trẻ em NHẬT qua đường: xe nhường để các em qua đường, sau đó cuối đầu chào cám ơn
trẻ em Việt Nam: chạy giỡn dưới lòng đường, làm barie theo yêu cầu của thầy cô giáo, bị tai nạn ra đánh lái xe.
trẻ em Việt Nam: chạy giỡn dưới lòng đường, làm barie theo yêu cầu của thầy cô giáo, bị tai nạn ra đánh lái xe.
Nhật: các thể loại xe dừng lại để cho bé qua đường.
Việt: 1 tràng còi xe sẽ được vang lên và chạy tiếp. Qua được hay không là chuyện của bé
Việt: 1 tràng còi xe sẽ được vang lên và chạy tiếp. Qua được hay không là chuyện của bé
Trẻ em Nhật sang Việt Nam tìm đỏ con mắt không thấy chỗ nào có đèn đỏ và vạch qua đường. Chỗ nào có đèn đỏ thì không có nút bấm dành cho người đi bộ qua đường, mà đợi mãi cũng không thấy nó đỏ. May mắn có chỗ thấy đèn đỏ, nhưng thấy xe vẫn chạy ào ào. Cuối cũng trẻ em Nhật không dám qua đường 
Không khác gì, nhóc em 5T học mầm non khu Thủ Đức Garden Home, chiều về chơi công viên chạy qua lại 2 khu đều đúng vạch mặc dù không xe 

Cơ bản là vì không coi nhau ra gì.
Ra đường giờ toàn : Đám lao động tỉnh nghèo hèn tự tiện, đám sinh viên bầy đàn vô văn hoá, bộ máy vơ vét và bè lũ ăn theo tụi nó, bọn trộm cướp 64 tỉnh thành bu lại, lũ xxx ăn hôi không ngừng nghỉ, tụi cờ bạc , lũ cúng chùa...
Mấy đứa trẻ là nạn nhân.
Ra đường giờ toàn : Đám lao động tỉnh nghèo hèn tự tiện, đám sinh viên bầy đàn vô văn hoá, bộ máy vơ vét và bè lũ ăn theo tụi nó, bọn trộm cướp 64 tỉnh thành bu lại, lũ xxx ăn hôi không ngừng nghỉ, tụi cờ bạc , lũ cúng chùa...
Mấy đứa trẻ là nạn nhân.
Chửi nghe hay lắm. Tự coi mình trên thiên hạ 1 bậc nè.Cơ bản là vì không coi nhau ra gì.
Ra đường giờ toàn : Đám lao động tỉnh nghèo hèn tự tiện, đám sinh viên bầy đàn vô văn hoá, bộ máy vơ vét và bè lũ ăn theo tụi nó, bọn trộm cướp 64 tỉnh thành bu lại, lũ xxx ăn hôi không ngừng nghỉ, tụi cờ bạc , lũ cúng chùa...
Mấy đứa trẻ là nạn nhân.
Lớn lên, bé ra đường lấy đá chọi xe. Đừng và đừng bao giờ xem việc so sánh kiểu này.Nhật: các thể loại xe dừng lại để cho bé qua đường.
Việt: 1 tràng còi xe sẽ được vang lên và chạy tiếp. Qua được hay không là chuyện của bé
Coi xong thì đúng là tội cho người VN kể cả trẻ em lẫn tài xế. Giờ có càm ràm thì cũng chẳng biết càm ràm ai và có tác dụng gì hay không.trẻ em NHẬT qua đường: xe nhường để các em qua đường, sau đó cuối đầu chào cám ơn
trẻ em Việt Nam: chạy giỡn dưới lòng đường, làm barie theo yêu cầu của thầy cô giáo, bị tai nạn ra đánh lái xe.

Nhưng qua clip này em thấy bản thân cũng học được nhiều điều về việc chủ động hơn trong việc nhường đường, về việc thể hiện sự cám ơn trong cuộc sống hàng ngày.
Coi xong thì đúng là tội cho người VN kể cả trẻ em lẫn tài xế. Giờ có càm ràm thì cũng chẳng biết càm ràm ai và có tác dụng gì hay không.
Nhưng qua clip này em thấy bản thân cũng học được nhiều điều về việc chủ động hơn trong việc nhường đường, về việc thể hiện sự cám ơn trong cuộc sống hàng ngày.
Thằng lái phía sau nó chửi. Thế đấy. Và thực tế, có nhường người đi bộ tưởng khùng, nên cũng chằng mấy ai dám qua. Buồn.