Lướt qua một số cmt ở trên, có a nhắc đến waitting list ở BCouncil, em cũng có chút kinh nghiệm vụ này.
Lần test đầu tiên, nhóc e ko đạt và cũng bị từ chối khéo, hẹn lớp phù hợp.
Sau khi quyết định chọn học tại đây, em liên hệ xin test lại với thời gian hợp lý hơn (đợt đầu lúc cuối ngày, sau buổi học nên cũng mệt mỏi). Với nhóc em thì làm công tác tư tưởng chút, thoải mái, nhưng giữ ngtac là ko chắc thì đoán. Viết thì ko để trống, nói thì ko ngồi im, cứ đoán mà trả lời...Kết quả là quá ok, chốt lớp, đóng tiền luôn trong chiều hôm đó.
vị chi thì thế nào bác nhỉ? bác chia sẻ thật cụ thể bác nhé !