Cái này thành thật mà nói là quá tệ nè! Sao bác không chịu đọc HDSD?Gần cả tuần, cứ mở máy lên là gạt nước kiếng sau cứ gạt gạt, không biết cách nào tắt...
Đi siêu thị, đậu ngay trước Coop, ai dè chổ rước khách của phe Taxi, về tới nhà phát hiện nó rạch nát bên hông xe, mất 5 chai để tút lại, cạch tới giờ, hihihi
Ở bên tui đi thi lấy bằng lái mà de xe không quay hẳn đầu nhìn ra đàng sau là chắc chắn rớt.thứ 2 bác cứ lái nhiều và ze nhiều rồi sẻ quen.và kn của e thì bác kg nên ngoái đầu ra phía sau để nhìn khi ze.mai mốt thành thói quen vậy mất tính chuyên nghiệp.
Cái này là bịnh của mấy mợ nhà ta. Rẽ trái mở signal thì gạt cần bên trái volant, còn rẽ phải thì gạt nhầm cần gạt nước bên phải.Bật xi nhan mà cần gạt nước quơ!!!
Cái này em cũng bị và mất vài phút "nghiên cứu" mới hiểu ra vấn đề.Gần cả tuần, cứ mở máy lên là gạt nước kiếng sau cứ gạt gạt, không biết cách nào tắt...
Thớt này cũng vui, góp thêm vài kinh nguyệt...
Ai ở Vũng Tàu góp ý dùm, cái Coop góc NgThái Học - Ng An Ninh thì phải, lối vào xe khu dân cư (4b) tôi hok biết tưởng chổ để xe s.thị, vào xe để ko có chổ quay, de ra, nhìn 2 kiếng hok thấy gì, lại chủ quan ko nhìn cam de (giữa trưa cung chói + cảm biến cũng ko nghe??????), bỗng "bùm", bà lớn la toáng lên, đít xe nức lên, haizz sao lại có cái hố ga cao ~ 2 tấc có đậy tấm đan bê tông rìa bên phải lối vào nhỉ!? Đậu móa, lúc vào sao ko thấy ta, xác định luôn...
Có vụ này cũng hài, gặp ngoài đường, anh đó quay xe gây kẹt xe, 1 ông 2b ra làm lơ, "de nữa đi, de nữa đi"; "bùm"; ông lơ dọt lẹ; anh kia hơi ngơ ngác tí... dek nhịn được cười luôn, hên chứ buộc miệng chửi ngu có khi ăn đấm...
Ah, lúc mới lái cũng bị 1 vố ở Lê Văn Việt, rẽ trái vào đường mòn, tại chở Việt kiều thăm ng thân chứ e cũng chẳng muốn vào, đậu ở ngoài cho khỏe, móa ơi, cụp kiếng mới đi được, vào rồi kiếm chổ quay đầu, thấy bãi trống mừng quá rẽ, đậu phụ... 2 bên người ta làm gì đốt tro, giữa đường là cái lườn đất... 2 bánh trước hỏng chân...
... ngu hơn nữa là ông Vk kia cứ để a, a lái mấy chục năm bên Mễ, ổng lấy cây chêm, tới ko đc ổng bảo de, e đạp ga, bụi tro mù mịt, nói thiệt lúc de mà khớp lệnh là xe e vô tường ví sau lưng là nhà ng ta, ngu hết biết... sao đó một nhóm mấy a thợ hồ gần đó hè nhau kiêng xe xéo qua là được... thiệt hại là ông Vk trầy trụa vì chêm cây có đinh... lại ngu nữa, chêm mà có đinh??? Cây nó chạy...
Sau này có việc dính đến xe thì ko dục tốc được
Ai ở Vũng Tàu góp ý dùm, cái Coop góc NgThái Học - Ng An Ninh thì phải, lối vào xe khu dân cư (4b) tôi hok biết tưởng chổ để xe s.thị, vào xe để ko có chổ quay, de ra, nhìn 2 kiếng hok thấy gì, lại chủ quan ko nhìn cam de (giữa trưa cung chói + cảm biến cũng ko nghe??????), bỗng "bùm", bà lớn la toáng lên, đít xe nức lên, haizz sao lại có cái hố ga cao ~ 2 tấc có đậy tấm đan bê tông rìa bên phải lối vào nhỉ!? Đậu móa, lúc vào sao ko thấy ta, xác định luôn...

Có vụ này cũng hài, gặp ngoài đường, anh đó quay xe gây kẹt xe, 1 ông 2b ra làm lơ, "de nữa đi, de nữa đi"; "bùm"; ông lơ dọt lẹ; anh kia hơi ngơ ngác tí... dek nhịn được cười luôn, hên chứ buộc miệng chửi ngu có khi ăn đấm...

Ah, lúc mới lái cũng bị 1 vố ở Lê Văn Việt, rẽ trái vào đường mòn, tại chở Việt kiều thăm ng thân chứ e cũng chẳng muốn vào, đậu ở ngoài cho khỏe, móa ơi, cụp kiếng mới đi được, vào rồi kiếm chổ quay đầu, thấy bãi trống mừng quá rẽ, đậu phụ... 2 bên người ta làm gì đốt tro, giữa đường là cái lườn đất... 2 bánh trước hỏng chân...

