nangcapoto.com nói:Vậy là đã chốt 1/10 thu phí. Lại điệp khúc không bán vé tháng cho cá nhân, cái thèng CII này vẫn thế.
sao ko bán vé thnág cho cá nhân hả bác???? vô lsy thế?
thietbiloc nói:Em nghe đồn, 1 buổi sáng khi đoàn xe đang xếp hàng mua vé "thử" thì có 1 xe buýt đứt phanh phi từ trên cầu xuống, may mà tốc độ chậm nên không sao.
Dạo này máy Bác xe buýt mất phanh nhiều quá đi đường thấy mấy tay đó là lo tránh xa.
Em cũng mừng hụt nữa nè.
Nhưng hôm này thì thấy cái trạm càng thảm hơn. Vắng hoe, máy tính gỡ đi đâu đó, còn sót lại vài cọng dây điện, dây tín hiệu chỏng chơ trong phòng. Các "cánh tay" đỏ trắng bị tháo đi hết. Bàn ghế thì dồn lên chất đống trên bàn của 1 phòng và có 2 người ngồi đó chơi (chắc canh trạm).
Nhưng hôm này thì thấy cái trạm càng thảm hơn. Vắng hoe, máy tính gỡ đi đâu đó, còn sót lại vài cọng dây điện, dây tín hiệu chỏng chơ trong phòng. Các "cánh tay" đỏ trắng bị tháo đi hết. Bàn ghế thì dồn lên chất đống trên bàn của 1 phòng và có 2 người ngồi đó chơi (chắc canh trạm).
Tại vì trong số đó còn những tên vô liêm sỹ, ăn tạp, ăn tham: đến như cái cầu xây từ thời Mỹ, từ thời cha ông mình để lại, nay cho Fressignet sửa lại sơ sơ bằng cách cơi nới 1 bên hông thêm xíu cho xe 2 bánh đi riêng, rồi lấy cái cớ đó để tận thu, tần diệt....xe rùa 68 nói:Sao cái bọn đó tham ăn thế nhỉ , ai cũng biết đặt trạm thu phí ngay dưới dốc cầu là nguy hiểm thế mà cái bọn này trong đó có nhiều tiến sỹ , thạc sỹ , búa sua sỹ vẫn nhắm mắt làm càn , đến khi xảy ra chuyện thì chỉ buông một câu : tôi xin chịu trách nhiệm .