LÚc trước em có gắt và chửi (có văn hoá ) sau này nhịn cho lòng thanh thản không quên thầm trong bụng " rồi sẽ có ngày mày gặp thằng nào đó nó hốt "
Vợ và mẹ vợ ngồi xe chồng lái, blabla liên tục. Chồng bèn hùng hổ: "Bây giờ 1 người lái thôi, em hay mẹ?".
Hôm qua trên QL 1A đang tắc đường, xe xếp hàng dài mấy km. Em bị 1 thằng nó đi ở lane 2b định vượt bên phải em đánh lái sang phải để không cho nó chen lên rồi nó vẫn cố tình chen lên bằng được. lên ngang xe em quay kính xuống và chửi e 1 chàng em nghe chả hiểu gì luôn.
Đường nó đã bé sẵn rồi nếu mà ai cũng muốn đi trước thì ai sẽ là người đi sau? tại sao cứ phải chen nhau làm gì cho khổ ra. Xếp hàng chờ 1 lúc thì cũng qua thôi mà cái văn hóa xếp hàng của người VN mình nó đi đâu mất rồi ý. Không biết bây giờ trong trường các thầy cô dậy những gì cho bọn trẻ nữa.
Đường nó đã bé sẵn rồi nếu mà ai cũng muốn đi trước thì ai sẽ là người đi sau? tại sao cứ phải chen nhau làm gì cho khổ ra. Xếp hàng chờ 1 lúc thì cũng qua thôi mà cái văn hóa xếp hàng của người VN mình nó đi đâu mất rồi ý. Không biết bây giờ trong trường các thầy cô dậy những gì cho bọn trẻ nữa.
Cao quá bác, tầm 95% chứ, 5% còn lại là người có vừa có 2b vừa có bằng 4b nên hiểu luật GT.HANHNGUYENGSM nói:Em thề bằng lái 2B có đến 99,99% là không biết luật GT .![]()