PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.374
168
63
Xa Cảng Miền Tây
Từ Paris đến Dakar - Cuộc đua xe gian khổ nhất thế giới

Các chiến binh của vùng địa hình hiểm trở phải chinh phục 7000 dặm trên sa mạc, với bát cơm trộn cát...

John Retti - Truck Trend 2004


Các tay đua NASCAR chỉ làm một công việc nhẹ nhàng vì họ chỉ phải lái tối đa 500 dặm trong một cuộc đua và không bao giờ chạy khi trời mưa. Các tay đua F1 thì càng nhẹ nhàng hơn nữa vì họ không bao giờ lái hơn hai tiếng đồng hồ. Các tay đua WRC (World Rally Championship) thì có một chút khó khăn hơn khi họ phải lái trong mọi thời tiết trong vòng ba ngày cho mỗi vòng đua. Và trên tất cả các sự nhẹ nhàng, là các tay đua nói trên không hề phải chăm sóc cho chiếc xe mà họ đua.

Hãy thử hỏi tại sao một số nhà vô địch đua xe thế giới lại khóai lăn lóc dưới sình lầy, tự tay đào bới cho xe thóat khỏi hầm hố và tự tay sửa lấy chiếc xe khi đang trong cuộc đua? Câu trả lời: đó chính là sự thử thách. Tại Bắc Phi có một cuộc thử thách tột bực như vậy diễn ra hàng năm vào tháng Giêng.

Cuộc đua Dakar, trước đây còn được gọi là Cuộc đua Paris-Dakar, hiện buớc vào năm thứ 26, đã trở thành một trong những sự kiện hòanh tráng nhất của thế giới đua xe. Nó thu hút hàng trăm đối thủ từ khắp nơi trên thế giới, và là một trong những chương trình truyền hình được theo dõi nhiều nhất. Thậm chí còn có cả một bộ phim tài liệu với nhan đề "Chuyến đi cuối cùng - Từ Paris đến Dakar" sẽ được công chiếu trên màn ảnh rộng vào mùa hè năm nay.

Gọi là một cuộc đua địa hình tột bực vì nó diễn ra suốt trong ba tuần lễ, bao gồm 7000 dặm, trong đó phân nửa đọan đường có tốc độ tranh đua rất cao. Nói chung về quy mô thì nó bằng bảy cuộc đua Indy 500, ba cuộc đua Le Man, bốn cuộc đua Baja 1000, và hai mùa giải WRC, tất cả cộng lại với nhau tạo thành một cuộc đua lớn như vậy.

"Đối với tôi hòan thành cuộc đua Dakar sẽ có ý nghĩa hơn nhiều so với chiến thắng tại Monte Carlo" Colin McRae phát biểu như vậy sau khi có mặt tại điểm hạ trại. Lẽ dĩ nhiên nhà vô địch lừng danh kỳ cựu này của giải WRC sẽ là tâm điểm của sự chú ý trong cuộc đua năm nay. Còn Pundits thì nghĩ rằng anh ta sẽ không bao giờ có hứng thú với cuộc đua nếu không thấy có cơ hội chiến thắng, nhưng sau khi xe bị hư, phải sửa chữa và ngủ đêm trên sa mạc, anh ta bắt đầu thích thú với sự thử thách. Không còn nghi ngờ gì nữa, việc chạm vào mức đến tại Dakar là một cảm xúc mãnh liệt mà các tay đua trên khắp thế giới đã phải tề tựu về đây để tranh tài.

(còn tiếp...)


HiroshiMasuoka_01_ape.jpg


HiroshiMasuoka_02_ap.jpg


FabrizioMeoni_02_ap.jpg


JuttaKleinschmidt_01_ap.jpg


KenjiroShinozuka_01_ape.jpg
 
Hạng D
18/7/04
2.261
17
0
55
RE: Từ Paris đến Dakar: hành trình đầy gian khổ

hmmmmff......lão PMC này làm mình nghiện Paris-Dakar mất thôi..........[&:][&:][&:][&:]
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.374
168
63
Xa Cảng Miền Tây
RE: Từ Paris đến Dakar: hành trình đầy gian khổ

(... tiếp theo)

Và cái cảm giác mãnh liệt đó cũng là điều thôi thúc các nhà sản xuất xe phải tiêu tốn nhiều triệu đô la vào cuộc tranh tài này. Trong suốt thập kỷ vừa qua, Mitsubishi đã chiến thắng hầu hết trong các năm và chỉ chịu nhường bước vài lần cho tay đua lão luyện người Pháp, Jean-Louis Schlesser, người lái chiếc xe địa hình "made in tự tui" :D trang bị động cơ của Ford.

Được hỗ trợ bởi 8 xe tải và đội ngũ 68 người bao gồm thợ máy, nhân viên xoa bóp, bác sĩ và cả một đầu bếp, Nissan được xem như là đội có nỗ lực cao nhất hòng đánh bại Mitsubishi trong giải lần này. Với hai nhà cựu vô địch WRC là Ari Vatanen và Colin McRae, lái hai trong số bốn chiếc Nissan Frontier pickup đã được cải tiến tòan bộ, Nissan sẽ là một "kỳ đà cản mũi" đối với bốn chiếc SUV Pajero Evo của đội Mitsibishi đang trên đường đến chức vô địch.

