Bắt bỏ tù thì không Nhân quyền
Tha, cho về sớm đoàn tụ gia đình, vợ con thì không an cư, lập nghiệp, cải tà qui chánh. Lại đi hại người vô cớ, hủy hoại cuộc sống gia đình người khác và hủy hoại luôn chính bản thân của mình!
Đây cũng là bài học cho mọi gia đình và các thanh niên trẻ bây giờ trong lối sống và suy nghĩ.
Xin chia sẻ với các gia đình của người bị hại!!!
Tha, cho về sớm đoàn tụ gia đình, vợ con thì không an cư, lập nghiệp, cải tà qui chánh. Lại đi hại người vô cớ, hủy hoại cuộc sống gia đình người khác và hủy hoại luôn chính bản thân của mình!
Đây cũng là bài học cho mọi gia đình và các thanh niên trẻ bây giờ trong lối sống và suy nghĩ.
Xin chia sẻ với các gia đình của người bị hại!!!
Là người CSGt tốt - Anh ấy không dễ ra đi như thế đâu bác.Thành kính phân ưu![]()
![]()
![]()
Hy vọng anh ấy sớm xuất viện và được thăng chức và tiếp tục phát huy.
Trong tình hình hiện nay, rất hiếm hoi về nhưng tấm gương như thế này.
Bắt bỏ tù thì không Nhân quyền
Tha, cho về sớm đoàn tụ gia đình, vợ con thì không an cư, lập nghiệp, cải tà qui chánh. Lại đi hại người vô cớ, hủy hoại cuộc sống gia đình người khác và hủy hoại luôn chính bản thân của mình!
Đây cũng là bài học cho mọi gia đình và các thanh niên trẻ bây giờ trong lối sống và suy nghĩ.
Xin chia sẻ với các gia đình của người bị hại!!!
Đúng rồi Bác. Cũng hên gia đình OS mình không gặp bọn này. Nhưng không chắc sau này như thế nào. Ở nhà thì sợ trộm cướp, ra đường thì sợ bọn này và cả XXX nữa.
Vì có một số nhóm lợi ích sống trên luật pháp thì hỏi có phải là: ....thôi các bác suy ngẫm nội dung sau:
Tại sạp bán báo, có ông cụ đến hỏi.. hôm nay có báo An ninh không? Bé bán báo liền trả lời: Dạ, có Pháp luật nhưng hết An ninh rồi ạ.
Chạy mất dép zồiTổ phải đi 3 người sao chỉ có một bị đâm còn hai anh kia đâu?