Hạng B2
3/1/12
366
153
43
Trung uý CSGT bị đâm gục khi 'tuýt còi' xe băng cướp
Đang đi "săn mồi" thì bị CSGT dừng xe kiểm tra, 5 tên cướp xịt hơi cay và đâm trọng thương trung uý.
Ngày 7/10, Công an quận Bình Tân (TP HCM) bắt giam Nguyễn Ngọc Vĩnh Bình (29 tuổi), Phạm Long Hổ (23 tuổi) và Lê Bảo Cường (31 tuổi) về hành vi Chống người thi hành công vụ và Cố ý gây thương tích.
[xtable=bcenter|border:0|cellpadding:3|cellspacing:0|100%x@]
{tbody}
{tr}
{td}
3nghican-5063-1444228472-5428-1444229699.jpg
{/td}
{/tr}
{tr}
{td}
Các nghi phạm tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
Trước đó, khuya 7/9, tổ tuần tra CSGT, cảnh sát cơ động và Công an phường Bình Trị Đông làm nhiệm vụ trên đường Lê Văn Quới. Phát hiện hai thanh niên chở nhau trên xe Exceiter không có kính chiếu hậu và có dấu hiệu say rượu, các CSGT ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.
Trung úy CSGT Phan Minh Khôi yêu cầu bộ đôi này xuất trình giấy tờ nhưng họ không nói gì, bỏ xe, đi bộ. Anh Khôi đi theo yêu cầu quay lại giải quyết liền bị một người dùng bình xịt hơi cay tấn công.
Nam cảnh sát né được, đồng thời khống chế tên này. Tuy nhiên, thêm 3 thanh niên nữa xuất hiện tiếp tục xịt hơi cay, đâm trung uý CSGT 2 nhát, ngã gục. Gây án xong nhóm này lên hai xe máy bỏ trốn. Anh Khôi được đưa đi cấp cứu với vết thương thủng phổi, tràn dịch.
Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định xe máy nhóm hung thủ để lại hiện trường đã qua nhiều đời chủ nhưng chưa sang tên. Bình là người cuối cùng sử dụng nó và anh ta có mặt trong nhóm người gây án. Sau thời gian truy tìm, cảnh sát bắt được hắn khi đang lẩn trốn ở Đồng Nai.
Từ lời khai của Bình, Hồ cũng bị bắt khi cùng bạn gái du lịch ở Vĩnh Long. Riêng Cường - kẻ đâm trung uý Khôi vừa về An Giang sau khi sang Campuchia lánh mặt thì bị bắt.
Theo cơ quan điều tra, nhóm người này từng đi tù nhiều năm về các tội Cướp giật và Huỷ hoại tài sản… Hôm bị trung uý Khôi dừng xe kiểm tra, chúng cùng 2 người nữa vừa đi nhậu về, đang trên đường tìm "con mồi" để trấn lột tài sản. Do giấu dao và bình xịt hơi cay trong người, sợ cảnh sát phát hiện nên chúng chống trả để thoát thân.
Cảnh sát đang truy bắt 2 tên còn lại, mở rộng điều tra vụ án.
http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-l...am-guc-khi-tuyt-coi-xe-bang-cuop-3292222.html

Xin chia buồn cùng Trung úy CSGT Phan Minh Khôi!!!
Hy vọng, các XXX tập trung vào các đầu gấu này và trở thành CSGT tốt cho dân nhờ!
 
Hạng F
17/6/15
9.159
50.729
113
57
SG
Bắt bỏ tù thì không Nhân quyền
Tha, cho về sớm đoàn tụ gia đình, vợ con thì không an cư, lập nghiệp, cải tà qui chánh. Lại đi hại người vô cớ, hủy hoại cuộc sống gia đình người khác và hủy hoại luôn chính bản thân của mình!
Đây cũng là bài học cho mọi gia đình và các thanh niên trẻ bây giờ trong lối sống và suy nghĩ.
Xin chia sẻ với các gia đình của người bị hại!!!
 
Hạng B2
3/1/12
366
153
43
Bắt bỏ tù thì không Nhân quyền
Tha, cho về sớm đoàn tụ gia đình, vợ con thì không an cư, lập nghiệp, cải tà qui chánh. Lại đi hại người vô cớ, hủy hoại cuộc sống gia đình người khác và hủy hoại luôn chính bản thân của mình!
Đây cũng là bài học cho mọi gia đình và các thanh niên trẻ bây giờ trong lối sống và suy nghĩ.
Xin chia sẻ với các gia đình của người bị hại!!!

Đúng rồi Bác. Cũng hên gia đình OS mình không gặp bọn này. Nhưng không chắc sau này như thế nào. Ở nhà thì sợ trộm cướp, ra đường thì sợ bọn này và cả XXX nữa.
Vì có một số nhóm lợi ích sống trên luật pháp thì hỏi có phải là: ....thôi các bác suy ngẫm nội dung sau:
Tại sạp bán báo, có ông cụ đến hỏi.. hôm nay có báo An ninh không? Bé bán báo liền trả lời: Dạ, có Pháp luật nhưng hết An ninh rồi ạ.
 
Hạng D
12/10/12
2.429
95.688
113
Tổ phải đi 3 người sao chỉ có một bị đâm còn hai anh kia đâu?
 
  • Like
Reactions: HDWin100