TKM confirmed
Hạng D
24/2/08
2.143
18.206
113
Hôm trước nhớ có đọc 1 bài viết, đại loại chửi đổng vụ đồng hương Việt bên Mỹ thịt nhau như ngóe. VD đi thi bằng lái xe mà gặp đồng hương hỏi thi là khả năng rớt cao hơn so với gặp người khác, trái ngược hoàn toàn với các sắc dân khác là thường dễ đậu hơn! :D:D:D . Nản thiệt chứ!
Em đi chỗ nhà nước mà thấy có đồng hương thì té qua bàn khác, đíu cho nó tiếp mình. Dân mình chuyên đì đồng hương để lập công ra vẻ mình trong sạch.
 
Hạng F
11/1/10
6.130
60.378
113
Em đi chỗ nhà nước mà thấy có đồng hương thì té qua bàn khác, đíu cho nó tiếp mình. Dân mình chuyên đì đồng hương để lập công ra vẻ mình trong sạch.
Tào lao.
 
Hạng F
11/1/10
6.130
60.378
113
Những người đồng hương đó lại bị khớp với người bản xứ tiếng Anh là first language, nhất là Mỹ trắng & Mỹ đen.
Mình lại gặp mấy người Việt làm trong goverment rất năng nổ giúp người Việt.
 
Hạng C
22/5/14
939
48.578
93
Mình cũng qua Mẽo mới 2 lần mà cũng chán cmnr. Bay xa quá, gật lên gật xuống mãi kg thấy tới.
Mới đầu thấy lạ lạ, vài ngày thấy bình thường, sau thấy toàn ăn xin, lối đi bộ khai rình nước tiểu, nhìn bọn râu xồm ngồi lề đường bẩn chết mịa...
Bà chị họ qua bển 2,5 năm rồi, cày mãi chưa dám về lại Việt Nam.

Đi mấy nuoc như Mỹ, Canada thì phố phường có gì đâu để ngắm? Chỉ có EU, họ có nhiều kiến trúc xưa, chứ tụi Bắc Mỹ chỉ 300 tuổi, ngoài bảo tàng ra thì ra phố hôi khai là đúng rồi.

Mỹ, Canada có những công viên quốc gia rất đẹp, phải ưu tiên đi những nơi đó, tránh xa mấy cái tp ra, ngoài ăn xin và nước đái, ko có gì cả, các anh đi sau lưu ý

Mùa xuân, ghé 1 vườn hoa để ngắm những nụ tulip đầu tiên
26797380905_d9edd51a60_b.jpg


Vào 1 bảo tàng, ngồi uống trà, ngắm rêu phong, nghĩ về thời người ta đi đào vàng, cao bồi 2 tay 2 súng
26337311665_0784694dea_b.jpg


Khi đã chán không khí phố phường, thì hãy lên xe để đi tìm thiên nhiên, những xa lộ trải dài vắng vẻ, cặp bên đồi thông hoang vu, cảm giác rất tuyệt cmn vời các anh ah
16287533716_b492bce26c_b.jpg


Những hồ trên núi cao, nước trong xanh im lìm, như lạc vào cõi tiên
10806615624_4376969b60_b.jpg


Rồi ngẫu hứng, đánh lái vào 1 con đường ko dự định trước, để rồi bất ngờ với những cảnh đẹp yên bình
10806489575_190e0c6c7a_b.jpg


Nếu còn đủ sức khỏe, làm 1 buổi leo núi dã ngoại, khi tầm mắt không còn bị giới hạn
5023175955_251e30b75d_b.jpg


Khi đã chán phố, chán núi, thì ta lại ra khơi
26667349570_93eab66e2d_b.jpg


KHi rời xa dần đất liền, chợt cảm thấy mình thật nhỏ bé
26311374426_9830f84af9_b.jpg


Và khi đã mệt mỏi bởi những chuyến lên rừng xuống biển, hãy ngồi lại bên hồ, ngắm những đóa hoa nở rộ, phong cảnh tĩnh lặng đến nỗi chiếc lá rơi cũng làm ta thảng thốt, ôi, hôm nay em thiệt là sến quá :D
26192430524_bb54cf4bd9_b.jpg


