Chắc chắn là không bác ơi, giờ cướp ăn mặc lịch sự bảnh bao hơn 90% người đi đường, còn mấy thằng mặc đàng hoàng nhất thì 99% là cướp.Đặc sản Cà Mau nói:có cách nào nhận biết biểu hiện bề ngoài là ăn cướp hay dân lành không các bác ?![]()
Tụi nó phải bị như thế này mới xứng nè : Cướp môtô giữa ban ngày, "thanh niên manh động" bị bắn
Cách đây hơn 10 năm, em thường xuyên đi chơi đến khuya mới về, trong bóp thì nhiều tiền, đi xe SH, chẳng hề quan tâm hay lo lắng cướp bóc. Bây giờ em đi oto, ko mang tài sản gì nhiều mà đến đâu cũng trên tinh thần "cảnh giác cao độ". Tình hình an ninh ở tp bây giờ thật sự phức tạp, nhất là càng về đêm.
Trước nhà em lâu lâu cũng gặp mấy thằng chả biết từ đâu đến mà đi xe ga 2b chở đôi, quần tây đóng thùng đi giầy đen bóng loáng lượn qua lại, do không bắt được nên chả làm gì được. Mấy người đến thuê nhà gần em cảnh báo nhưng cũng thi thoảng mất xe. Nhà em cũng bị bọn nó theo dõi (em hay để xe 2b ở sân) nhưng em khóa cổng rất ít khi mở, và thi thoảng để mấy đồ chơi cho chúng nhìn thấy nhưng cũng luôn cảnh giác cao độ, em để xe khóa cẩn thận cả cổng và xe sau đó lên lầu ngồi ngó, mấy lần thấy chúng lượn thế là em đi xuống cầm đò chơi cho chúng nhìn thấy thế mà chúng cúng cũng không ngán.
Có lòng tin đâu mà mấtvinhpapa nói:Mới đọc tin cô gái đuổi theo xe rồi tông thẳng vào bọn cướp bị thiệt mạng, thiệt là đau lòng. Chung quy cũng chỉ vì người dân mất lòng tin, hic
Bác nay hỏi hay nhể!!CD2345 nói:Có 2 loại cướp, bác hỏi cướp nào?
Thôi bác chủ đừng quá đau buồn mà sinh bệnh, chắc tụi nó khổ nên làm vậy, bác coi như bố thí vậy. Bác không bị bọn cướp có vũ trang được trả lương là đỡ tức lắm rồi.