Đã buồn ngủ thì kg nên chạy tiếp Bác à. Tấp vô quán hay cây xăng ngã ghế chợp mắt vài chục phục rồi đi tiếp. E lâu lâu cũng hay đi đêm thấy thấy kg ổn thì tấp vô trạm dừng chân, cây xăng nằm 30p hay tiếng rồi đi tiếp.
Kinh nghiệm đi đường dài của e là lúc nào trong xe cũng thủ sẵn vài lon bò húc. Lúc nào buồn ngủ lấy ra uống sẽ tỉnh táo hơn nhiều. Cách khác là có thể bật nhạc lên & hát theo nhạc, cũng giúp tránh bị ngủ gục khi lái. Có 1 cách mà mấy bác tài xế taxi bên Sing chỉ e là hạ kính xuống 1 chút để gió ngoài lùa vào, có tiếng gió phần phật sẽ giúp bớt buồn ngủ (cách này e chưa thử bao giờ nên ko biết có hiệu quả ko
)
Vậy là đa phần chống buồn ngủ bằng cách uống bò cụng bác nhỉ.Kinh nghiệm đi đường dài của e là lúc nào trong xe cũng thủ sẵn vài lon bò húc. Lúc nào buồn ngủ lấy ra uống sẽ tỉnh táo hơn nhiều. Cách khác là có thể bật nhạc lên & hát theo nhạc, cũng giúp tránh bị ngủ gục khi lái. Có 1 cách mà mấy bác tài xế taxi bên Sing chỉ e là hạ kính xuống 1 chút để gió ngoài lùa vào, có tiếng gió phần phật sẽ giúp bớt buồn ngủ (cách này e chưa thử bao giờ nên ko biết có hiệu quả ko)
Dạ đúng rồi bác! Uống bò cụng tác dụng đến nhanh hơn là cafeVậy là đa phần chống buồn ngủ bằng cách uống bò cụng bác nhỉ.
Vâng, cám ơn bác nhiềuDạ đúng rồi bác! Uống bò cụng tác dụng đến nhanh hơn là cafe![]()
Bác dễ ngủ nên mới ngủ đc, em thì nằm trằn trọc, người thì mệt mà ko tài nào ngủ đc.Em thì khi nào buồn ngủ là tấp xe vô lề bật ghế ra nằm ngủ chừng 5-10 phút xong rồi mới dậy rửa mặt, uống 1 lon bò húc.vì khi dang mệt mà bác xuống xe liền sẽ rất khó mà ngủ được
Em cũng dùng cách này thấy đơn giản & hiệu quảHehe.. cái này đúng nè bác, cũng có khi em uống loại nước tăng lực này mà về đến nhà cũng tỉnh ngủ luôn, nằm hoài ko tài nào ngủ đc.