25/6/18
523
800
98
42
Bác sống đến 80 năm cuộc đời lận. Làm sao biết khi nào trong cuộc sống này bác vô tình phạm phải phong thuỷ. Giống như , sáng ngủ dậy, bước xuống giường đặt chân phải hoặc trái đầu tiên cũng quan trọng lắm đó. Mà đâu phải lúc nào mình cũng tuân theo. Lái xe ra phải canh, coi mình sẽ đụng ai đầu tiên, ví dụ chạm mặt " đàn bà" là nguyên ngày đó coi như xong. Đàn ông trai tráng thì ok.... vvv và vvv... xe em đi từ lúc biết lái đến nay 5 năm r , chưa cúng vái gì nhưng vẫn lên đời xe đều đều... có kiêng có lành nhưng kêng quá đâm ra "nhát" , ko dám làm j , làm cũng phải suy nghĩ
Ui bác tin hay không là quan điểm mỗi người thôi chứ cái này nó duy tâm, thì thấy sao nói vậy thôi à