải qua làng chăm châu phong, phú hiệp mới đúng cơm bò. Ngay cả người dân Châu Đốc muốn ăn ngon cũng phải đi phà qua ăn, bác ăn chổ nào rổi nên nghỉ cơm bò như cơm sườn. Cơm bò nướng người ta thường lấy thịt gu bò, và bò mới mổ nó còn tươi ngọt. Mới cho ra dĩa cơm bò ngon, cùng nước mắm trái bứa.
Quán mình ăn trên đường Trưng Nữ Vương ( ks chỉ ), chủ quán nói cũng bán mấy chục năm rồi. Cảm giác của mình thôi! ( kế bên quán cafe Lộc )
Tại vì ăn cháo bò, cơm bò thì lần đầu tiên, mình cảm thấy vậy.
Mình cũng kiếm trên google map địa chỉ mấy quán như trên website nói là ngon, nhưng khi mình qa phà Châu Giang thì cũng 12h và mình chạy đến 1 số chỗ thì không thấy.
Hôm sau hỏi lễ tân thì mới biết bún cá, hay cơm bò thì đa số bán lề đường ( ban đầu mình nghĩ phải có tiệm )
Hơn nữa, mình nghỉ sau dịch Covid thì 1 số cũng đã đóng cửa. Chính vì thế các ACE về dưới chơi, muốn ăn thì xin hỏi lễ tân ks trước cho chắc.
Cái này là tranh vỏ chàm thầy Cảnh, và hình ảnh bãi bồi Đất Mũi với trạm kiểm lâm ngoài biển.
 

Attachments