Hạng C
6/9/10
888
439
63
35
TP HCM
cái này em xác nhận là có đường đi về tới trạm thu phí cao tốc thân cửu nghĩa luôn. Anh họ của em nó về Tiền giang đi hoài mà em chưa có dịp đu theo. Nghe đâu ra ngay chỗ cầu bến lức rồi qua đò ngang ..... vvv rồi cứ cặp lộ "sườn" (từ chuyện môn của dân địa phương )cặp theo cao tốc về trạm thu phí TCN.
 
  • Like
Reactions: dongsongnghi
Hạng B2
5/3/14
313
344
63
Tại bác chủ hỏi hướng vô đường cặp hông cao tốc nên e chỉ cho bác chủ cách vô.

E đi 2b từ Gò Vấp về Tân An chạy quốc lộ 1 qua cầu vượt Hương lộ 2, cua phải vào đường dẫn Tân Tạo - Chợ Đệm rồi chạy cặp hông cao tốc, nhanh hơn chạy ra cầu Bình Điền rồi cua vào Nguyễn Hữu Trí. Cả 2 hướng đều ra Bến Lức, rồi tiếp tục chạy quốc lộ 1.
Cám ơn các bác đã góp ý. Em xuất phát từ Gò Vấp, cũng nghe 1 số anh em nói có đường song hành cùng cao tốc SG-TL, nghĩ sẽ vắng xe, gần hơn...nhưng theo sự góp ý của các Bác thì có lẽ em sẽ chọn đường Nguyễn Hữu Trí ạ...
 
t2k
Hạng C
25/8/07
507
337
63
Cám ơn các bác đã góp ý. Em xuất phát từ Gò Vấp, cũng nghe 1 số anh em nói có đường song hành cùng cao tốc SG-TL, nghĩ sẽ vắng xe, gần hơn...nhưng theo sự góp ý của các Bác thì có lẽ em sẽ chọn đường Nguyễn Hữu Trí ạ...
Từ GV xuống bác muốn lẹ thì đi QL1 vô Tân Tạo Chợ Đệm rồi quẹo trái đường Thế Lữ chạy qua cầu chợ Đệm rồi quẹo phải là xuống Nguyễn Hữu Trí ngay, khỏi vòng như bác kia vì chạy qua ngã tư Thế Lữ là ko có đường xuống vì nó chạy trên không, ko có chỗ giao phải đánh vòng lại như bác kia chỉ. Còn bác đi cầu Bình Điền thì phải chạy trong nội thành, đi Âu Cơ, Luỹ Bán Bích xuống nhưng đông và kẹt xe, đi mệt, cứ chạy QL1 trên GV xuống thì nhanh hơn. Ngoài ra trên map bác còn thấy 1 đường tên là Nguyễn Cửu Phú, đường này chạy song song Tân Tao Chợ Đệm tới ngay cầu Chợ Đệm luôn, có lẽ đường này tiện dễ đi hơn, bác cứ thử xem :)

qwcnje79uask2cuzg.jpg


gstc6m077lrg1bfzg.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
16/9/13
308
140
43
Em tuần nào cũng chạy từ Gò Vấp về Tân An bằng 2b, cũng đã chạy thử nhiều cách, chốt lại được đường này:

Quốc lộ 1 chạy qua cầu vượt Hương Lộ 2, cua phải vào đường dẫn Tân Tạo - Chợ Đệm (đường đẹp nhưng chỉ cho 2b chạy 40km/h), chạy hết đường dẫn này đâm thẳng vào đường song hành cao tốc, chạy thẳng tiếp tới Bến Lức (cột số 136 dưới chân cao tốc) cua trái ra Quốc lộ 1 và tiếp tục hành trình.

Bác @t2k nói đường cặp hông này hẹp và không chạy nhanh đc là sai lầm nhé. Đường chỉ xấu khoảng 500m đầu, còn lại đẹp, xe máy chạy 60-70km/h vô tư.
 
