Phóng viên các báo tham gia đưa tin rất nhiệt tình.
Phóng viên báo địa phương của Thông Tấn Xã Keenlon"
Dzui wá, quên cả tác nghiệp lun:
Và bây giờ đến phần công bố kết quả. Ban Giám Khảo xin nhờ 1 khán giả cùng tham gia kiểm đếm cho khách quan:
Pác này đếm đi, đếm lại được những
16 búi tóc lận.
Tiếp tục đếm pác Sambo:
Pác Sambo có 1 búi tóc bị lỏng do lắc lư nhìu. May wá, được
17 cái lận. He he
Đến lượt pác Moxie:
Pác Moxie cũng bị lỏng 1 búi tóc k tính nhưng kết quả thật ấn tượng: pác ấy được những
20 búi tóc. 1 con số tưởng như k thể hơn trong vòng 1 phút & 30 giây.
Cuối cùng là pác Keenlon:
Thật tuyệt vời, pác ấy được những
21 búi tóc. 1 con số đầy ấn tượng &
rất có ý nghĩa với pác ấy.
Nhưng k hiểu sao pác ấy vẫn k hài lòng hay pác ấy k thích con số
21 đầy ý nghĩa ấy nên pác ấy yêu cầu kiểm đếm lại:
Pác ấy cầu trời vái Phật xin cho được 22 hay 20 gì cũng được miễn là đừng có 21.
Nhưng kết quả vẫn không có già thay đổi & pác Keenlon đành phải chấp nhận con số 21. Dù là mang ý nghĩa gì đi nữa cũng xin được chúc mứng pác.
Rất đáng tiếc phải nói lời chia tay với pác Phúc Minh vì pác chỉ được 16 búi tóc, thấp nhất trong các thí sinh. Xin chúc pác & gia đình 1 đêm ngon giấc. He he.