thì em mới nói là hên đó bác, em cũng không hiểu sao chạy cao tốc mà em lại không mở hết đènLên cao tốc mà một nấc đèn ? Có lẫn lộn gì ở đây ko bác ?
đồng nai dốc nhiều mà anh, hihiĐi làm về ,chạy thẳng vào sân nhà (dốc) -tắt máy,xuống xe ,vào đến cửa nhà nghe"ới,ới",quay lại con xe nằm ngang giữa đường ,may khúc đó là đường nội bộ (trog khu dân cư)nên thường ít xe qua lại .....tởn đến giờ luôn !
...nói chung các lỗi của bác chủ ít ai tránh khỏi,có điều bị rồi thì cố đừng để có lần thứ 2,3,4...."ai nên khôn ,mà chẳng dại một đôi lần!"![]()

nguy hiểm chứ, hênthì em mới nói là hên đó bác, em cũng không hiểu sao chạy cao tốc mà em lại không mở hết đèn
Xe đời sau này ,đa số có cảnh báo nếu đề-pa mà quên nhả thắng tay ...hệ thống này cũng có thể độ thêm đc(em nhớ trên Os đã có bài viết)!Đọc từ đầu đến trang này hầu hết anh em lái mới đều quên thắng tay, phải trên 80%. Vậy theo các bác đã có kinh nghiệm thì làm thế nào để hạn chế cái lỗi này???? thanks for sharing
Em thì em kính bác một lạy ạ !thì em mới nói là hên đó bác, em cũng không hiểu sao chạy cao tốc mà em lại không mở hết đèn






Xì -gòn sắp vào mùa mưa , lo kím thêm người ngồi bên cho ấm nhá !đồng nai dốc nhiều mà anh, hihi![]()

một người mà đổ mồ hôi rồi nè a. bx thích đồ hiệu ko à, làm thấy m em luôn,.Xì -gòn sắp vào mùa mưa , lo kím thêm người ngồi bên cho ấm nhá !![]()


hihihi. Lần trước đã trả lời bác rồi ... chưa có cơ hội lái từ ngày có bằng. Đang xem các tình huống của các bác để làm hành trang cho mình. Trong thớt này toàn những tình huống hay mà lái mới hay gặp. Cố gắng hình dung ra tình huống để mà tránh sau này.![]()
Bác cứ ngồi đọc thì bao giờ mới khá được, cứ ôm em đi thời gian đầu trầy da tróc mỏ em là bình thường ( nên mua bảo hiểm ) sau đó là vô tư vivu thôi. Nói thật em lấy bằng về là lấy xe luôn, hôm nhận xe cũng sợ không chạy được nhờ thằng bạn đi cùng đến nơi nghĩ lại vợ mới cưới mà để thằng bạn phá trinh thi không sướng, thế là em lên ôm em về nhà luôn. Tháng đầu cũng vạ quẹt nhiều sau đó đi tút em lại giờ thì ngon rùi

Ặc, vậy nọ lên đây nói chưa có ...! Ráng đi em troai,ai bỉu lấy vợ mê hàng hịu !một người mà đổ mồ hôi rồi nè a. bx thích đồ hiệu ko à, làm thấy m em luôn,.![]()

Bác cứ ngồi đọc thì bao giờ mới khá được, cứ ôm em đi thời gian đầu trầy da tróc mỏ em là bình thường ( nên mua bảo hiểm ) sau đó là vô tư vivu thôi. Nói thật em lấy bằng về là lấy xe luôn, hôm nhận xe cũng sợ không chạy được nhờ thằng bạn đi cùng đến nơi nghĩ lại vợ mới cưới mà để thằng bạn phá trinh thi không sướng, thế là em lên ôm em về nhà luôn. Tháng đầu cũng vạ quẹt nhiều sau đó đi tút em lại giờ thì ngon rùi![]()
Tính em hơi cẩn thận 1 tí, không dám liều lĩnh như bác, hạn chế rủi ro nhiều chừng nào tốt chừng đó.