Hạng D
13/1/11
2.425
32.469
113
Bọn tào sao làm visa nó giữ hộ chiếu tới 5 tuần vậy các bác ????
 
Lờ... đờ :-D
18/9/04
3.594
90.198
113
Bọn tào sao làm visa nó giữ hộ chiếu tới 5 tuần vậy các bác ????
Anh lamg trực tiếp hay dịch vụ? Nếu dịch vụ thì anh gặp hội lởm khởm rồi!
 
Chuột Tiến
1/10/11
4.557
91.864
113
Sài Gòn
Đi tour thì HK.
Tự đi thì Sing.
Ngược lại thì tự xin visa HK là cả chặn đường nhiêu khê.
Đài thì không mặn mà lắm vì di chuyển quá nhiều. Chủ yếu đi chừa ngắm cảnh là chính.

Nhưng Sing vẫn là lựa chọn hàng đầu nếu đi ngắn ngày. Nhà mình năm 4 năm nay năm nào cũng đi Sing trước Tết vẫn chưa chán.
 
Hạng D
13/1/11
2.425
32.469
113
Đi tour thì HK.
Tự đi thì Sing.
Ngược lại thì tự xin visa HK là cả chặn đường nhiêu khê.
Đài thì không mặn mà lắm vì di chuyển quá nhiều. Chủ yếu đi chừa ngắm cảnh là chính.

Nhưng Sing vẫn là lựa chọn hàng đầu nếu đi ngắn ngày. Nhà mình năm 4 năm nay năm nào cũng đi Sing trước Tết vẫn chưa chán.
Đi chơi là để ngắm cảnh mà
Hok lẻ đi chơi ngắm nhà cao tầng ????
 
Hạng C
25/12/16
696
79.477
93
Đúng hết trừ dòng cuối, Singapore phù hợp với trẻ em hơn nhen, nhất là nếu con anh chủ biết tiếng Anh thì có cơ hội cọ sát nữa. Em đi Hongkong chơi vì thích phim TVB chứ đi rồi thất vọng, dân tình mất lịch sự & xô bồ, coi phim cảnh đẹp tuyệt vời chứ ngoài đời nhếch nhác bỏ mịa, cho con nít đi chẳng học được gì. Hongkong được cái nightlife vui, đồ ăn nhất là ngỗng quay ngon, mà con nít nó ăn thôi chứ có biết ngon dở gì đâu & nightlife thì càng không nữa.
Haizzz, dân HK nó nge anh cá chê vậy nó lại biểu tình phản đối đó. :D
Bọn trẻ mà vô Ocean Park và Disneyland là ko muốn về luôn ( tránh đi các dịp lễ nhất là 30/4,1/5 vì China cũng nghỉ, nó dồn qua Hk chơi đông nghẹt thở).
Ăn uống thì đỉnh cmnl, ăn lẩu mà nó bày rau phụ liệu đồ nhúng y như cái giường, cái nào cũng ngon, sạch anh lăn lộn bơi trong lẩu luôn.
Bồ câu quay, cánh gà Thụy Sỹ thì Tai Ping Koon được xếp hạng đỉnh cao.
Cua cay gầm cầu, sò điệp bún tàu đậu xanh đại tướng chén rất phê.
Sáng lụm rổ dimsum, uống trà ăn bánh trứng nướng chém gió phà phà.
Chè ngọt thì hằng hà sa số, chưa kể street food kiểu cá viên, tào hũ thúi, xiên que thì ngập các góc phố.
Chị em thì shopping mua sắm banh chành luôn, trên là trời dưới là hàng hóa, thẻ cạn hàng chưa cạn.
Sơ sơ vậy.
 
Hạng C
3/12/07
843
4.854
93
CAN THO
Từ gần tới xa, từ dễ đến khó.
Singapore/Malay/Hong Kong/Korea/Japan.
Mấy nước thuộc hệ phát triển nên thằng nào cũng hoàn chỉnh hệ thống giao thông và luật lệ rồi. Nên đi cho chúng mở mang đầu óc.
Còn khối hệ văn hóa như:
Ấn độ/Sri lanka/Ai Cập/Peru...
Thì lớn chút hãy cho đi để chúng hiểu hơn