Hây dà! Nay lại có vụ chặn đường cứu trợ nữa ta?? Để em bắt chước lão bồ câu đi lái taxi.NắngSG nói:Lão nhà em cũng làm như bác, nhưng gặp tên ta xi ngoa mồm tru tréo la làng lên om sòm, nên khi em hỏi giờ nó muốn gì, nó bẩu cánh tài xế chúng em khó khăn cực nhọc lắm bla bla, nhớ tới ký sự của bác anhbocau em cho nó 400k để lão nhà em thôi ko ăn thua đủ ngoài đường nữa. Lỡ trong lúc kèn cựa với nó gây tai nạn thì sao Trời! Nên bực quá bác cứ chửi đồ con bò, con lừa, đầu đất, chết có ngày v.v... còn hơn bác ạ.markvo nói:E thì ko có chửi, t6 tuần trước e đang chạy tới vòng xoay Điện Biên Phủ, xe e vào vòng xoay trước, lis mịa thằng Taxi nó chạy hhướng hàng từ hàng xanh đi vào, chen xe e ở khúc vòng xoay, chạy với phong cách đường này là của riêng nó, làm e phải đánh lái ra tránh nó, bực mình e bật signal theo nó, cúp đầu xe nó giữa đđường luôn, kè nó dừng lại theo xe e, e xuống xe bật Hazard, mở cửa xe nó, hát cho nó 1 bài Đan Mạch. Quay qua xin lỗi ríu rít.
Toàn tự chửi rùi ... người trong xe ngồi nghe, chứ đối phương đâu có nghe... Nên em chửi, nhưng chửi thầm thôi.
Trước em có chửi...sau này ...chặc lưỡi...bây giờ ...lắc đầu...và tập trung chạy tiếp...haiiiiza...
Báo cáo các bác, em vừa chửi xong ạ

Em đổ dốc cầu Tân Thuận xong ko thể quẹo phải vô Nguyễn Văn Linh được vì có hai bà béo đi 2b lề rề chậm hơn cả đi bộ, em theo hoài phát cáu nhá pha thì thấy 2 bả vừa đi vừa... xỉa răng. Em nhấn còi thì mới thảng thốt tránh sang một bên, em học theo các bác:"Con bò!". Xong thấy cũng thấy hay hay, tự cười một mình kaka...
Em đổ dốc cầu Tân Thuận xong ko thể quẹo phải vô Nguyễn Văn Linh được vì có hai bà béo đi 2b lề rề chậm hơn cả đi bộ, em theo hoài phát cáu nhá pha thì thấy 2 bả vừa đi vừa... xỉa răng. Em nhấn còi thì mới thảng thốt tránh sang một bên, em học theo các bác:"Con bò!". Xong thấy cũng thấy hay hay, tự cười một mình kaka...
Phải là:"lịt cụ, 2 con bò" mợ ạNắngSG nói:Báo cáo các bác, em vừa chửi xong ạ![]()
Em đổ dốc cầu Tân Thuận xong ko thể quẹo phải vô Nguyễn Văn Linh được vì có hai bà béo đi 2b lề rề chậm hơn cả đi bộ, em theo hoài phát cáu nhá pha thì thấy 2 bả vừa đi vừa... xỉa răng. Em nhấn còi thì mới thảng thốt tránh sang một bên, em học theo các bác:"Con bò!". Xong thấy cũng thấy hay hay, tự cười một mình kaka...
