Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng D
5/8/06
2.080
32.168
113
Mình vào đây vài lần rồi. Mỗi lần vào chỉ thấy mắt mình cay xè thôi. Một phòng chỉ có 20m2 nhưng đôi khi chứa cả 50-60 người cả Cha mẹ và các em. Hết chỗ nằm trên giường thì nằm dưới giường và cả ngoài hành lang. Không chỉ riêng bé này mà khoa Nhi ở BV Ung bướu này rất nhiều hoàn cảnh đáng thương giống như vậy.
Trăm Oser - 1 tấm lòng

Trăm Oser - 1 tấm lòng

Các bác nhìn kỹ rất nhiều em bé nẳm dưới giường.
Trăm Oser - 1 tấm lòng


Trăm Oser - 1 tấm lòng
 
Hạng C
28/10/09
713
25
28
Mạc Tư Khoa
Em ko kịp tham gia, nếu đợt tới quyên góp tiếp em sẽ ủng hộ.
Cảm ơn bác HQ đã report! Tình trạng bé thật đáng thương, cầu chúc cho bé sớm khỏe mạnh!
 
Hạng B2
4/8/04
315
30
28
Cam on bac Linh, bac Airbag va mo TH17 da thay mat moi nguoi lam cau noi giup do cho hoan canh dac biet nay.

Nhin be em thay xot long qua, cau mong be se bot dau don va mau binh phuc.

Cam on tam long nhan hau cua cac bac, cac thim.
 
Hạng C
6/12/12
520
4
18
CNLer !!!
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif

Hm nay em bận quá, không góp được. Thấy lòng áy náy quá.
Nhìn cháu bé thật thương. Cầu mong chỉ là lành tính. Trước tiên là giử được cộng sống của cháu bé. Mọi việc sau đó tính tiếp.
Trong BV Ung Bướu thì có rất nhiều trường hợp khó khăn mà bệnh tình các cháu rất nặng như cháu bé này.
Em đề nghị chúng ta tổ chức quyên góp và đi thăm và giúp đỡ các cháuở khoa nhi ung bướu 1 lần nữa trước tết nguyên đán.
 
Hạng D
12/9/09
1.010
11
38
Thương bé quá..cả khuôn mặt sưng vù chỉ có thể ăn cháo và uống sữa..Bé thích ăn đu đủ và dưa hấu nhưng vì bé ko thể ăn được chất đặc nên ng mẹ phải xay nhuyễn cho bé uống nước..cả một tuổi thơ của bé? Rồi cả một quãng đời khi lớn lên? Cầu xin hãy cho bé những gì tốt nhất đối với bé..
Sắp đến Tết rồi, mong lắm diễn đàn mình sẽ có những chương trình kế hoạch chia sẻ chút " Xuân ấm" cho những hoàn cảnh khó khăn ...
 
Hạng D
23/10/09
1.382
3.285
113
42
www.khamdinhky.com
dailywine.vn
Liem.BK nói:
CNLer !!! 
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif

Hm nay em bận quá, không góp được. Thấy lòng áy náy quá.
Nhìn cháu bé thật thương. Cầu mong chỉ là lành tính. Trước tiên là giử được cộng sống của cháu bé. Mọi việc sau đó tính tiếp.
Trong BV Ung Bướu thì có rất nhiều trường hợp khó khăn mà bệnh tình các cháu rất nặng như cháu bé này.
Em đề nghị chúng ta tổ chức quyên góp và đi thăm và giúp đỡ các cháuở khoa nhi ung bướu 1 lần nữa trước tết nguyên đán.
Cảm ơn bác, trên đường về nhà em cũng có ý nghĩ tương tự.
1. Em sẽ liên hệ khoa Nhi BV Ung Bứu đẻ xác định số bé hằng năm phải ăn tết ở BV khoảng bao nhiêu.
2. Liên hệ chỗ đặt qùa cho các bé như Bánh chưng, bánh tét, mứt ....
3. Huy dộng quyên góp
4. Ngày 20 tết (AL) tổ chức đoàn đến thãm các bé.

Nếu nhận được sự ủng hộ của các bác và BDH diễn đàn em xin xung phong lo công tác tổ chức cho chương trình này.
 
Status
Không mở trả lời sau này.