Volkswagen là đội có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hàng thứ ba trong giải lần này. Hai chiếc Touareg động cơ diesel với khung sườn dạng ống được chế tạo đặc biệt, sẽ ra mắt lần đầu tiên. Trong đội hình các tay lái có hai nhà vô địch Dakar trước đây, Jutta Kleinschmidt và Bruno Saby, và đội VW đang nhắm đến một thứ hạng cao tại mức đến, ít nhất phải thắng được một hay hai mùa giải.

Hạng tư cho sự chuẩn bị là đội X-Raid tham gia với hai chiếc BMW X5 máy diesel, cũng được cải tiến toàn bộ. Đây không phải là một hãng xe thực thụ nhưng dù sao họ cũng đã chứng tỏ sẽ có nhiều hứa hẹn qua mùa giải năm 2003 vừa rồi.

Ngòai các đội đua "đại gia" này còn có hàng trăm đội đua khác thuộc các chủng lọai như mô tô, ATV (lọai xe mô tô địa hình 4 bánh), SUV và xe tải siêu nặng. Trong hạng mục xe tải siêu nặng có sự góp mặt của hai chiếc Chevrolet Pro-Truck, một chiếc được cầm lái bởi tay đua vô địch giải Baja 1000 Mark Miller. Song song cũng có nhiều cuộc đấu của những chiếc xe tải khác, lọai mà vừa đua và vừa làm nhiệm vụ hỗ trợ cho đội của mình.

Lực lượng dịch vụ hậu cần là một phần quan trọng trong suốt giải, bởi vì cuộc đua kéo dài trong 18 ngày và băng qua gần 11.000 km, với phân nửa đọan đường chạy ở tốc độ cao. Điều kiện thời tiết và địa hình thay đổi liên tục, từ những đọan đường ngắn và sình lầy trên đất Pháp, những đường mòn tuyết phủ, cho đến những chặng dài gần 700 km liên tục không nghĩ trong sa mạc Sahara, với nhiệt độ lên đến 38 độ C. Theo như bảng điều lệ thì năm nay sẽ là cuộc đua khó khăn nhất trong mười năm vừa qua. Ban tổ chức đã sắp xếp như vậy để phản hồi lại những ý kiến cho rằng đường đua 2003 đã quá dễ dàng.

nguồn Truck Trend 2004


<hr/>

SeatCordoba_01_ape.jpg


AlfieCox_01_ap.jpg


MitsubishiTeam_02_ape.jpg


MitsubishiTeam_01_ape.jpg


StephanePeterhansel_01_ap.jpg
 
Hạng D
10/4/06
1.722
143
63
45
Tp mang tên Bác
RE: Từ Paris đến Dakar: hành trình đầy gian khổ

hic sao mấy bài paris-dakar ngắn quá, đọc chưa j đã hết rùi, bác nào nghin cứu bổ sung tiếp cho ae đọc với
 
Hạng D
14/1/04
4.039
1.555
113
tp.HCM
RE: Từ Paris đến Dakar: hành trình đầy gian khổ

Sau 1 thời gian im tiếng , lão PMC bắt đầu dội bom :D
 
Hạng C
20/10/03
881
9
18
Vietnam
www.vacodesign.com
RE: Từ Paris đến Dakar: hành trình đầy gian khổ

Tiếp đi bác ơi, em cũng kết Paris-Dakar lắm, biểu tượng là gã trùm khăn như khủng bố :D. Nếu được hướng dẫn và cập nhật chắc nghiền luôn. Pajero làm mưa gió bên giải này.
Vấn đề là làm sao theo dõi được giải này, còn xem tin tức không thì chán ngắt.
 
Hạng B2
29/6/05
271
2
20
54
Hai phong
RE: Từ Paris đến Dakar: hành trình đầy gian khổ

Xem trong cuộc đua này thì kinh nhất vẫn là đội đua xe 2 bánh, trông cực kỳ vất vả và nguy hiểm. Đội này trông thì hầu như sử dụng toàn xe của KTM
 
Hạng D
15/10/06
1.830
26
48
3lan
RE: Từ Paris đến Dakar: hành trình đầy gian khổ

Hoành tráng quá các bác nhỉ. Em năm nào cũng ghé mắt xem đua Dakar, dù ko rành về các đội cũng như các tay đua nhưng nhìn thấy cảnh quay đẹp tuyệt, cát bụi mù mịt thấy mà mê. Em còn nhớ có lần chương trình về Dakar, phần kỹ thuật trên kênh Discovery có nói về kỹ thuật độ xe này. Trong đó có nói bộ giảm sóc cho phép nhún biên độ 1m, xe chạy trên đường cát sa mạc có thể đạt 200km/h!
 
Hạng D
5/4/07
1.810
13.636
113
Đọc phê quá bác Lơ ạ, e thấy hinhg như giải đua này rất hấp dẫn nhất là xem Paj về nhất, nhưng em thấy năm nào cũng có 1 đồng chí xe máy nằm "nghỉ" tại đây, hay nó cũng có dớp giống như là cầu Bến THuỷ vậy?[8|]