Bởi vậy người ta nói đi khỏi VN sao buồn quá, em thấy buồn hay vui là do mình thôi. Người ta đón những vài chục triệu du khách khắp nơi đổ về, mà mình ở ngay đó lại thấy buồn thì chỗ nào mới vui?
Ở VN thế mạnh ko phải là thiên nhiên mà là phố phường nhộn nhịp, các anh rời khỏi phố, để lại đi tìm phố thì sai bài mất rồi.
 
Hạng B2
22/4/09
482
5.427
93
Không biết anh TKM bị gì nhưng bản thân Em thấy như sau:
- Người Việt ở Mỹ gặp đồng hương thì ngay phút ban đầu họ khá nghiêm nhưng nếu thấy hồ sơ mình tốt thì rất nhiệt tình giúp, hồi Em đi xin obama care bà tiếp nhận hỏi các kiểu, sau khi trình bày rõ ràng bả giúp tận tình tới mức cho số đt di động cá nhân để nếu cần thì gọi chị ấy hướng dẫn thêm. ( đây là điều vô cùng hiếm ở xứ Mỹ) Em nghĩ do cũng từng có nhiều người muốn lợi dụng tình đồng hương để khiến các công chức làm sai nên phút ban đầu họ phải cẩn thận. Cảm giác tình đồng hương cũng ấm lòng lắm.
- Thi bằng lái thực tế thì có 1 chị người Việt, lúc còn trong khuôn viên toà nhà DMV chị nói tiếng anh, sau khi ra ngoài là chị nói tiếng việt cho những người mới qua còn kém tiếng Anh. Đó cũng là một cách trợ giúp đồng hương. Bạn không thể ỷ tình đồng hương cứ lái bậy bạ rồi kêu đồng hươg chấm đậu được. Điều đó bây giờ ở VN còn không làm đc.
- Còn chuyện lùa gà mua xe mua nhà thì ở đâu cũng có người này người kia, dân tộc nào cũng thế. Anh có tiền mà không biết xài biết giữ là lỗi của anh.
Cá nhân Em vẫn đánh giá cao người Việt và tự hào là giòng máu Âu Lạc.
 
Hạng F
11/1/10
6.130
60.378
113
Không biết anh TKM bị gì nhưng bản thân Em thấy như sau:
- Người Việt ở Mỹ gặp đồng hương thì ngay phút ban đầu họ khá nghiêm nhưng nếu thấy hồ sơ mình tốt thì rất nhiệt tình giúp, hồi Em đi xin obama care bà tiếp nhận hỏi các kiểu, sau khi trình bày rõ ràng bả giúp tận tình tới mức cho số đt di động cá nhân để nếu cần thì gọi chị ấy hướng dẫn thêm. ( đây là điều vô cùng hiếm ở xứ Mỹ) Em nghĩ do cũng từng có nhiều người muốn lợi dụng tình đồng hương để khiến các công chức làm sai nên phút ban đầu họ phải cẩn thận. Cảm giác tình đồng hương cũng ấm lòng lắm.
- Thi bằng lái thực tế thì có 1 chị người Việt, lúc còn trong khuôn viên toà nhà DMV chị nói tiếng anh, sau khi ra ngoài là chị nói tiếng việt cho những người mới qua còn kém tiếng Anh. Đó cũng là một cách trợ giúp đồng hương. Bạn không thể ỷ tình đồng hương cứ lái bậy bạ rồi kêu đồng hươg chấm đậu được. Điều đó bây giờ ở VN còn không làm đc.
- Còn chuyện lùa gà mua xe mua nhà thì ở đâu cũng có người này người kia, dân tộc nào cũng thế. Anh có tiền mà không biết xài biết giữ là lỗi của anh.
Cá nhân Em vẫn đánh giá cao người Việt và tự hào là giòng máu Âu Lạc.
Thay lời muốn nói.