Em có anh bạn về quê ở mấy ngày, nhà quê không có chỗ gửi, giữ xe nên cứ để ngoài đường, để từ sáng đến chiều ra xe thấy một chú đang lom khom ở cửa, mắt chăm chú nhìn vào kính chiếu hậu đã mở toang (tự mở, hehehe) tay mân mê trên mặt đang nặn mụn các bác à.



.
Lại có một lần chú em đi về tỉnh, xe đi đưòng bụi bẩn bám đầy. Dừng xe hè vườn, mấy chú nhóc xúm lại một hồi dùng tay vẽ vời linh tinh trên thành xe cái loại hình thù các chú thích, sau đó nghĩ chừng chưa thỏa chí họa sỹ các chú dùng gạch đá để minh họa thêm, thế là chú em phải ngậm ngùi mang xe về BH làm (may mà có mua BH, hehehe).
Gần nhà em có một con xe ghẻ đời một ngàn chín trăm hồi đó, chủ xe hay cho con nhỏ leo trèo chạy nhảy trên nóc xe để dụ con ăn. Một hôm bà hàng xóm khác mang con đi đút cơm cũng bắt chưóc cho con lên nóc xe em (vừa rửa xe về chuẩn bị đi đám cưới) leo trèo, đút ăn. Em chuẩn bị xong ra lấy xe đi thì phát hiện xe dơ hầy luôn, hehehehe.
...............