Hạng F
24/4/14
6.415
13.741
113
SG
Chẳng phải chiến, mắc quá thì không mua, thế thôi!
lỡ ăn tô bún lề đường, ăn xong bà chủ thấy đi ô tô báo giá 50k, trong khi hôm qua đi xe đạp chỉ có 25k, chắc là em cũng chiến chứ sao móc ra trả đc :D
 
Hạng C
24/6/07
880
6.308
93
41
Bản tính của người Việt luôn luôn là GATO, bất kỳ trong hoàn cảnh nào hay thời đại nào cũng thế. Do vậy đi ô tô thì nên vào siêu thị mua cho đỡ chặt chém ạ :D
 
Hạng B1
22/10/14
87
46
18
46
Chính vì thế mỗi lần đi chợ em đều đi xe máy và ăn mặc càng bụi càng tốt. thời thế nó bắt buộc mình phải vậy. Tư tưởng này nó đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân Việt. ái chà!
 
  • Like
Reactions: xehoingaodu
Hạng C
24/6/07
880
6.308
93
41
Các cụ cứ tưởng tượng là đi xe máy gửi xe 3k thì ô tô phải 30-50k mà nếu có mất gương thì cũng ếu thằng BV nào chịu trách nhiệm là đủ hiểu òi...
 
Hạng C
17/9/14
881
3.279
93
Chính vì thế mỗi lần đi chợ em đều đi xe máy và ăn mặc càng bụi càng tốt. thời thế nó bắt buộc mình phải vậy. Tư tưởng này nó đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân Việt. ái chà!
Noi gương bác ,đi đâu chơi tà lỏn+3 lỗ khỏi trả giá. Ke.ke.ke
:3dcuoi::3dmatkinh::3dcuoi:
 
  • Like
Reactions: duongtrunggl
Tập Lái
16/10/14
24
5
3
Quy trình ISO mua đồ của em:
1. Hỏi giá trước khi mua.
2. Nếu thấy mắc hơn giá trị của món đồ thì trả giá
3. Thuận mua vừa bán.
4. Trả tiền.
 
Hạng F
18/2/13
5.650
13.844
113
Saigon & Dalat
Ai bảo mấy bác đi ô tô là khổ. Sướng lắm chứ!
Chở con vào Tout Les Jours ở NKKN, đi 2b đời môt nghìn chín trăm hồi đó, bảo vệ phán "cứ bỏ đó, xe nầy không ai lấy đâu", xong quay ra tiếp mấy cái xe tay ga. CN sau đi ô tô, vừa ngừng bảo vệ chạy ra mở cửa che dù cho cháu vào trước, xong hướng dẫn cho xe vào hẻm bên quán, còn dặn dò cứ đổ đấy ae sẽ trông xe cho.
Lần nào vào cũng phải chi bấy nhiêu đó tiền, mà sao đi 2b bị xem rẻ dữ vậy!!!