Người lớn Nhật còn khác người lớn VN mà, nói sao trẻ em giống được. =))))))))))
Người lớn Nhật còn khác người lớn VN mà, nói sao trẻ em giống được. =))))))))))


Chửi nghe hay lắm. Tự coi mình trên thiên hạ 1 bậc nè.
ý nói tại hạ là người cõi trên ấy à..móa.....
Đàn ông Việt mình thì lại hay đi soi vết thương của Phụ nữ Nhật mới chết.Phụ nữ Nhật có nhiều vết thương trên người , hễ anh nào động vào là rên là la à ...

Hoặc bác xem bác là trên thiên hạ hoặc bác chỉ ở nhà (lí do ở nhà vì bị tật nguyền ko di chuyển được, hoặc vì sợ bị đánh đồng với chính những loại người mà bác đã nói ra). Chúc mừng bác dù cho là lí do gì. Thường mấy loại xấu người, xấu tính hay nghĩ người khác cũng xấu giống mình.Cơ bản là vì không coi nhau ra gì.
Ra đường giờ toàn : Đám lao động tỉnh nghèo hèn tự tiện, đám sinh viên bầy đàn vô văn hoá, bộ máy vơ vét và bè lũ ăn theo tụi nó, bọn trộm cướp 64 tỉnh thành bu lại, lũ xxx ăn hôi không ngừng nghỉ, tụi cờ bạc , lũ cúng chùa...
Mấy đứa trẻ là nạn nhân.
P/s : e ở Bình Định.
Chỉnh sửa cuối:
Con trai em 9t, cho đi du lịch bên Nhật hồi tháng trước. Về Việt Nam em hỏi
Em: Con ấn tượng điều gì nhất khi qua bên đó?
F1: có 2 điều. Thứ nhất: Ngoài đường hoàn toàn không nghe tiếng còi xe. Thứ hai: Tất cả các xe dừng hẳn lại khi có người đi bộ qua đường, sau đó thì những người đi bộ quay lại cúi đầu chào cảm ơn.
Em: Còn gì khác nữa không?
F1: Còn nhiều, nhưng con thích nhất là 2 điều đó
Em: Con ấn tượng điều gì nhất khi qua bên đó?
F1: có 2 điều. Thứ nhất: Ngoài đường hoàn toàn không nghe tiếng còi xe. Thứ hai: Tất cả các xe dừng hẳn lại khi có người đi bộ qua đường, sau đó thì những người đi bộ quay lại cúi đầu chào cảm ơn.
Em: Còn gì khác nữa không?
F1: Còn nhiều, nhưng con thích nhất là 2 điều đó
http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-s...toc-ha-noi-hai-phong-vi-treu-dua-3404826.html
Trẻ em Vn đây. Rường cột không đấy. Bameno.
Trẻ em Vn đây. Rường cột không đấy. Bameno.
Cách đây vài năm có lần em dắt vợ con băng ngang đường Lê Lợi (trên vạch qua đường). Đang đứng trên con lươn chờ bớt xe để qua thì có một chiếc 4b dừng hẳn lại để em qua. Em không biết bác lái xe đó là người Việt hay người nước ngoài nhưng đó là lần duy nhất em thấy có người chủ động nhường như vậy ở Việt nam. Khi đi qua em có hơi cúi đầu cám ơn bác tài đúng chuẩn nhé
Thật ra vấn đề là giáo dục thôi. Dù văn hoá người lớn và tình trạng giao thông ngoài đường không tốt nhưng nếu chúng ta giáo dục các em từ nhỏ tại nhà trường thì sẽ thay đổi dần dần.
Những cách ứng xử, văn hoá giao tiếp, sinh hoạt công cộng, hoạt động cộng đồng ... đều nên nằm trong môn Giáo Dục Công Dân, nhưng môn này mấy bác nếu nhớ lại thì bó chân tay toàn tập, haizzz, thế hệ trẻ phải ra nước ngoài học thôi.
Những cách ứng xử, văn hoá giao tiếp, sinh hoạt công cộng, hoạt động cộng đồng ... đều nên nằm trong môn Giáo Dục Công Dân, nhưng môn này mấy bác nếu nhớ lại thì bó chân tay toàn tập, haizzz, thế hệ trẻ phải ra nước ngoài học thôi.