Hạng D
22/1/19
4.070
6.731
113
À đúng, em nhớ lộn chỗ Đại Lãnh

Bãi Môn dưới chân Hải Đăng Đại lãnh, bãi em nói là bãi Đại Lãnh dưới chân đèo Cổ Mã.

Cám ơn bác đã correction.
Chỗ đó ngày trước em nhớ nó tên là Hải đăng Mũi Điện thì phải. Không hiểu sao giờ thấy google ghi thành Hải đăng Đại Lãnh ...
 
  • Like
Reactions: lazzy_vn
Hạng B2
17/2/16
208
316
63
Chỗ đó ngày trước em nhớ nó tên là Hải đăng Mũi Điện thì phải. Không hiểu sao giờ thấy google ghi thành Hải đăng Đại Lãnh ...
Do Mũi Điện là tiếng địa phương quen gọi khúc đó, thuộc di tích cấp Quốc Gia Mũi Đại Lãnh do khúc biển Đại Lãnh gọi theo cả vùng, cả hai tên đều gọi lẫn nhau được bác. (Bảng di tích vẫn để mở ngoặc 2 tên).
 
Hạng B2
17/4/15
412
748
93
43
Chỗ đó ngày trước em nhớ nó tên là Hải đăng Mũi Điện thì phải. Không hiểu sao giờ thấy google ghi thành Hải đăng Đại Lãnh ...
Tên chính thức của cơ quan quản lý (VN, và đăng ký quốc tế) là "hải đăng Đại Lãnh".
Mọi tên khác đều là biến tấu... :)
 
Hạng C
8/10/11
587
545
93
Báo các bác nhà em đã về an toàn, tốt đẹp, k khó như e nghĩ, cũng nhờ các bác chia sẻ nên phần mạnh dạng hơn, em xin gửi một số hình nơi đã hành Trình Sg- Dallas-Tuy Hoà- Nha Trang- Muine
Như KH ban đầu đi 02 nhà 2 xe, đến đêm trước ngày đi, nhà kia test ra 2 vạch nên chuyến này còn mỗi 1 nhà 1 xe :(
Quá mê cái lạnh, thêm muốn trải nghiệm con đèo Khánh Lê mùsương nên nhà em đi Đà lạt trước, k đi thẳng Sg- Phú Yên

Đúng 4h sáng xuất phát, Saigon-Dallas mùng 24 tết vắng vẻ nên đạp có 6 tiếng là đến Bùi Thị Xuân DL, khách sạn lần này đặt cạnh cái vừa ở tháng trước do ngang thấy mặt tiền đẹp, vào bên trong thì nhiều cái còn hay hơn, vật dụng loại rất tốt, quan trọng rất mới vs sạch vì khai trương được 2 tháng, nhân viên phục vụ xs, giá hiện rẻ hơn Golf valley đối diện 1 ít.
1h30 hôm sau em khởi hành thì 7h30 đến Tuy Hoà, đoạn này đèo Khánh Lê đúng là nguy hiểm vì sương mù dày đặc, nhưng cũng vì vậy các phương tiện chủ động chậm và đi đúng lane, cả đèo e chỉ gặp duy nhất 1 trường hợp vượt ẩu trong màn sương, k ẩu nhiều như Đèo Bảo lộc.
NT - Phú Yên nhiều đoạn không đèn, mặt đường xấu ít dân cư nên k khó chạy trong đêm, nhưng nhỡ bị sự cố thì hơi hãi ah, vì vắng quá
Homestay PY nhà e ở gần chợ An Chấn, bãi Xép, nhà e tự đi chợ, hái rau và nấu ăn,
Đêm thì vào trung tâm, cảm nhận Tuy Hoà giàu quá, cơ sở hạ tầng quy hoạt tốt hơn nhiều so với Phan thiết, nhiều nhà cao tầng và có cả Vingroup vào đầu tư, chắc bđs đã bay cao :)
Ăn uống thì e chọn Bánh xèo 58 Lý Tự Trọng, ngon sạch chủ dễ thương
Mắt cá ngừ Bà Tám lạ miệng, cũng !
Bia tươi Phú Yên ngon rẻ, 50k/bình 2 lít

Chặng về nhà e ghé thăm Nha Trang thân thương, ăn sáng quán địa phương Bò bít tết cũng khá vuii, cà phê quán quen rồi về.

Tổng kết chuyến đi, 1000km/ tốn hơn 1 trẹo tiền xăng, epass xài khá tiện, hầm vượt đèo Cả thu của e 88k/chặng nhưng thấy hợp lí, hầm vượt cũng dài.

chuyến này đi trời mát, vợ cả k mệt, duyệt cho em thêm chuyến Tây Bắc :) do dọc đường nghe e giới thiệu dv vận chuyển xe Sg-HN với giá cả cũng hợp lí, đỡ phí thời gian k tốn sức khoẻ di chuyển Nam Bắc, mắc gì hổng chơi, em lái mới chắc đc có hơn 100k km, nhưng nay đổ đèo Khánh LÊ xong em tự tin có thể chiến tiếp cung đèo Tây Bắc.
 

