Chắc cũng sợ bị hốt lên chung!May mà tụi nó còn biết phải nhường xe ưu tiên
Đi đường SG thấy Exciter biển số tỉnh là né cho lành...exciter thấy đa số toàn mấy thằng thể hiện
Ôi trẻ tru quê em,từ ngày em vào SG đến nay bọn chúng lộng hàng quá, ước gì nó tèo đi cho đỡ nhục quê.
Nghệ An và Thanh Hóa lũ trẻ trâu loại này rất nhiều, xe khách 30 chỗ 50 chỗ còi inh ỏi nó ko thèm nghe! Vào Bình Dương, Đồng Nai đi làm công nhân ra đường cũng cái thái độ đó, cả nam lẫn nữ, lên bàn thờ cũng kha khá nên nay trong này cũng đỡ rồi, ngoài đấy thì vẫn còn hăng lắm!
Em xém hốt 1 thằng già xe đạp vượt đèn đỏ ở PVĐ ra cv GĐ rồi. Dcm ... xe đạp có quyền vượt đèn đỏ ư. Già mà đéo có nếtEm ko hiểu mấy ông đi xe đạp nghĩ gì, tập sáng sớm đường vắng, VVK hay PVĐ lane trong rộng bao la ko đi cứ thích chui ra lane 4b chạy ko hà. Đã vậy còn vượt đèn đỏ, chạy hàng 2, hàng 3. Pó tay!