qdc nói:Nhờ a e tư vấn. F1 nhà em 3 tuổi hơn, bảo đi tắm thì lấy sách ra đọc, bảo ăn cơm thì lên Facebook,.... Bà cả thì mình nói đi nhậu, bảo mình ở nhà với con, mình ở nhà thì bảo hôm nay a ế độ hả, .....![]()
Lần sau bác làm ngược lại, bảo nó lấy sách ra đọc, lên phây bút....
Bà cả thì nói: Em đi chơi đi, anh coi con cho...

ớ, mới 3 tuổi mờ bác Quách. Tuổi này tụi nó vậy đó, f1 của em và cả mấy đứa cháu trước cũng vậy, tụi nó tới tuổi này thích bắt chước người lớn - độc lập suy nghĩ và thể hiện cái "bướng" - nên tùy theo cách mình "khuyên bảo" thôi bác. Em thì theo kiểu hành động: không tắm thì em không cho ai tắm cho f1 vài ngày, đi học dặn cô ko tắm cho nó luôn --> bạn bè chê hôi, nó tự thấy hôi=> mai mốt ko cần nhắc, bi giờ 4t nó tự tắm luôn rồi
. Còn không ăn thì càng dễ, em không cho ăn 2 bữa, không cho ăn bánh kẹo, uống sữa, vậy là bò lê bò lết, năn nỉ xin ăn => chừa luôn, giờ nó tự ăn (chỉ lúc có mặt em,chứ bình thường vẫn bắt mẹ nó xúc cho
).
Nói chung cách em dạy hơi nghiêm (có cả phạt đòn) nhưng lại hay giỡn với nó, 2 cha con rủ nhau đi chơi riêng, câu cá, thả diều, cafe hoài nên nó thích nghe lời em hơn.
Nói chung cách em dạy hơi nghiêm (có cả phạt đòn) nhưng lại hay giỡn với nó, 2 cha con rủ nhau đi chơi riêng, câu cá, thả diều, cafe hoài nên nó thích nghe lời em hơn.
con em thì tối ngày nó cứ ca hoài , mà mấy bác biết ca bài gì không ?? Lâu lạu Lâu thì ta mới nhậu 1 lần , Lâl Lâu lâu thì ta mới nhậu 1 lần , nhậu 1 lần không uống ai coi , nhậu 1 lần phải uống cho say , hic hic , mỗi lần nói với bà cả đi nhậu , bà cả em la em là nó cất tiếng hát bào đó lên liền , xong rồi nó còn nói pa nhậu về sớm nghen cho con gởi 1 chai luôn nghen , con em 4 tuổi he he he he .
à mà mấy bác lấy ipad ra mở youtube chương trình CON ĐÃ LỚN KHÔN , em cho F1 coi nó thấy hay quá , nên học hỏi mấy đứa bạn trên đó giúp đỡ cha Mẹ đó các bác ah .
à mà mấy bác lấy ipad ra mở youtube chương trình CON ĐÃ LỚN KHÔN , em cho F1 coi nó thấy hay quá , nên học hỏi mấy đứa bạn trên đó giúp đỡ cha Mẹ đó các bác ah .
F1 bác giỏi nhỉ, 3 tuổi đã biết lên fây pút rồi 
qdc nói:Nhờ a e tư vấn. F1 nhà em 3 tuổi hơn, bảo đi tắm thì lấy sách ra đọc, bảo ăn cơm thì lên Facebook,.... Bà cả thì mình nói đi nhậu, bảo mình ở nhà với con, mình ở nhà thì bảo hôm nay a ế độ hả, .....![]()
DUYB2 nói:F1 bác giỏi nhỉ, 3 tuổi đã biết lên fây pút rồi![]()
qdc nói:Nhờ a e tư vấn. F1 nhà em 3 tuổi hơn, bảo đi tắm thì lấy sách ra đọc, bảo ăn cơm thì lên Facebook,.... Bà cả thì mình nói đi nhậu, bảo mình ở nhà với con, mình ở nhà thì bảo hôm nay a ế độ hả, .....![]()