Tập Lái
5/7/14
24
56
13
44
Chào bác,
Đường này thì 2-3 tuần về quê 1 lần em vẫn đi.
Đi đường này rất thoải mái, chạy tàn tàn ngắm đồng quê hay tăng ga vọt 60-70 vẫn ngon.
Cái nữa đi đường này né xe tải và mấy khúc đường xấu, thứ 2 ghét nhất xxx Bình Chánh, lúc lên lúc xuống Bình Chánh lúc nào 2b cũng ùn ùn nép vào làn trong.
Miêu tả sơ cho bác dễ tìm: khúc vừa qua cầu Bến Lức, ngay ngã tư bác rẽ phải chạy khoảng cây rưỡi thì gặp cao tốc bắc ngang đường, bác rẽ trái vào chạy cặp cao tốc. Chạy khoảng 15 cây sẽ tới bến đò, mua vé 3k qua đò. Qua bên kia sông bác ra gặp QL62, rẽ trái qua đường chạy khoảng 200m gặp KDC Bình Lợi (em ko nhớ rõ), bác quẹo vào, chạy cuối đường thì rẽ phải, cuối đường KDC bác rẽ trái chạy chừng 4-500m gặp đường đan bên phải cặp ruộng đường, rẽ phải vào đó là bác gặp lại đường cao tốc. Từ đó về trạm thu phí thân Cữu Nghĩa em đi khoảng nữa tiếng tới.
Bác cứ xem hình em gởi kèm.
Ben Luc
Ben Do
 

Attachments

  • Like
Reactions: minhthiennh
t2k
Hạng C
25/8/07
507
337
63
Em tuần nào cũng chạy từ Gò Vấp về Tân An bằng 2b, cũng đã chạy thử nhiều cách, chốt lại được đường này:

Quốc lộ 1 chạy qua cầu vượt Hương Lộ 2, cua phải vào đường dẫn Tân Tạo - Chợ Đệm (đường đẹp nhưng chỉ cho 2b chạy 40km/h), chạy hết đường dẫn này đâm thẳng vào đường song hành cao tốc, chạy thẳng tiếp tới Bến Lức (cột số 136 dưới chân cao tốc) cua trái ra Quốc lộ 1 và tiếp tục hành trình.

Bác @t2k nói đường cặp hông này hẹp và không chạy nhanh đc là sai lầm nhé. Đường chỉ xấu khoảng 500m đầu, còn lại đẹp, xe máy chạy 60-70km/h vô tư.

vẫn ko ngon bằng Nguyễn Hữu Trí bác ơi, chưa kể nếu ko biết khúc nào quẹo ra quốc lộ lại thì chạy cùng đường đụng sông Vàm Cỏ, lại phải quay đầu ra lại. Trong khi Nguyễn Hữu Trí vừa rộng vừa láng, cứ 1 đường thẳng là tới, chạy vô tư luôn, em đo GG map Nguyễn Hữu Trí vẫn ngắn hơn đường này 1 chút (ko đáng kể)
 
t2k
Hạng C
25/8/07
507
337
63
Chào bác,
Đường này thì 2-3 tuần về quê 1 lần em vẫn đi.
Đi đường này rất thoải mái, chạy tàn tàn ngắm đồng quê hay tăng ga vọt 60-70 vẫn ngon.
Cái nữa đi đường này né xe tải và mấy khúc đường xấu, thứ 2 ghét nhất xxx Bình Chánh, lúc lên lúc xuống Bình Chánh lúc nào 2b cũng ùn ùn nép vào làn trong.
Miêu tả sơ cho bác dễ tìm: khúc vừa qua cầu Bến Lức, ngay ngã tư bác rẽ phải chạy khoảng cây rưỡi thì gặp cao tốc bắc ngang đường, bác rẽ trái vào chạy cặp cao tốc. Chạy khoảng 15 cây sẽ tới bến đò, mua vé 3k qua đò. Qua bên kia sông bác ra gặp QL62, rẽ trái qua đường chạy khoảng 200m gặp KDC Bình Lợi (em ko nhớ rõ), bác quẹo vào, chạy cuối đường thì rẽ phải, cuối đường KDC bác rẽ trái chạy chừng 4-500m gặp đường đan bên phải cặp ruộng đường, rẽ phải vào đó là bác gặp lại đường cao tốc. Từ đó về trạm thu phí thân Cữu Nghĩa em đi khoảng nữa tiếng tới.
Bác cứ xem hình em gởi kèm.
Ben Luc
Ben Do
sao qua đò chi cho cực vậy bác, từ Bến Lức tới Trung Lương đường ít kẹt, chạy ngon mà, cứ QL1 đi thôi, qua đò chi mắc công, trước sau cũng phải quay lại QL1 à. Chỉ có khúc Bến Lức về SG thì đông dã man thiệt, chạy ko sướng bằng bên Nguyễn Hữu Trí. Còn Bến Lức về Trung Lương QL1 quá ngon, em toàn phóng 70 80 ko, chỗ nào chậm mới 60 .
 
