Hay, khách Cúc Phương cho nài 63C rớt đài hay thiệt. Ém hàng hay dữ. Buộc 63c đít phải đỏ lòm liên tục, còn né nữa chớ !!! Hôm lâu, tôi cũng bị đi sau như này. Hết kiên nhẫn rồi tôi nhan trái, nhá pha, còi liên tục ! Thấy tôi quyết liệt, 1 trong 2 xe cũng phải né.
Sedan nhưng tôi cũng chẳng ngán. Nếu nó cố tình ba gai, tôi vượt qua được là mệt với tôi !!! Sẽ chơi phong cách giống Cúc Phương liền. Hoooooooooô.
Sedan nhưng tôi cũng chẳng ngán. Nếu nó cố tình ba gai, tôi vượt qua được là mệt với tôi !!! Sẽ chơi phong cách giống Cúc Phương liền. Hoooooooooô.
Thôi nhịn đi bác. Có chuyện gì mình lãnh chứ ai lãnh. Nghĩ đến gia đình rồi qua chuyệnHay, khách Cúc Phương cho nài 63C rớt đài hay thiệt. Ém hàng hay dữ. Buộc 63c đít phải đỏ lòm liên tục, còn né nữa chớ !!! Hôm lâu, tôi cũng bị đi sau như này. Hết kiên nhẫn rồi tôi nhan trái, nhá pha, còi liên tục ! Thấy tôi quyết liệt, 1 trong 2 xe cũng phải né.
Sedan nhưng tôi cũng chẳng ngán. Nếu nó cố tình ba gai, tôi vượt qua được là mệt với tôi !!! Sẽ chơi phong cách giống Cúc Phương liền. Hoooooooooô.
mấy thằng này (2 thằng tài xe tải) trong đầu có não không các bác !?!?Link nè các bác, soái ca Cúc phương giải cứu.
Nếu đúng theo luật thì 2 thằng tải này có sai ko ạ, nếu nó chạy trên 60?
Còn xe khách thì sai luật rõ ràng
Em thắc mắc tí![]()
Điều 14. Vượt xe
1. Xe xin vượt phải có báo hiệu bằng đèn hoặc còi; trong đô thị và khu đông dân cư từ 22 giờ đến 5 giờ chỉ được báo hiệu xin vượt bằng đèn.
2. Xe xin vượt chỉ được vượt khi không có chướng ngại vật phía trước, không có xe chạy ngược chiều trong đoạn đường định vượt, xe chạy trước không có tín hiệu vượt xe khác và đã tránh về bên phải.
3. Khi có xe xin vượt, nếu đủ điều kiện an toàn, người điều khiển phương tiện phía trước phải giảm tốc độ, đi sát về bên phải của phần đường xe chạy cho đến khi xe sau đã vượt qua, không được gây trở ngại đối với xe xin vượt.
Chắc tàu hủ ki hok àmấy thằng này (2 thằng tài xe tải) trong đầu có não không các bác !?!?