SANG DANG nói:Món này rất phổ biến vào những năm 80 tại các quán nhậu ở Sài Gòn,kêu bằng món "bò bóp thấu",chẳng hiểu sao từ những năm 90 nó biến mất tăm,hôm qua mới gặp lại,riêng em rất khoái món lày.
botay nói:Bà cầm bà hưởi chứ bà không ăn
Món này rất lạ: thịt bò sống trụng qua nước sôi + trộn gia vị --> vắt chanh truớc khi ăn
MÓN NÀY LÀ ĐẶC SẢN CỦA QUÊ HƯƠNG ĐỒNG KHỔ ĐÓA. GIA TRUYỀN TRONG HỌ, KHÔNG CHỈ NGƯỜI NGOÀI
![]()
Joseph_Nguyen nói:Món này ăn chán bác ới hehe
Joseph @ Cũng là dân đồng khổ, nói tới hiểu chất liền. Hehehe.
Cồng chào mới được dựng vài ngày chào đón đoàn FFC ...

con đường mòn dẫn vào nhà
bác Huyluong dẫn lối, một người đóng góp rất lớn trong chiến dịch này, cả công sức lẫn vật chất....bác thậ là tốt...
ngôi nhà đã hoàn thành
các phần quà của các tv FFC..
phòng khách....
phòng ngủ
chàu bé cũng vừa chào đời được vài ngày đúng lúc có chổ nương thân...
căn bếp..
nhà vệ sinh..với đủ chức năng
ngay cả bác Xe còn mong muốn...

con đường mòn dẫn vào nhà

bác Huyluong dẫn lối, một người đóng góp rất lớn trong chiến dịch này, cả công sức lẫn vật chất....bác thậ là tốt...


ngôi nhà đã hoàn thành

các phần quà của các tv FFC..

phòng khách....

phòng ngủ

chàu bé cũng vừa chào đời được vài ngày đúng lúc có chổ nương thân...

căn bếp..

nhà vệ sinh..với đủ chức năng

ngay cả bác Xe còn mong muốn...
