mumutant nói:Có lần chạy tới ngã tư đang đèn xanh tự nhiên xe đằng trước đứng lại không đi nữa, em buộc miệng "ông nội kia sao tự nhiên đứng lại vậy". Ku F1 5 tuổi nghe vậy hỏi em "ông nội đâu ba?" Làm em phải đính chính "à ba nhìn lộn, ông nội đang ở nhà, ba tưởng ông nội đi đằng trước".



Mợ Nắng đặt câu hỏi hay quá!!! Topic nào mợ mở đều hot cả!! nếu ở bên Otofun là em rót cho mợ túy lúy luôn rồi!!
trong trường hợp này em thường...... " CHÓ CHẾT" !!!
F1 ngồi bên hỏi nhẹ " có sao không ba??"
" ba xin lỗi con!! Không sao!!"
Thằng con với tay sang vỗ nhẹ nhẹ lên tay cầm cần số của ba....... nhà cháu thấy nhẹ người rồi tự nhủ " .. mình đúng là dở hơi, có thế cũng .. văng!!!".....
Dưng mà lần sau .... lại ... " CHÓ CHẾT..!!"



trong trường hợp này em thường...... " CHÓ CHẾT" !!!
F1 ngồi bên hỏi nhẹ " có sao không ba??"
" ba xin lỗi con!! Không sao!!"
Thằng con với tay sang vỗ nhẹ nhẹ lên tay cầm cần số của ba....... nhà cháu thấy nhẹ người rồi tự nhủ " .. mình đúng là dở hơi, có thế cũng .. văng!!!".....
Dưng mà lần sau .... lại ... " CHÓ CHẾT..!!"

Chống chạy xe chở vợ và mẹ vợ. 2 women thay nhau nói, sao ko di thế này, sao không quẹo chỗ kia bla bla. Chồng tức mình, hùng hổ quát lên: bây giờ ai lái, mẹ hay em?
Ở Việt Nam chạy xe có mà Thánh thì cũng chửi chứ gì người thường
Trước kia mỗi lần mình chửi thì Gấu, F1 bla bla thế nọ thế kia.Sau này Gấu biết chạy rồi thì sau vài vụ thì ko thích chạy nữa nhưng lại biết càm ràm thay



