Rất nhiều trường hợp biết mũ giả vẫn mua vì rẻ , nhẹ ,mua dùng tạm ..., hầu hết người tiêu dùng cũng phân biệt được hàng giả , còn nếu nó làm giả giống thật không phân biệt được thì cũng " đạt chuẩn " và người KT cũng không phát hiện được . Em ủng hộ chủ chương này .
Bác yên tâm đi. Rồi sẽ có thông tư hướng dẫn đi mua nón BH chính hãng thôi mà.nhutnhat nói:Người sử dụng làm sao phân biệt được giả - thật?
Hay là mua xong nhờ CSGT kiểm tra nón này thật hay giả.
Mấy thằng SX/bán mũ giả đầy đường thì không chịu bắt, đi bắt người sử dụng (nạn nhân). HàiHule nói:Phạt thằng quản lý thị trường + chính quyền địa phương + thằng sản xuất mủ dỏm
Người đội nón là nạn nhân phải được bồi thường, đó mới là biết cách lãnh đạo.
Có vô lý không bác?
Phạt người sử dụng thì chẳng khác nào buộc người đi xe gắn máy phải nhận biết và sử dụng MBH thật. Trong khi hiện nay có vô vàn đổ giả, đồ điểu mà mấy ông cơ quan chức năng còn không phân biệt nổi (chỉ có thể khẳng định thông qua việc kiểm định chất lượng, con tem...).
Đồng ý chúng ta "hãy là người tiêu dùng thông minh", nhưng với thực tế hiện nay, liệu ai cũng có "đủ thông minh", phân biệt thật giả được không?
Phạt người sử dụng thì chẳng khác nào buộc người đi xe gắn máy phải nhận biết và sử dụng MBH thật. Trong khi hiện nay có vô vàn đổ giả, đồ điểu mà mấy ông cơ quan chức năng còn không phân biệt nổi (chỉ có thể khẳng định thông qua việc kiểm định chất lượng, con tem...).
Đồng ý chúng ta "hãy là người tiêu dùng thông minh", nhưng với thực tế hiện nay, liệu ai cũng có "đủ thông minh", phân biệt thật giả được không?
wusnat nói:Em ủng hộ vụ này và nên làm thường xuyên chứ không phải theo kiều phong trào, làm - bỏ - làm - bỏ - ....
Với LX-2B không mang nón hoặc nón zdỏm, tính mạng của họ mà họ còn coi thường thì không còn gì để mà nói nữa, đây là những thành phần chạy rất ẩu khi tham gia GT. Các bác cứ để ý những thằng hay tạt đầu là những thằng còn không mang nón nữa kìa.
Chọc chửi? Thằng lý quản có xơ múi gì của thằng làm và bán mũ rỡm ko thế các bác? Mịa nó bày mũ để, treo giá bán khắp thế giới ta bà chả làm gì được...thế là quay ngược múc thằng đội. Tình huống...thổi phạt mũ dõm ngay chỗ thằng bày mũ dõm bán thì đùng là đầu tôm.