Tập Lái
5/7/14
24
56
13
44
sao qua đò chi cho cực vậy bác, từ Bến Lức tới Trung Lương đường ít kẹt, chạy ngon mà, cứ QL1 đi thôi, qua đò chi mắc công, trước sau cũng phải quay lại QL1 à. Chỉ có khúc Bến Lức về SG thì đông dã man thiệt, chạy ko sướng bằng bên Nguyễn Hữu Trí. Còn Bến Lức về Trung Lương QL1 quá ngon, em toàn phóng 70 80 ko, chỗ nào chậm mới 60 .

Mình thì thong thả thì đi đường cặp cao tốc, đi đường ngoài QL giờ nơm nớp đủ thứ, làn 2 bánh thì nhỏ hẹp rồi nước đọng vũng, làn xe tải thì lồi lõm hư hỏng tùm lum. Muốn chạy nhanh thì ra sát con lươn chạy.
Hồi xưa đi làm sáng sớm kéo từ Trung Lương tới vòng xoay An Lạc mất 1 tiếng, giờ đi tàn tàn đường trong mất 1 tiếng rưỡi, bù lại chạy xe cảm thấy an toàn, thư thả hơn.
 
Hạng C
6/9/10
888
439
63
35
TP HCM
Chào bác,
Đường này thì 2-3 tuần về quê 1 lần em vẫn đi.
Đi đường này rất thoải mái, chạy tàn tàn ngắm đồng quê hay tăng ga vọt 60-70 vẫn ngon.
Cái nữa đi đường này né xe tải và mấy khúc đường xấu, thứ 2 ghét nhất xxx Bình Chánh, lúc lên lúc xuống Bình Chánh lúc nào 2b cũng ùn ùn nép vào làn trong.
Miêu tả sơ cho bác dễ tìm: khúc vừa qua cầu Bến Lức, ngay ngã tư bác rẽ phải chạy khoảng cây rưỡi thì gặp cao tốc bắc ngang đường, bác rẽ trái vào chạy cặp cao tốc. Chạy khoảng 15 cây sẽ tới bến đò, mua vé 3k qua đò. Qua bên kia sông bác ra gặp QL62, rẽ trái qua đường chạy khoảng 200m gặp KDC Bình Lợi (em ko nhớ rõ), bác quẹo vào, chạy cuối đường thì rẽ phải, cuối đường KDC bác rẽ trái chạy chừng 4-500m gặp đường đan bên phải cặp ruộng đường, rẽ phải vào đó là bác gặp lại đường cao tốc. Từ đó về trạm thu phí thân Cữu Nghĩa em đi khoảng nữa tiếng tới.
Bác cứ xem hình em gởi kèm.
Ben Luc
Ben Do
chính xác anh họ em kễ sơ so7nhu7 vầy. bữa nào rảnh em thử cho biết
 
Hạng B2
15/9/14
107
181
43
60
tôi cũng hay đi tiền giang bằng đường nguyễn hữu trí, ra tới bến lức > QL1 thì đường rộng rồi đi tiếp thoải mái, đừơng cặp cao tốc tôi chưa đi nhưng nghe nhỏ mà vắng tanh không có nhà, hư xe hay bể bánh thì tiêu, cũng không ngắn hơn nguyễn hữu trí bao nhiêu
nguyễn hữu trí đừơng tốt rộng rãi, cứ chạy đúng luật tàng tàng thoải mái vẫn nhanh hơn đi ngoài QL1 đoạn nguyễn văn linh tới bến lức
cứ việc xuống cầu bình điền gặp ngã tư thì quẹo phải và cứ chạy thẳng không quẹo đâu cả thì ra lại QL1 ngay đầu cầu bến lức