Sau này có việc dính đến xe thì ko dục tốc được
Chỉnh sửa cuối:
... ngày nào cũng lâu lắm rồi khi mới có bằng, chưa đủ xiềng mua xe, em hay thuê xe tự lái đi chơi cuối tuần. Thường hay thuê xe Kia (giống xe tập lái) dễ chạy do đã quen xe. Một hôm không có xe Kia nên lấy Lanos, hồi đó số tự động gần như không có, khi đưa gia đìng đến khu du lịch, mọi người đã xuống xe, em de xe vào bãi đỗ mà nó không xe mà chỉ tiến (cần số xe có sơ đồ số de cũng giống số một), ... lúc đó hơi hoảng, không biết xe này de làm sao đây trời. Loay hoay một hồi không được, em móc điện thoại gọi cho tài già của công ty, hướng dẫn là trước khi cài số xe phải móc ngược cần số lên sẽ vào số được (nhiều dòng xe số sàn thiết kế kiểu cần số xe dạng này), từ đó có một kinh nghiệm quý báu.
Lần khác, cũng lại là xe thuê, khi đó đáng đậu ở Ks ngoài Vũng Tàu, sáng ra thấy bánh xe sau xẹp lép, mở cốp lấy bánh xe dự phòng (lần đầu thay bánh xe), hởi ôi bánh dự phòng cũng xẹp lép ... tự thưở nào?! cũng may đang ở thành phố, nên kêu xe ôm tìm gara đến vá lốp, thợ và lốp còn nói con đội theo xe không phải của em nó, không đội được, nếu xịt lốp chống đồng hoang chắc chết quá. Từ đó về sau cạch tời già vụ thuê xe tự lái luôn. Xe cho thuê tụi nó chẵng bảo dưỡng, nên đi thật không an toàn chút nào về mọi phương diện. Sau đó ráng cày cuốc để cưới V2.
Hai tình huống dỡ khóc dỡ cười hầu các bác.
Lần khác, cũng lại là xe thuê, khi đó đáng đậu ở Ks ngoài Vũng Tàu, sáng ra thấy bánh xe sau xẹp lép, mở cốp lấy bánh xe dự phòng (lần đầu thay bánh xe), hởi ôi bánh dự phòng cũng xẹp lép ... tự thưở nào?! cũng may đang ở thành phố, nên kêu xe ôm tìm gara đến vá lốp, thợ và lốp còn nói con đội theo xe không phải của em nó, không đội được, nếu xịt lốp chống đồng hoang chắc chết quá. Từ đó về sau cạch tời già vụ thuê xe tự lái luôn. Xe cho thuê tụi nó chẵng bảo dưỡng, nên đi thật không an toàn chút nào về mọi phương diện. Sau đó ráng cày cuốc để cưới V2.
Hai tình huống dỡ khóc dỡ cười hầu các bác.
Nói tới vụ de xe mới nhớ, cũng lúc mới lái luôn. Nhát nhất là de vì sợ nhanh quá kiểm soát không được. Hôm đó đi xuống Cần Thơ chơi. Tới KS, vợ côn xuống hết rồi định chạy xe vào trong sảnh KS, nhưng bác bảo vệ kêu de vào đi để cho đẹp. Hic, đã sợ de rồi mà địa thế lại không thuận lợi, thềm lên sảnh KS quá cao, lại gần mặt lề đường nữa, khi xe thẳng để de vào thì 2 bánh trước ở dưới mặt đường và có gờ lên lề (cũng cao), hai bánh sau ở dưới thềm lên sảnh KS, nhả côn mà cứ ép thắng không dám mồi ga vì sợ ==> tắt máy miết (tình ra bài này khó, khởi hành "de" ngang dốc!) cuối cùng bác bảo vệ bảo xuống đi, bác ấy leo lên 1 phát là xong. Mình hỏi sao hay vậy, bác ấy nói: tui lái xe có hơn 40 năm à! Ra là vậy.
vụ này đi sapa thì đúng vậy, e thấy xe đậu đều để quẹo bánh xe vô lềĐó là đậu xe trên đường bằng...nhưng khi đậu xe trên dốc thì luôn được khuyên là phải bẻ bánh lái, hướng nào thì tùy vào chiều dốc và có gờ lề đường hay không.
hehe, học hỏi kinh nghiệm của bácBác làm ơn né mấy cái bịch rác giùm e vì ko biết thứ gì trong đó.
De vô nhà hẻm em cũng thấy cái bịch rác như vậy. Nhưng do hẻm chỉ vừa khít 2 xe 4 chỗ qua mà lại có chiếc 4 chỗ khác đậu nên em phải cán lên cái bịch rác đó (bịch màu đen mới ghê).
Kết quả: trong đó là những miếng kính cửa, không biết cán sao mà nó cứa banh ta lông luôn cái vỏ mới chạy cỡ 17k.
2 bác này là con chiên ngoan đạoViệc đền tội bác hãy bỏ bánh mì vào các thùng cuối nhà thờ, hehehe.