Attachments

Hạng B2
23/10/19
118
180
43
63
Tên chính thức của cơ quan quản lý (VN, và đăng ký quốc tế) là "hải đăng Đại Lãnh".
Mọi tên khác đều là biến tấu... :)
Tư vấn du lịch Sài Gòn - Phú Yên bằng xe tự lái
Tư vấn du lịch Sài Gòn - Phú Yên bằng xe tự lái
Tư vấn du lịch Sài Gòn - Phú Yên bằng xe tự lái
Tư vấn du lịch Sài Gòn - Phú Yên bằng xe tự lái
Tư vấn du lịch Sài Gòn - Phú Yên bằng xe tự lái
Tư vấn du lịch Sài Gòn - Phú Yên bằng xe tự lái
Tư vấn du lịch Sài Gòn - Phú Yên bằng xe tự lái
Tư vấn du lịch Sài Gòn - Phú Yên bằng xe tự lái
Tư vấn du lịch Sài Gòn - Phú Yên bằng xe tự lái
Tư vấn du lịch Sài Gòn - Phú Yên bằng xe tự lái
Tư vấn du lịch Sài Gòn - Phú Yên bằng xe tự lái
 
  • Like
Reactions: BinhNguyen25
Hạng B2
23/10/19
118
180
43
63
Hải đăng Mũi Đại Lãnh ( Mũi Điện)- Bãi Môn (đặc biệt nhờ có dòng suối ấm chảy từ núi ra biển (trong hình)
Tư vấn du lịch Sài Gòn - Phú Yên bằng xe tự lái
Tư vấn du lịch Sài Gòn - Phú Yên bằng xe tự lái
, nên tắm biển xong là ngâm mình vào suối ấm....) trong chuyến đi làm phim tài liệu về các ngọn hải đăng cho Đài truyền hình HTV 16 năm trước....
 
Hạng D
26/8/13
1.947
5.496
113
42
Biên Hòa - Đồng Nai
bác cho em xin tên ks ở Đà Lạt với, với giá luôn? cám ơn bác
Báo các bác nhà em đã về an toàn, tốt đẹp, k khó như e nghĩ, cũng nhờ các bác chia sẻ nên phần mạnh dạng hơn, em xin gửi một số hình nơi đã hành Trình Sg- Dallas-Tuy Hoà- Nha Trang- Muine
Như KH ban đầu đi 02 nhà 2 xe, đến đêm trước ngày đi, nhà kia test ra 2 vạch nên chuyến này còn mỗi 1 nhà 1 xe :(
Quá mê cái lạnh, thêm muốn trải nghiệm con đèo Khánh Lê mùsương nên nhà em đi Đà lạt trước, k đi thẳng Sg- Phú Yên

Đúng 4h sáng xuất phát, Saigon-Dallas mùng 24 tết vắng vẻ nên đạp có 6 tiếng là đến Bùi Thị Xuân DL, khách sạn lần này đặt cạnh cái vừa ở tháng trước do ngang thấy mặt tiền đẹp, vào bên trong thì nhiều cái còn hay hơn, vật dụng loại rất tốt, quan trọng rất mới vs sạch vì khai trương được 2 tháng, nhân viên phục vụ xs, giá hiện rẻ hơn Golf valley đối diện 1 ít.
1h30 hôm sau em khởi hành thì 7h30 đến Tuy Hoà, đoạn này đèo Khánh Lê đúng là nguy hiểm vì sương mù dày đặc, nhưng cũng vì vậy các phương tiện chủ động chậm và đi đúng lane, cả đèo e chỉ gặp duy nhất 1 trường hợp vượt ẩu trong màn sương, k ẩu nhiều như Đèo Bảo lộc.
NT - Phú Yên nhiều đoạn không đèn, mặt đường xấu ít dân cư nên k khó chạy trong đêm, nhưng nhỡ bị sự cố thì hơi hãi ah, vì vắng quá
Homestay PY nhà e ở gần chợ An Chấn, bãi Xép, nhà e tự đi chợ, hái rau và nấu ăn,
Đêm thì vào trung tâm, cảm nhận Tuy Hoà giàu quá, cơ sở hạ tầng quy hoạt tốt hơn nhiều so với Phan thiết, nhiều nhà cao tầng và có cả Vingroup vào đầu tư, chắc bđs đã bay cao :)
Ăn uống thì e chọn Bánh xèo 58 Lý Tự Trọng, ngon sạch chủ dễ thương
Mắt cá ngừ Bà Tám lạ miệng, cũng !
Bia tươi Phú Yên ngon rẻ, 50k/bình 2 lít

Chặng về nhà e ghé thăm Nha Trang thân thương, ăn sáng quán địa phương Bò bít tết cũng khá vuii, cà phê quán quen rồi về.

Tổng kết chuyến đi, 1000km/ tốn hơn 1 trẹo tiền xăng, epass xài khá tiện, hầm vượt đèo Cả thu của e 88k/chặng nhưng thấy hợp lí, hầm vượt cũng dài.

chuyến này đi trời mát, vợ cả k mệt, duyệt cho em thêm chuyến Tây Bắc :) do dọc đường nghe e giới thiệu dv vận chuyển xe Sg-HN với giá cả cũng hợp lí, đỡ phí thời gian k tốn sức khoẻ di chuyển Nam Bắc, mắc gì hổng chơi, em lái mới chắc đc có hơn 100k km, nhưng nay đổ đèo Khánh LÊ xong em tự tin có thể chiến tiếp cung đèo Tây Bắc.
 
Hạng C
8/10/11
587
545
93
bác cho em xin tên ks ở Đà Lạt với, với giá luôn? cám ơn bác
24333225_21052914580098590593.jpg

Khách sạn Le Récit Boutique Đà Lạt (Le Recit Boutique Hotel de Dalat)​

117 bùi thị xuân p2, giá rẻ hơn Golf valley đối diện, rẻ nhất khoảng 1,5tr
 
  • Like
Reactions: TNTANH
14/6/17
879
424
63
1098833-612314534e4df438b199be121c5bf0fa.jpg

Khách sạn Le Récit Boutique Đà Lạt (Le Recit Boutique Hotel de Dalat)​

117 bùi thị xuân p2, giá rẻ hơn Golf valley đối diện, rẻ nhất khoảng 1,5tr
nhìn nó cổ cổ sao ấy nhỉ. sạch sẽ rộng kg bác