Hạng C
1/12/11
863
874
93
Đuối lắm bác ơi chơi hết nguyên lốc 247 đó
Mình cũng 1 lần phóng đi Quảng Nam, từ SG theo quốc Lộ 14, băng đèo Lò Xò, tổng cộng 20 tiếng lái suốt.. Có nằm nghĩ khoảng 1 tiếng nhưng cũng như không, ng chồn chồn không ngủ đc, thế là đi suốt.
Đến nơi, nói chuyện tiếp khách đc chừng 15’ rồi vào ghế nằm, tự nhiên thiếp đi tới sáng.
 
  • Like
Reactions: Minhdung1713
Hạng D
26/3/18
1.478
2.150
138
32
Combo của buffer qua hôm sau mới dc tặng bác xui ghê hichic
Hehe mà bác chơi zậy cũng ok quá rồi. Nói chung VN mình chi phí du lịch cũng rẽ nên vi vu đây đó thoải mái. Chỉ tức mấy cái BOT thôi . Mà công nhận đi xa lúc đi hứng lắm chạy kg bk mệt. Đường về mới thấy sao nó xa xôi quá kkkk
 
  • Like
Reactions: Minhdung1713
Hạng B2
27/8/19
200
264
0
40
Đúng rồi bác cứ chạy từ tù thì chả sợ em nào mấy xe tải nói chung đường này cũng ko ẩu vì giao thông đứng đông lắm 00h-2h sáng mà còn đứng cả chục chốt
Tôi năm nào cũng về Tết với quảng đường 1 chiều là 1.500km. Ít khi chạy đêm, đường giờ chạy sướng. Đi quốc lộ 1 quảng đường 1.500km tốc độ trung bình lên đến 65km/h mà,
 
  • Like
Reactions: Minhdung1713
Hạng B2
29/7/13
154
98
38
Bác tài lái phẻ quá, Cháu 5 tháng tuổi dễ thương, chắc cũng khoẻ như bố nó nên đi đường dài như thế mà lúc nào cũng cừoi tưoi!
 
  • Like
Reactions: Minhdung1713
Hạng B2
28/9/12
485
320
63
41
vũng tàu
Hay quá bác chủ!
Khen bác có sức khỏe: 1 ngày đạp gần 1.000km, quá ghê! Mình hay đi Đà Nẵng nhưng lần nào cũng nghỉ ở Tuy Hòa hay cùng lắm là Quy Nhơn. Ngủ 1 đêm lấy sức mai mới đi tiếp được. Còn QL 14 thì xa nhất cũng chỉ Gia Lai - SG, >500km.
giống mọi năm em về quê đà nẵng cũng thế . nghĩ ở tuy hòa cái gì cũng rẻ .
 
  • Like
Reactions: Minhdung1713
Hạng B2
8/4/19
424
364
66
Bác chủ chạy quá dữ, cỡ em ngày đạp trên 400km là oải rồi.
Chúc bác chuyến đi vui vẻ, 1 số hình ko hiển thị được bác Up lại giúp nhé
NHỜ EM COVY NÊN JO BÁC ĐẠP TRÊN 600 KM LÀ BÌNH THƯỜNG RỒI KK
 
Hạng C
8/10/11
587
545
93
Ước đủ sức quất 1 phát ra tới ĐN như bác tài
Nể thiệt